Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp

Bình An - Ngày 28/12/2020 12:12 PM (GMT+7)

Chị Huyền chọn gắn bó với sen đá bởi đây là loài cây có sức sống mãnh liệt, dẻo dai, form dáng y như một bông hoa.

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 1

Bản thân vốn thích những thứ mộc mạc, chị Thu Huyền (Sinh năm 1986) ở Lâm Đồng đã thu gom đồ cũ như giày dép, lốp xe, lồng chim, chai nhựa… để tinh tế bài trí làm đẹp cho khu vườn của gia đình.

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 2

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 3

Góc vườn bình yên với sen đá và đồ tái chế.

Nghỉ hẳn việc ở Sài Gòn về Lâm Đồng trồng sen đá

Chị Huyền tâm sự, ngay từ những ngày còn rất nhỏ chị đã dành tình cảm đặc biệt cho thiên nhiên, cây cỏ. Khi lớn lên nhìn những chậu sen đá nhỏ xinh nhưng mạnh mẽ chị đã “phải lòng” loài cây có sức sống dẻo dai này.

Năm 2016, khi đang làm kế toán cho một công ty ở TP HCM thì chị về Lâm Đồng nghỉ sinh. Thời gian này, chị bắt đầu hoài niệm về tình yêu mà bản thân dành cho sen đá. Sau sinh con, chị Huyền tạo cho mình thói quen lượm những đồ đạc cũ, những vật dụng gắn liền với sinh hoạt hằng ngày của gia đình để từ đó sáng tạo thành chậu cây.

Để chúng trở nên thu hút, chị không quên tìm hiểu thêm cách décor trên mạng. “Lúc mới bắt đầu chơi sen đá, Huyền thường lượm lặt “đồng nát”, “ve chai” trong nhà, thậm chí không ngần ngại xin hàng xóm đem về xây khu vườn đặc biệt. Từ những món đồ đi nhặt về đó, mình lên mạng tìm hiểu các ý tưởng và khéo léo vận dụng để chúng có diện mạo mới” – chị nói.

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 4

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 5

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 6

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 7

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 8

Ngập sắc sen đá.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình chơi sen đá, mẹ 8X cho biết, để có được khu vườn ngập sắc sen đá như hiện tại bản thân đã không ít lần thất bại, có lần vì làm đất không chuẩn, nấm xuất hiện khắp vườn, quá nửa số cây trong vườn chết hết.

Kể về công sức chăm sóc những chậu sen đá, chị cho biết, chăm sen đá đòi hỏi phải hết sức kiên nhẫn và tỉ mỉ. Chưa kể phải bắt sâu, nhổ cỏ mỗi ngày. Là người yêu cái đẹp nên chị Huyền không ngừng chăm chút chúng bằng cách tạo dáng, tạo tiểu cảnh cho từng góc nhỏ.

Từ một góc nhỏ chỉ vài chậu sen đá, chị Huyền cùng ông xã nhân lên nhiều hơn thành các khóm. Khi đã thành khu vườn, chị được nhiều bạn bè quan tâm và khen ngợi, chính những lời động viên đó như thôi thúc chị nghỉ hẳn công việc ở Sài Gòn để chuyên tâm theo đuổi đam mê sen đá.

Trong khu vườn đa dạng các kiểu cách từ sen đá, chị Huyền tiết lộ, bản thân thích nhất cây thông Noel hình cầu. Để có được công trình này chị đã phải tạo hình khối đất tròn, dùng nhíp tỉ mỉ trồng từng cây làm nên vẻ đồ sộ mừng lễ Giáng sinh.

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 9

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 10

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 11

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 12

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 13

Chị Huyền chăm chút từng tiểu cảnh. 

Ổn định cuộc sống nhờ trồng sen đá

Từ một cô nhân viên văn phòng với thu nhập ổn định ở thành phố, chị Huyền cùng chồng giờ đây đã chuyển hẳn về vùng cao nguyên Lâm Đồng để trồng sen đá. Nhờ chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm làm vườn và tìm đầu ra cho sen đá. Giờ đây khu vườn sen đá của chị cũng đã có một lượng khách hàng quen thuộc, cuộc sống khá an yên và tự tại.

Sở hữu sân vườn ngập tràn lãng mạn, chị Huyền và anh xã dù đi đâu cũng chỉ muốn nhanh chân về nhà để cùng nhau hít hà hương thơm của các loài hoa, có những giây phút thả hồn hạnh phúc bên khu vườn lãng mạn của gia đình. Đây cũng chính là không gia mà cả gia đình chị cùng nhau nhâm nhi những ly cà phê, ngồi trò chuyện, hàn huyên giúp gắn kết các thành viên thêm yêu thương, hiểu nhau nhiều hơn.

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 14

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 15

Đa dạng các chậu sen đá.

Mỗi sáng, sau khi đưa con đi học, chị lại đội nón ra vườn, tưới nước, nhặt sâu, nhổ cỏ cho khu vườn cổ tích. Sau 4 năm chăm chỉ lượm lặt, vun trồng chị Huyền đã có cho tổ ấm nhỏ của mình một khuôn viên như cổ tích là nơi giải tỏa căng thẳng, hơn cả đó cũng chính là nơi sẽ dạy cho bé con của chị về tình yêu thiên nhiên, hoa lá, điều mà nhiều đứa trẻ ở thành phố không có được.

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 16

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 17

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 18

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 19

Mẹ 8X “nhặt” đồng nát về trồng hoa, sau 4 năm thành mảnh vườn cổ tích tuyệt đẹp - 20

Mỗi ngày chị Thu Huyền dành nhiều thời gian của mình để làm đẹp cho không gian sân vườn.

Mẹ Việt mang gáo dừa, gà, vịt... sang Mỹ, làm vườn trên diện tích 1400m²
Muốn cậu con trai mang hai dòng máu Việt – Mỹ hiểu được giá trị truyền thống của quê mẹ, chị Kim Hiếu đã tinh tế thiết kế một "Viet Nam corner" ngay...
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về