Được mẹ chồng "cưng như trứng mỏng" đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng

Ngọc Lan - Ngày 17/10/2022 14:00 PM (GMT+7)

Được mẹ chồng tâm lý coi mình như là con gái, nấu cơm, trông con hộ khiến Lin Đa cảm thấy mình thực sự may mắn và hạnh phúc.

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 1

Guồng quay cuộc sống hiện đại khiến ai cũng trở nên bận bịu hơn đặc biệt là chị em phụ nữ. Họ vừa phải chăm sóc nhà cửa, con cái, lại lo kiếm tiền, cùng chồng xây dựng kinh tế, vun vén gia đình. Chính vì vậy, nếu có người thân bên cạnh giúp đỡ chắc hẳn phụ nữ sẽ thoải mái hơn, dư giả thời gian để chăm sóc chính bản thân mình. Có chị em được bố mẹ đẻ đỡ đần, có người lại may mắn được nhà chồng giúp đỡ trong chuyện cơm nước, trông con nhờ vậy cuộc sống của họ trở nên vui vẻ, hạnh phúc, vẹn tròn hơn rất nhiều.

Lin Đa là một nàng dâu may mắn, được mẹ chồng yêu thương, chăm như con gái.

Lin Đa là một nàng dâu may mắn, được mẹ chồng yêu thương, chăm như con gái.

Lin Đa (30 tuổi, Huế) chính là một nàng dâu "số hưởng" được mẹ chồng "cưng như trứng mỏng", yêu thương, coi như con gái, để cô có thể tập trung vào công việc và làm tốt mọi thứ như ngày hôm nay.

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 3

Lin Đa tâm sự, hiện tại bản thân đang làm kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực thời trang và ăn uống. Công việc này đã chiếm gần như toàn bộ thời gian trong ngày của cô. Chính vì thế, dù rất muốn nhưng Lin Đa không thể vào bếp nấu ăn cho gia đình. Nàng dâu vui vẻ cho biết, mình thích thưởng thức hơn là nấu, hơn nữa "tay nghề" bếp núc cũng không cao. Dù vậy, 9X xinh đẹp thỉnh thoảng vẫn thích mày mò làm thử các món lạ. Đến giờ công việc quá bận bịu nên Lin Đa chỉ có thể vào vào bếp phụ giúp mẹ chồng những lúc thực sự cần thiết. 

Mẹ chồng Lin Đa rất thích nấu ăn, luôn đồng hành với chiếc dạ dày của con dâu

Mẹ chồng Lin Đa rất thích nấu ăn, luôn "đồng hành" với chiếc dạ dày của con dâu

Lin Đa nhớ lại, vào năm 2019, bản thân đã có một quyết định lớn trong cuộc đời đó là từ bỏ việc đi dạy học rồi đổi hướng sang kinh doanh. Vào những ngày đầu khởi nghiệp rất bận bịu, trưa cũng không được nghỉ. Mẹ chồng cô thương con dâu, nên cố gắng chăm sóc cho bữa ăn của Lin Đa. Bà luôn lo lắng cô phải ăn hàng thường xuyên sẽ không đảm bảo sức khỏe.

Thế là bà quyết định, hàng ngày, cứ đến 11-12 giờ trưa, lúc cái nắng Huế đạt 40 độ C, bản thân lại xách nguyên giỏ thức ăn có đủ món ngon, phóng xe đến cửa hàng cho con dâu với hi vọng con không bị đói. 

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 5

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 6

"Mẹ chồng mình chẳng ngại vất vả gì. Những món mẹ nấu không phải lạ hay hiếm nhưng ngon, được mẹ nấu bằng cả tấm lòng", Lin Đa hạnh phúc nói. Dưới sự thẩm định của nàng dâu, các món mẹ chồng nấu rất hấp dẫn. Bà thích nấu cho con cái thưởng thức, nhìn cách con ăn một cách ngon lành làm bà vui vô cùng. 

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 7

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 8

Việc đưa cơm cho con dâu giữa trời nắng nóng như vậy không phải dễ dàng nhưng 9X cho biết, mẹ chồng chưa bao giờ phàn nàn về điều đó cả. Cô từng nói mẹ đừng làm vậy vì quá vất vả nhưng bà vẫn muốn đi. Mẹ chồng Lin Đa rất thích nấu ăn, thích thử nấu và tìm tòi những món mới. Bà còn thường xem Youtube giới thiệu về món ăn và cách nấu chúng như nào.

"Mẹ sống rất tình cảm, mạnh mẽ do vậy cách mẹ nấu cũng rất khác mọi người! Mẹ nấu không bao giờ nếm, toàn gọi con cái nếm hộ. Theo bà nấu món gì cũng thế quan trọng nhất là đồ màu (gia vị). Nấu tuyệt đối không được tiếc đồ màu. Gia vị chính là linh hồn của món ăn", Lin Đa nói. 

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 9

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 10

Có lẽ chính vì vậy mà thứ mẹ chồng của Lin Đa để ý nhất khi nấu ăn là màu sắc của món ăn. Món ăn có vị ngon nhưng bày biện không đẹp thì với mẹ cũng sẽ không ngon. Bà thường nói, trước khi ăn bằng miệng, cần ăn bằng mắt trước. Món tủ của bà chính là bún bò Huế. 9X luôn khen nức lời các món mẹ chồng nấu và món duy nhất cô học được từ bà chính là thịt kho tộ, vô cùng hấp dẫn.

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 11

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 12

Dù nấu không được ngon như mẹ chồng nhưng lâu lâu 9X cũng vào bếp với bà, nhờ thế tình cảm mẹ chồng nàng dâu ngày càng gắn kết với nhau hơn. Theo Lin Đa, mỗi lần được mẹ chồng nấu ăn cho, để bà cảm nhận được sự biết ơn của mình chính là ăn một cách thật ngon lành trong hạnh phúc. Bà sẽ thực sự cảm nhận được điều đó không cần thông qua lời nói. "Nhưng đương nhiên là khen mẹ nấu ngon và nhờ mẹ nấu những món khoái khẩu là phương pháp tốt để bà cảm nhận rõ hơn những món ăn của mẹ thật sự rất ngon", 9X vui vẻ khẳng định.

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 13

Lin Đa tâm sự, phụ nữ Huế xưa luôn nổi tiếng có lối sống truyền thống xong cô khẳng định mẹ chồng mình vô cùng hiện đại. Suy nghĩ và phong cách của bà khác với các bà các mẹ trước đây. "Ai từng tiếp xúc với mẹ sẽ thấy sẽ thấy mẹ là một người vui vẻ, hoạt bát, lối suy nghĩ và cách sống thoáng. Mẹ luôn nói sống là phải nhìn hôm nay có thật sự vui và hạnh phúc không, muốn ăn gì, muốn làm gì thì cứ làm đừng để đến lúc hối hận. Con người ta chỉ sống 1 lần trên đời. Hãy sống thật có ý nghĩa với chính mình", 9X nhận định về mẹ chồng.

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 14

Khi được hỏi, nhiều chị em khi làm dâu thường nói không hòa hợp với mẹ chồng, Lin Đa cho biết, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Riêng 9X, cô cảm thấy bản thân thật sự đã rất may mắn khi có được người mẹ chồng rất yêu thương mình. 

"Mẹ luôn nói muốn người khác yêu thương mình trước hết mình phải yêu thương họ trước. Do vậy mẹ nói mẹ nói đã không sinh, nuôi nấng lại có một người con gái thì phải yêu thương như con gái mình vậy. Thì lúc đó con dâu mới xem mình là mẹ ruột", Lin Đa hạnh phúc khi nhớ lại lời mẹ chồng nói.

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 15

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 16

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 17

Cô luôn nhận định, mẹ chồng mình vô cùng tâm lý. Từ khi quen cho đến khi cưới chồng bây giờ, bà luôn xem cô như con gái. Thậm chí, đôi khi sợ cô buồn mẹ chồng còn rủ đi xem phim, đi ăn, đi làm đẹp. "Khi sinh bé xong! Sợ mình ở nhà buồn cứ bảo mình đi chơi đi, đi cà phê đi cho thoải mái! Cứ giao con cho chồng hoặc cho mẹ giữ. Có lần 2 vợ chồng đi chơi đêm, mẹ mình báo cứ để bé mẹ giữ cho 2 vợ chồng cứ đi chơi cho thoải mái không cần lo. Đang đi chơi mẹ còn nhắn, 'Em ăn và mẹ cho ngủ rồi, mẹ Đa nhậu thoải mái', mẹ tâm lý quá đi mất".

Hiện tại công việc của cô đã ổn định hơn, mẹ chồng cũng không còn phải đội mưa, đội nắng mang cơm cho con dâu. Trưa và tối cô đã có thể về nhà thưởng thức cơm cùng gia đình. Tuy nhiên mẹ chồng vẫn giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc nhà và trông con.

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 18

Được mẹ chồng amp;#34;cưng như trứng mỏngamp;#34; đội nắng 40 độ mang cơm cho, 9X Huế đích thị là số hưởng - 19

Rất biết ơn mẹ và để tình cảm mẹ con thêm gắn kết, nàng dâu xinh đẹp cũng hay rủ bà cùng đi ăn uống, cà phê, xem phim, đi siêu thị hay mua sắm những thứ mà mẹ chồng thích.

9X chia sẻ, ở gia đình nào cũng khó tránh khỏi có những bất đồng trong cuộc sống, cô và mẹ chồng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Lin Đa và mẹ chồng có sự thông cảm, hiểu nhau và đặc biệt dễ nói chuyện vì thế khi gặp bất kỳ một vấn đề nào, cả hai cùng chia sẻ và nói ra để tìm hướng giải quyết tốt nhất. Cô nhấn mạnh, chỉ cần nói ra được thì mọi chuyện đều được giải quyết một cách dễ dàng hơn. Với Lin Đa, bà thực sự là người mẹ thứ 2 của mình. "Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi tính, do vậy mình chỉ khuyên các bạn hãy sống thật lòng, cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương", 9X nói.

Không hoa, quà sang trọng, đây là cách tặng quà 20-10 khiến dân mạng sướng rơn
"Hoa có ăn được đâu, tặng thế này thiết thực quá đi chứ" - một dân mạng hài hước nói.

Văn hóa ẩm thực

Theo Ngọc Lan (Ảnh NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống chung với mẹ chồng