Phát hiện con không phải con ruột, chồng tức giận tra hỏi, vợ dửng dưng đáp gọn lỏn 4 từ

Cẩm Tú - Ngày 14/09/2023 11:48 AM (GMT+7)

Nghi ngờ con không phải của mình, anh Bành Bân đã lén xét nghiệm ADN khi con được 1 tháng tuổi.

Hôn nhân là sự kiện trọng đại của cả đời người, nhưng nhiều người vẫn yêu nhanh, cưới vội, quyết định tiến đến với nhau khi chưa tìm hiểu kỹ, để rồi sau này phải hối hận. 

Anh Bành Bân (sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) vốn là một người lương thiện nhưng sống nội tâm, không khéo ăn khéo nói nên 26 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Sau đó, qua mai mối anh được giới thiệu cho một cô gái xinh đẹp là Tào Vy. Chị có tính cách mạnh mẽ, khéo ăn nói, vừa khéo bổ sung những khuyết điểm của anh Bành Bân.

Buổi xem mắt đầu tiên, mẹ anh Bành Bân kiên quyết đi theo vì bà sợ con trai quá hiền lành sẽ dễ bị lừa. Tuy nhiên, ngay lần đầu gặp mặt, hai mẹ con đã rất hài lòng về Tào Vy. Đặc biệt là mẹ Bành Bân, bà nghĩ một cô gái có cá tính mạnh mẽ như vậy sau này có thể quản lý được gia đình và con trai mình, dần dần giúp anh “dạn” người hơn.

Về phía gia đình Tào Vy, họ cũng khá hài lòng với cậu con rể hiền lành như Bành Bân. Được sự đồng tình ủng hộ của hai bên gia đình, Bành Bân và Tào Vy bắt đầu liên lạc với nhau. Sau vài tháng, cả hai tiến đến hôn nhân.

Anh Bành Bân đã cưới chị Tào Vy sau vài tháng tìm hiểu.

Anh Bành Bân đã cưới chị Tào Vy sau vài tháng tìm hiểu. 

Gia đình Tào Vy thách cưới rất cao so với địa phương. Dù rất bức xúc, nhưng vì hạnh phúc của con trai nên gia đình Bành Bân vẫn nghiến răng nghiến lợi gom đủ tiền.

Nhưng khi hàng xóm biết Bành Bân sắp cưới Tào Vy, họ lại khuyên gia đình anh nghĩ lại. Bởi nhà Tào Vy ở thị trấn bên cạnh, họ nghe được những tin đồn không hay về cô. “Ở trấn bên, cô ta mang tiếng xấu nhiều vô kể. Họ nói cô ta thường xuyên đi uống rượu, hát hò với vài người đàn ông không ra gì. Kiểu con gái đi chơi cả đêm thế này không nên rước về làm vợ, làm dâu đâu”, hàng xóm khuyên can.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng cân nhắc, Bành Bân vẫn cưới Tào Vy. Ngoài khoản tiền sinh lễ, nhà cô còn đòi mua một chiếc ô tô trị giá 140.000 tệ (hơn 465 triệu đồng). Điều khó hiểu nhất là Tào Vy lại yêu cầu sang tên chiếc xe cho em trai. Nói chung, để cưới được vợ cho Bành Bân, gia đình anh đã tiêu tốn tổng cộng hết 400.000 tệ (hơn 1,3 tỷ đồng).

Sau khi kết hôn, anh liên tục bị vợ chèn ép, coi thường.

Sau khi kết hôn, anh liên tục bị vợ chèn ép, coi thường. 

Tưởng rằng cưới được dâu hiền vợ thảo, nào ngờ sau khi kết hôn, Tào Vy lại rất coi thường chồng. Chị thường xuyên mắng mỏ, chì chiết chồng. Chị ta không chịu đi làm cũng chẳng chịu làm việc nhà, ngày ngày đi chơi, thậm chí chồng và mẹ chồng còn phải nấu cơm mang đến nơi Tào Vy chơi mạt chược cho chị ta ăn.

Điều này khiến gia đình anh Bành Bân rất bức xúc, nhưng vì một tháng sau cưới Tào Vy đã có thai nên họ mới dung túng, chiều chuộng chị ta như vậy. Cũng từ khi đó, Tào Vy lấy cớ đang mang thai để được ngủ riêng với chồng.

Một đứa trẻ bình thường sẽ chào đời sau 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ, nhưng con của Tào Vy lại sinh non. May thay, đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, bác sĩ lại nói một đứa trẻ sinh non chắc chắn không cứng cáp, khỏe mạnh, trông như đứa trẻ đủ tháng như thế được.

Điều này khiến Bành Bân vô cùng bối rối, bởi cả hai chỉ quan hệ tình dục với nhau vài lần trước đám cưới vài ngày. Còn sau khi kết hôn, vợ lại không cho anh đụng vào người. Vì vậy, Bành Bân nghi ngờ vợ đã có thai trước khi cả hai quan hệ.

Nghi ngờ con không phải của mình, anh Bành Bân đã lén xét nghiệm ADN.

Nghi ngờ con không phải của mình, anh Bành Bân đã lén xét nghiệm ADN. 

Khi con vừa tròn 1 tháng tuổi, Bành Bân đã mang tóc và móng tay của đứa trẻ đến trung tâm xét nghiệm quan hệ cha con. Kết quả cho thấy, đứa trẻ không phải là máu mủ của Bành Bân khiến anh rất tức giận.

Nghĩ đến khoảng thời gian sau cưới, vợ luôn coi thường anh nhưng vì con anh vẫn nhẫn nhịn. Nào ngờ, giờ con cũng chẳng phải của mình. Về nhà, anh nói rõ sự tình với mẹ. Hay tin, mẹ anh vô cùng tức giận, bà không ngờ đứa con dâu mình bỏ 400.000 tệ ra rước về lại như thế.

Hai mẹ con lập tức hỏi Tào Vy đứa trẻ là của ai, nhưng chị ta vẫn chối bay: “Anh hỏi gì lạ vây? Con không phải của anh thì của ai?”. Bành Bân ném thẳng bản báo cáo xét nghiệm ADN vào mặt vợ: “Cô tự mình đọc đi. Đứa trẻ này không phải của tôi. Bố ruột của nó là ai? Hôm nay cô không nói rõ ràng mọi chuyện thì tôi sẽ ly hôn. Cô có biết như vậy là đang lừa đảo hôn nhân không?”.

Tào Vy bị sốc trước phản ứng của gia đình nhà chồng, bởi cô chưa bao giờ thấy họ tức giận như vậy. Cô lập tức gọi điện báo cho bố mẹ, một lúc sau nhà cô kéo tới bênh con gái, cãi nhau với nhà thông gia. Ngay cả khi nhìn thấy bản báo cáo xét nghiệm ADN, họ vẫn bênh vực con gái, cho rằng gia đình thông gia giá họa cho con họ.

Còn Tào Vy, chị ta vẫn mồm năm miệng mười: “Bành Bân biết tôi đã có thai trước khi chúng tôi kết hôn rồi. Anh ấy biết đó không phải là con của anh ấy nhưng vẫn cưới tôi. Thật không ngờ anh lại nhỏ nhen, con sinh ra lại lôi chuyện cũ ra nói”.

Phát hiện con không phải con ruột, chồng tức giận tra hỏi, vợ dửng dưng đáp gọn lỏn 4 từ - 4

Nghe những lời này, gia đình Bành Bân thật sự cạn lời trước sự trơ trẽn của nàng dâu. Bởi trước cưới, Tào Vy chưa thành thật về chuyện này với anh.

Dẫu vậy, chuyện đã xảy ra rồi, gia đình Bành Bân vẫn rộng lượng tha thứ. Họ khẳng định, chỉ cần Tào Vy tiết lộ bố ruột của đứa trẻ là ai, về sau đối xử tốt với chồng thì họ sẵn sàng để chị nuôi con, đồng thời họ sẽ coi đứa bé như con cháu trong nhà.

Nghe đến đây, gia đình Tào Vy đành im lặng, bởi họ thừa biết con gái mình tai tiếng thế nào. Nhưng điều mọi người không ngờ tới là ngay cả Tào Vy cũng không biết bố ruột của đứa trẻ là ai. Chị ta đáp gỏn lọn 4 từ: “Sao tôi biết được?”.

Rồi Tào Vy kể, đêm đó chị ta đi uống rượu với một nhóm đàn ông, uống say đến bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy đã thấy mình trong khách sạn, xung quanh không có ai nên chị không biết bố ruột đứa trẻ là ai.

Tuy nhiên, gia đình Bành Bân lại không nghĩ vậy, họ cho rằng chị ta nói dối, muốn bao che cho bố ruột của đứa trẻ. Đáng nói, trong giọng nói của chị ta lại không có sự thành khẩn, hối lỗi nên gia đình Bành Bân cho rằng chị ta sẽ không thể thay đổi được cách sống của mình. Cho dù tha thứ, sau này chắc chắn chị ta cũng sẽ không hòa hợp với Bành Bân nên để hai người ly hôn.

Bành Bân quá thất vọng với người vợ của mình nên yêu cầu ly hôn, đồng thời bắt chị ta trả lại toàn bộ tiền sính lễ. Nghe đến đây, hai nhà lại xảy ra cãi vã. Mãi tới khi nhà Bành Bân dọa kiện ra tòa, gia đình Tào Vy mới quyết định trả lại một phần sính lễ, cụ thể là 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng).

Những tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng đêm đó vì quá tức giận nên Bành Bân đã phanh phui mọi chuyện lên mạng xã hội. Tào Vy và nhà chị ta bỗng nổi tiếng chỉ sau một đêm. “Anh làm như thế thì sau này tôi biết giấu mặt vào đâu?”, Tào Vy trách móc.

Cuối cùng, chị ta nói rằng sẽ chỉ trả lại 150.000 tệ, nếu không gặp nhau ở tòa. Không muốn mọi chuyện đi quá xa nữa nên gia đình Bành Bân chấp nhận khoản tiền này.  

Chị dâu đẻ mẹ chồng cho 50 triệu, khi tôi đẻ bà đưa 1 phong bì, mở ra tôi ngỡ ngàng
Vào ngày đầy tháng cháu, mẹ chồng đưa cho tôi một chiếc phong bì nói là quà cho em bé. Khi bóc phong bì, tôi không tin vào mắt mình.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình