35 tuổi mới lấy chồng, tuần trăng mật người phụ nữ khóc cạn nước mắt khi biết bí mật chồng che giấu

Cẩm Tú - Ngày 19/10/2023 19:00 PM (GMT+7)

Những tưởng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng Ida không ngờ tuần trăng mật là khởi đầu cho cơn ác mộng của đời mình.

Bước chân vào hôn nhân, ai cũng mong được cùng người mình yêu đi đến hết cuộc đời. Nhưng đâu phải cứ cầu là được, ước là thấy.

Vào năm 2000, cô Ida Susanti (hiện 58 tuổi, đến từ thành phố Surabaya, Indonesia) gặp một người đàn ông tên Nardinata Suhaimi qua sự giới thiệu của một người bạn. Khi đó anh Nardinata đang ở châu Âu nên cả hai chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Thời điểm đó, cước phí điện thoại quốc tế rất đắt đỏ nhưng lần nào anh Nardinata cũng chủ động thanh toán hóa đơn. Ida nghĩ anh là một người giàu có, ga lăng, dễ gần nên đương nhiên có ấn tượng tốt với anh.  

Sau khi Nardinata về nước, cả hai rất nóng lòng gặp nhau. Anh Nardinata đã mời Ida đi ăn. Vốn đã có cảm tình từ trước, nay gặp mặt ngoài đời lại thấy anh có khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo nên trái tim Ida càng đập rộn ràng. Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng nóng dần lên.

Chỉ 3 tuần sau lần đầu gặp mặt, Nardinata đã cầu hôn Ida. Mặc dù mới yêu nhau một thời gian ngắn, nhưng khi đó Ida đã 35 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa nên cô không suy nghĩ nhiều mà nhận lời.

Cô Ida kể lại cuộc hôn nhân bi kịch của mình.

Cô Ida kể lại cuộc hôn nhân bi kịch của mình. 

Hai người đưa nhau về ra mắt gia đình và bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới sau khi được gia đình hai bên đồng ý. Ngày 28/7/2000, Ida và Nardinata tổ chức đám cưới tại một khách sạn ở Surabaya. Hai người trao nhẫn cho nhau dưới sự chúc phúc của người thân, bạn bè hai bên. Ngày hôm sau, cả hai đi đăng ký kết hôn rồi đến Bangkok (Thái Lan) để hưởng tuần trăng mật. Những tưởng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng Ida không ngờ lúc đó cơn ác mộng đời mình mới bắt đầu.

Tại Bangkok, Nardinata thú nhận với vợ rằng anh thực ra là nữ giới, tên thật là Nera, nhưng anh đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để chuyển đổi giới tính. Ban đầu Ida tưởng chồng nói đùa nhưng tới khi anh khoe cơ thể của mình ra, Ida mới ngỡ ngàng khi thấy chồng không có cơ quan sinh dục của nam giới.

Nardinata nói rằng, anh kết hôn là để che mắt người đời, để có thể đi cùng anh bất cứ nơi nào anh đi. Nói thẳng ra là anh không cần vợ, chỉ cần một người bạn đồng hành, một lá chắn cho bản thân. 

Đám cưới của cô và chồng.

Đám cưới của cô và chồng. 

Ida khóc cạn nước mắt khi phát hiện sự thật này, cô không thể chấp nhận được sự thật chồng mình là nữ. Nhớ lại lúc trước khi kết hôn, chồng cô xuất trình giấy tờ tùy thân đều mang tên Nardinata, giới tính ghi trên đó rõ ràng là nam giới. Và ngay từ vẻ bề ngoài, anh có thân hình cao lớn vạm vỡ, không có ngực, ai mà ngờ rằng anh thực chất lại là phụ nữ.

Khi bình tĩnh lại, biết rằng mình đã bị lừa, Ida muốn ly hôn ngay lập tức nhưng Nardinata đã dùng vũ lực để khiến cô phải vâng lời. Sau đó, anh ta dùng lợi ích để dụ dỗ cô. Cụ thể, anh nói sẽ mua cho Ida một căn nhà, cho cô một khoản tiền để mở một cửa hàng nhỏ, đổi lại cô phải ở bên anh. Dưới sự van xin và đe nẹp của chồng, Ida đành đồng ý.

Việc Ida chấp nhận các điều kiện đồng nghĩa với việc cô cũng phải chấp nhận quyết định nhận con nuôi của chồng để họ trông giống một gia đình hơn. Nardinata nhận nuôi 3 đứa trẻ và giao hết cho Ida chăm sóc, việc này khiến cô mệt mỏi, kiệt sức.

Chuyện “sinh hoạt vợ chồng” của cặp đôi cũng khiến Ida vô cùng đau đớn. Người phụ nữ tiết lộ, chồng đã phá trinh tiết của cô bằng đồ chơi tình dục. Không chỉ vậy, giấy đăng ký kết hôn cũng bị chồng tịch thu, khiến Ida cảm thấy mình bị cầm tù. Dẫu vậy, sợ bị người đời chỉ trỏ, gia đình bị đàm tiếu nên Ida đành nuốt nước mắt âm thầm chịu đựng.

Tuy nhiên thời gian trôi qua, cô phát hiện chồng mình ngày càng bạo lực, thường xuyên đánh vợ, thậm chí dọa giết cô khi mất kiểm soát cảm xúc. Sau mỗi lần như vậy, anh ta lại khóc lóc xin lỗi và Ida lại mềm lòng. Nhưng vào cuối năm 2001, không thể chịu nổi sự bạo hành của chồng nên Ida đệ đơn ly hôn.

Để xoa dịu vợ, anh Nardinata đã đưa vợ đi du lịch châu Âu 2 tháng.

Để xoa dịu vợ, anh Nardinata đã đưa vợ đi du lịch châu Âu 2 tháng. 

Nhưng, Nardinata không đồng ý. Để “bồi thường” cho vợ, anh ta đưa vợ đi châu Âu du lịch 2 tháng. Nhưng sau khi kết thúc chuyến đi, anh ta lại tiếp tục dùng thủ đoạn cũ, sử dụng bạo lực với Ida.

Không chỉ bạo hành vợ, Nardinata còn ngoại tình. Cô Ida cho biết, không lâu sau khi kết hôn, chồng cô có người phụ nữ khác bên ngoài và cả hai lên kế hoạch bí mật bán căn nhà nơi họ ở. Thậm chí, nhân tình của chồng còn đến tận nhà cướp ô tô và một số quần áo hàng hiệu của cô.

Đến năm 2002, không thể chịu nổi cuộc hôn nhân địa ngục này được nữa, Ida đã trình báo vụ việc lên đồn cảnh sát địa phương, cung cấp 3 chứng minh nhân dân của chồng với 2 giới tính khác nhau. Những tưởng được giải thoát, nhưng những điều đau khổ hơn vẫn đang chờ đợi Ida.

“Sau khi tôi trình báo vụ việc với cảnh sát, bạn bè và người thân của tôi đã nhận được những bức ảnh không đứng đắn của tôi. Tôi hy vọng tên ác quỷ đó có thể bị đưa ra công lý, nhưng cảnh sát lại liên tục trì hoãn bảo tôi không có đủ bằng chứng”, Ida nghẹn ngào kể lại.

35 tuổi mới lấy chồng, tuần trăng mật người phụ nữ khóc cạn nước mắt khi biết bí mật chồng che giấu - 4

Không những cuộc ly hôn không thành mà kể từ đó, chồng cô cũng biệt tăm biệt tích, bỏ lại 3 đứa con nuôi cho Ida nuôi dưỡng. Trong nhiều năm, Ida nhiều lần đến nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, cô đã thuê luật sư, tốn nhiều tiền bạc và công sức để viết một số báo cáo chi tiết gửi đến đồn cảnh sát.

Không ngờ, cảnh sát lại nổi giận và nói rằng tất cả hồ sơ trước đó đã bị đốt cháy, mọi chuyện phải điều tra lại từ đầu, đồng thời yêu cầu Ida về nhà chờ đợi... Bằng cách này, vụ án của Ida đã bị trì hoãn hơn chục năm và đến nay vẫn chưa có tiến triển gì. 

Ngược lại, tiến trình pháp lý của Nardinata lại vô cùng thuận lợi. Cách đây không lâu, anh ta đã thắng kiện và lên kế hoạch đuổi Ida ra khỏi nhà và độc chiếm tài sản chung từng thuộc về hai người. Ida cho hay, sở dĩ cô không được cảnh sát ngó ngàng còn chồng lại thuận lợi như vậy vì nhà anh ta có tiềm lực kinh tế mạnh.

Lời trình báo của Ida vẫn không được cảnh sát xem xét nghiêm túc, cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa, quyết định vạch trần bí mật đã che giấu hơn 20 năm trước giới truyền thông và dự định đến Jakarta để nộp đơn khiếu nại.

Ly hôn xong mới rõ âm mưu của chồng, tôi chìa tờ xét nghiệm ADN khiến anh và người tình bẽ mặt bỏ đi
Sau ly hôn, chồng tôi ngay lập tức lao đến sống với người tình. Còn tôi bụng bầu vượt mặt vẫn phải ôm con ra khỏi nhà, đi mua 1 căn chung cư nhỏ 3 mẹ...

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình