Mẹ đảm Vĩnh Phúc làm vườn sân thượng đầu tiên trong làng, hàng xóm đến tận nhà hỏi, giá trị cây trồng tận 300 triệu đồng

Huyền Đỗ - Ngày 26/02/2023 19:01 PM (GMT+7)

Chị Ngọc Bích bộc bạch: "Làm việc người khác không làm, trồng cây người khác không trồng - việc mình thích sao phải hỏi người khác có được hay không".

Trong khi vườn sân thượng ngày càng trở nên phổ biến ở thành thị thì tại những vùng nông thôn vốn quen với việc canh tác vườn đất, vẫn là một mô hình mới và ít phổ biến. Chị Vũ Ngọc Bích (29 tuổi, Vĩnh Phúc) quyết định làm thêm một khu vườn sân thượng dù đã sở hữu một mảnh vườn đất, để thoả "đam mê cây cối ngấm trong máu".

Khu vườn sân thượng của chị Ngọc Bích nhận được không ít sự chú ý từ bạn bè và hàng xóm xung quanh. Đồng thời khu vườn chính là nơi vui chơi cũng như niềm tự hào của gia đình nhỏ.

Ngôi nhà của mẹ đảm Vĩnh Phúc ngập tràn hoa và cây trái.

Ngôi nhà của mẹ đảm Vĩnh Phúc ngập tràn hoa và cây trái.

Tự thiết kế và thi công từng mối hàn của khu vườn

Gia đình chị Ngọc Bích gồm 4 thành viên là vợ chồng chị và 2 người con nhỏ. Bà mẹ 2 con bộc bạch: "Mình lớn lên trong gia đình làm nông nên có sở thích làm vườn từ nhỏ, "máu" yêu cây cối ngấm vào người rồi. Mình có mua một mảnh đất nhỏ để làm vườn nhưng chưa thoả mãn đam mê. Thế nên mình quyết định trồng trên sân thượng như một nơi giải trí hàng ngày".

Nhà chị Ngọc Bích ở làng nghề Rèn - Lý Nhân (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vốn nổi tiếng khắp cả nước với nghề làm dao. Tuy nhiên, gia đình chị không theo nghề mà mở xưởng cơ khí tại nhà. Chính vì lẽ đó, mọi chi tiết trong khu vườn đều do 2 vợ chồng lên ý tưởng và ông xã chị Ngọc Bích thi công.

Khu vườn sân thượng nhận được nhiều chú ý vì khá mới mẻ ở ngôi làng chị Ngọc Bích sinh sống.

Khu vườn sân thượng nhận được nhiều chú ý vì khá mới mẻ ở ngôi làng chị Ngọc Bích sinh sống.

Mẹ đảm Vĩnh Phúc cho biết: "Khi mới xây nhà, mình định làm sân thượng trên tầng 3, nhưng sau đó thấy không hợp lý nên mới chuyển xuống tầng 2 và có khu sân thượng như hiện tại. Chồng mình làm từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, thi công. Từng mối hàn đều tự tay chồng mình làm. Mình rất vui và cám ơn chồng vì điều đó. Cả đo đạc, mua vật liệu và thi công làm trong khoảng gần 1 tháng. Còn tất cả cây cối là do một tay mình trồng và chăm sóc. Những chậu cây theo mình 4, 5 năm nay. Có thay đổi cũng chỉ là vị trí các chậu cây".

Chị Ngọc Bích vẫn nhớ như in kỷ niệm trong thời gian thi công vườn: "Do mình ở quê và làng mình là làng nghề nên có lẽ mình là người đầu tiên làm khu vườn này. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Nhiều người đến và gặp mình bảo: "Cháu đổi nghề mở quán cafe hả". Mình chỉ cười và đáp: "Cháu mở thì các cô đến ủng hộ cháu nhé". Bây giờ mỗi khi nhắc lại, lại thấy buồn cười".

Dành 100 triệu đồng xây vườn, giá trị cây trồng 300 triệu đồng 

Tổng diện tích vườn sân thượng là 100m2, được bày trí xinh đẹp và khoa học. Mẹ đảm Vĩnh Phúc cho biết: "Về chi phí thì nếu tính nguyên vật liệu sắt thép làm trụ, cột, dầm và các chi phí khác như thảm nhựa và các đồ trang trí thì khoảng 100 triệu. Còn giá trị về các loại cây mình trồng thì khoảng tầm 300 triệu".

Xung quanh khu vườn là hàng rào cho chậu treo và trồng dâu tây. 2 bên trái phải là các kệ lớn trồng các loại hoa lan và huệ kép, đều là hàng nhập ngoại từ Úc, Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc. Trong vườn có rất nhiều loại vây và hoa trái như dâu tây, chanh vàng, việt quất, cherry, lan, huệ, trà my, sen, súng,... Ngoài ra ông xã chị Ngọc Bích còn thiết kế những kệ 2 tầng xinh xắn để mẹ đảm thoả đam mê trồng sen đá. 

Mẹ đảm Vĩnh Phúc làm vườn sân thượng đầu tiên trong làng, hàng xóm đến tận nhà hỏi, giá trị cây trồng tận 300 triệu đồng - 3

Mẹ đảm Vĩnh Phúc làm vườn sân thượng đầu tiên trong làng, hàng xóm đến tận nhà hỏi, giá trị cây trồng tận 300 triệu đồng - 4

Mẹ đảm Vĩnh Phúc làm vườn sân thượng đầu tiên trong làng, hàng xóm đến tận nhà hỏi, giá trị cây trồng tận 300 triệu đồng - 5

Khu vườn đa dạng các loại cây trái.

Khu vườn đa dạng các loại cây trái.

Giá trị nhất là những chậu lan và huệ, có giá lên đến vài chục triệu đồng/củ. Trong vườn có khoảng 400 chậu lan và huệ như thế. Người mẹ quê Vĩnh Phúc cho biết: "Mình rất yêu cây nên thấy cây gì cũng muốn trồng hết. Do mình trồng rau ăn hàng ngày ở vườn đất nên vườn sân thượng chủ yếu để trồng hoa và trái cây".

Mẹ đảm Vĩnh Phúc làm vườn sân thượng đầu tiên trong làng, hàng xóm đến tận nhà hỏi, giá trị cây trồng tận 300 triệu đồng - 7

Mẹ đảm Vĩnh Phúc làm vườn sân thượng đầu tiên trong làng, hàng xóm đến tận nhà hỏi, giá trị cây trồng tận 300 triệu đồng - 8

Mẹ đảm Vĩnh Phúc làm vườn sân thượng đầu tiên trong làng, hàng xóm đến tận nhà hỏi, giá trị cây trồng tận 300 triệu đồng - 9

Những chậu lan huệ trị giá hàng chục triệu đồng, do chính tay chị Ngọc Bích chăm sóc 4 năm qua.

Những chậu lan huệ trị giá hàng chục triệu đồng, do chính tay chị Ngọc Bích chăm sóc 4 năm qua.

Ở giữa, chị Ngọc Bích dành khoảng trống để làm sân chơi cho các con. Trung tâm vườn là cây hoa giấy cao, bên dưới có kê bộ bàn trà để vợ chồng gia chủ thư giãn sau những giờ phút lao động mệt mỏi.

Khu vườn có góc thư giãn cho vợ chồng chị Ngọc Bích.

Khu vườn có góc thư giãn cho vợ chồng chị Ngọc Bích. 

Sau khi khu vườn hoàn thiện, vợ chồng chị Ngọc Bích rất vui và tự hào. Mẹ đảm chia sẻ: "Hầu như ngày nào cũng có khách tới chơi và tham quan. Có thể là anh em họ hàng, cô dì chú bác, cũng có thể là bạn học, bạn đối tác. Thậm chí có cả những người lạ vì nghe giới thiệu và tới thăm. Mình rất hoan nghênh mọi người tới chơi nhà. Và tất nhiên rồi, mình sẽ không chỉ dừng lại như vậy. Mình sẽ tiếp tục sưu tầm những giống cây mới và tiếp tục xây dựng khu vườn sân thượng của mình. Có thể trong tương lai sẽ có 1 khu vườn sân thượng với thiết kế 2 tầng ra đời".

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn