Tại đất nước này những năm 1889, bữa trưa ở trường của học sinh đã bao gồm cơm nắm, cá hồi muối và rau ngâm.
Bắt gặp hành động dễ thương của học sinh, cô giáo liền gửi ảnh cho mẹ bé. Ai ngờ người phụ huynh lại có suy nghĩ khác.
Ban đầu bé trai giữ chặt túi quần không cho cô giáo kiểm tra. Điều này khiến các cô lại càng nghi ngờ hơn.
Mẹ Tiểu Ninh luôn chú ý mặc đẹp, tết tóc gọn gàng cho con gái trước khi tới trường.
Người mẹ nhận thấy con gái sụt cân rất nhiều sau khi đi học ở trường mẫu giáo gần nhà.
“Chẳng trách con trai tôi thời gian đó thường bất ổn, hay sợ sệt” - bà mẹ chia sẻ.
Nhà trường lập tức yêu cầu phụ huynh học sinh tới gặp mặt.
Vào một ngày, người mẹ xứ Trung mở tủ lạnh ra thì thấy món đồ con mang về đang dần nhiều lên.
Mẹ Tiểu Bảo cho rằng các cô giáo thật thiếu trách nhiệm với học sinh.
Dù bữa tối chỉ là một cốc mì tôm nhưng có lẽ với không ít em học sinh, đây là bữa tối ngon và đặc biệt nhất đối với các em.
Nhiều phụ huynh bày tỏ sự phẫn nộ với bố mẹ đứa trẻ.
Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay, anh Trương đưa ra một quyết định mạo hiểm.
Bé Lido ngồi ngoan trên ghế, tự xúc ăn ngon lành.
Nhiều tranh cãi ai đúng, ai sai trong tình huống này.
Mạng xã hội phẫn nộ trước việc làm của giáo viên và cách nhà trường xử lý.
Bé Lido đi học ngày đầu “trộm vía” vui vẻ, không hề khóc.
Cha mẹ học sinh đã thực sự sốc khi tham quan bếp ăn của nhà trường.
Chỉ với 15.000 đồng cho một suất ăn bán trú, học sinh Trường Tiểu học Vũ Quang (xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) được thưởng thức bữa cơm tại trường với thực đơn phong phú, đầy đủ dinh dưỡng trong...
Cơm trưa của trẻ dù khá dồi dào nhưng vẫn khiến mẹ không hài lòng.
TRUNG QUỐC - Một trường mẫu giáo gây bão mạng khi chia sẻ thực đơn cho học sinh toàn đồ ăn ngon, trong đó có cả bào ngư, tôm hùm, cua huỳnh đế...
"Tệ hơn cả mua đồ ăn ngoài, hoàn tiền hoặc là nghỉ học" - mọi người chất vấn hiệu trưởng nhà trường.
Sau sinh nở, "phú bà" Vân Trang vẫn đẹp, giàu, giỏi, sống hạnh phúc bên chồng đại gia và các con.