Trong thời gian mang bầu, mẹ Gina đã có dự định sẽ sinh con tại nhà và đương nhiên vợ chồng cô đã chuẩn bị đủ mọi thứ để đón con yêu. Tuy nhiên, phải đợi đến tuần 42 thai kỳ, em bé mới chịu chào đời.
Dù đã quá ngày dự sinh nhưng Gina vẫn quyết định sẽ sinh thường.
Trong nhà cô có bồn tắm riêng. Trong ảnh là hình ảnh mẹ Gina nằm trong bồn nước ấm để giảm đau.
Lúc này những cơn đau đẻ đã xuất hiện khá dầy.
Cô được chuyển sang một bồn nước chuyên dụng hơn cho bà đẻ.
Gina vỡ ối lúc 11 giờ đêm nhưng cổ tử cung vẫn mở rất chậm.
Sản phụ đang gồng mình chiến đấu với cơn đau đẻ.
Bên cạnh sản phụ luôn có chồng và người thân.
Vì đợi mãi mà em bé vẫn không chịu ra nên gia đình Gina đã định chuyển cô đến bệnh viện.
Thế nhưng trước lúc chuẩn bị đi 15 phút thì em bé chào đời.
Bé Samantha chào đời lúc 5h45 sáng hôm sau.
Ngay sau sinh, bé được đặt trên bụng mẹ để cảm nhận đượ hơi ấm của mẹ.
Và được bú mẹ luôn.
Những người thân luôn có mặt để hỗ trợ mẹ Gina.
Em bé chào đời rất khỏe mạnh và cứng cáp.
Bé đang được lấy dấu chân.
Đây sẽ là món quà kỷ niệm theo bé suốt cuộc đời.
Bố và con cùng ngủ say sưa sau những giờ liền mệt mỏi.