Vợ bảo giả ly hôn để đi nước ngoài, sau vài năm tôi giục tái hôn thì cô ấy lạnh lùng tiết lộ 2 sự thật

Thảo Nguyên - Ngày 18/10/2023 11:30 AM (GMT+7)

Thấy mức lương vợ có thể đạt được khi làm ở Nhật cao như vậy và vợ muốn đi cho biết đó đây nên tôi cũng không cản.

Vợ chồng tôi kết hôn gần 4 năm mà vẫn chưa có con cái. Hai đứa đã từng đi khám thì bác sĩ cho biết kết quả hoàn toàn bình thường. Điều này tôi được nghe chính vợ hôm đó ngồi đợi lấy kết quả nói vậy nên yên tâm toàn tập. Nghĩ không có vấn đề gì nên bao năm 2 đứa cứ để tự nhiên mà tin vui có con chưa may mắn đến.

Cá nhân tôi và gia đình mặc dù cũng mong trong nhà có tiếng trẻ thơ nhưng không quá sốt sắng, vội vàng. Chúng tôi đều nghĩ con cái là duyên phận, trời cho lúc nào được lúc đó nên tư tưởng vẫn thoải mái. Nhất là vợ tôi, em vô tư thản nhiên, chẳng lo lắng bất cứ điều gì.

Sau kết hôn 4 năm chưa có con nhưng vợ chồng tôi bình chân như vại. (Ảnh minh họa)

Sau kết hôn 4 năm chưa có con nhưng vợ chồng tôi bình chân như vại. (Ảnh minh họa)

Cũng như nhiều vợ chồng trẻ khác, mặc dù sống riêng nhà với bố mẹ nhưng 2 đứa cũng có nhiều mâu thuẫn. Nguyên nhân do tôi mỗi khi đi làm về thích nhậu nhẹt với bạn bè. Nhiều đêm đến tận khuya mới mò về. Vợ rất không hài lòng về điều này ở chồng, nhưng tôi không sao bỏ được vì cái tính ham vui và cả nể bạn bè. Vì thế, 2 đứa tôi thường giận dỗi, căng thẳng. Thi thoảng tôi thấy em khóc nhưng tặc lưỡi mặc kệ, còn nghĩ đàn bà đụng tí lại mềm yếu, lấy nước mắt ra doạ dẫm.

Sau 4 năm kết hôn, vợ tôi đột ngột nói muốn đi nước ngoài xuất khẩu lao động. Em có trình độ tiếng Nhật nghe nói tốt nên muốn sang Nhật để làm việc kiếm được tiền nhiều hơn. Em xin được công việc ở 1 công ty phần mềm máy tính với mức lương quy ra tiền Việt khoảng 60 triệu đồng/tháng. Em bảo sẽ chỉ qua đó làm 3 năm, sau đó sẽ về.

Thấy mức lương vợ có thể đạt được khi làm ở Nhật cao như vậy và vợ muốn đi cho biết đó đây nên tôi cũng không cản. Thế nhưng em còn đề nghị, để làm thủ tục đơn giản, đỡ phức tạp hơn 2 vợ chồng tôi giả vờ ly hôn để em trở thành người độc thân. Thấy vợ nói có lý nên tôi chấp thuận đề nghị ly hôn giả và hết lời khen ngợi sự thông minh của cô ấy. Cô ấy cũng bảo 1-2 năm sau thì vợ chồng sẽ lại tái hôn.

Sau khi vợ đã sang Nhật làm được 2 năm, nhưng nhiều lần giục cô ấy tái hôn mà cứ lần lữa, tìm đủ lý do. Tôi vẫn chẳng chút nghi ngờ gì về kế hoạch ly hôn giả này.

Cho đến thời gian vừa rồi bất ngờ phát hiện không thể liên lạc với vợ nữa. Tôi hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra với vợ nơi đất khách nên liên lạc dồn dập.

Cuối cùng vợ tôi cũng chịu đáp trả những tin nhắn của tôi. Nhưng câu đầu tiên cô ấy lạnh lùng bảo:

“Xin lỗi anh nhưng tôi chưa bao giờ giả vờ ly hôn với anh cả”.

Nghe những lời vợ nói mà như sét đánh ngang tai. Cô ấy nói vì đã quá chán ngán sống bên cạnh người chồng ham vui, vô tâm như tôi nên mới bày ra kế hoạch ly hôn giả để giải thoát khỏi chồng, cao chạy xa bay sang Nhật.

Vợ cũ còn hé lộ một bí mật suốt 4 năm qua cô ấy bảo đã giấu kín cho mà tôi không biết điều. Đó chính là tôi bị vô sinh do không có tinh trùng trong tinh dịch.

“Anh còn nhớ mấy năm trước đến viện X kiểm tra sức khỏe sinh sản không, bác sĩ đã kiểm tra xem tinh dịch của anh có tồn tại tinh trùng hay không nhưng rất tiếc họ không tìm thấy. Ngay cả trong cặn lắng của tinh dịch của anh cũng hoàn toàn không thấy dấu hiệu có tồn tại tinh trùng đấy. Vì không có tinh trùng để thụ thai nên anh sẽ không có khả năng sinh sản”.

Vợ không muốn tái hôn còn nói cho nghe bí mật lặng người. (Ảnh minh họa)

Vợ không muốn tái hôn còn nói cho nghe bí mật lặng người. (Ảnh minh họa)

Vợ cũ còn nhắc tôi đừng lằng nhằng níu kéo hay kiện cáo vì pháp luật không công nhận việc "ly hôn giả" nên một khi đã ký vào giấy ly dị, mối quan hệ của chúng tôi cũng chính thức chấm dứt về mặt pháp lý.

Càng nghe những lời cô ấy nói mà tôi muốn ngã khuỵu. Hóa ra tất cả chỉ là kế hoạch vợ giăng bẫy để tôi phải sập bẫy. Hóa ra, bao năm nay tôi bị vô sinh mà không hề biết… Trời ơi mọi chuyện đến đột ngột quá khiến tôi bối rối không biết làm sao. Không biết hiện nay có phương pháp nào điều trị cho nam giới bị vô sinh không có tinh trùng như tôi không?

Phương pháp điều trị vô sinh cho nam giới không có tinh trùng

Hiện nay với sự phát triển của công nghệ y học, nam giới vô sinh không có tinh trùng vẫn có thể được trị khỏi nhờ một số các phương pháp sau:

Thủ thuật MESA

Thủ thuật này dùng cho những người bị tắc ống dẫn tinh nhưng cơ thể vẫn sản xuất ra tinh trùng. Bác sĩ sẽ trực tiếp lấy tinh trùng từ mào tinh của người bệnh bằng phương pháp chọc hút. Tỉ lệ thành công của thủ thuật này được đánh giá là rất cao tuy nhiên bạn sẽ phải trải qua một quá trình tiểu phẫu.

Thủ thuật PESA

Phương pháp này vẫn là chọn hút tinh trùng nhưng bác sĩ sẽ thực hiện qua da của bạn. Tuy là tỉ lệ thành công của PESA so với MESA chỉ bằng một nửa nhưng PESA sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều khi bác sĩ chỉ gây tê tại chỗ để thực hiện thủ thuật.

Thủ thuật MTESE

Nếu cơ thể bạn vẫn sinh tinh bình thường thì ngoài MESA bạn có thể chọn MTESE. Bác sĩ sẽ hút tinh trùng bằng một chiếc kim đâm xuyên qua mô tinh hoàn. Tỉ lệ thành công của phương pháp này cũng khá cao.

Thủ thuật TESE

Trong trường hợp bạn không tự sinh ra tinh trùng được thì bác sĩ sẽ can thiệp bằng cách tìm mô tinh trùng bằng các mẫu mô của tinh hoàn. Phương pháp này khá phức tạp và tỉ lệ thành công cũng không quá cao.

Bên cạnh các thủ thuật điều trị trên, bạn nên lưu ý tái khám định kì sáu tháng một lần sau điều trị để đảm bảo chất lượng tinh trùng cũng như phát hiện kịp thời các tình trạng khác của cơ thể cũng như khả năng sinh sản của mình.

Vợ bảo giả ly hôn để đi nước ngoài, sau vài năm tôi giục tái hôn thì cô ấy lạnh lùng tiết lộ 2 sự thật - 3

Làm cho người yêu có bầu nên cưới vội, ngay đêm tân hôn đã xảy ra sự cố
Vợ mất hơn năm rồi tôi mới quyết định lấy vợ mới, vậy mà ngay đêm tân hôn thì đã gặp sự cố chẳng ra gì.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu