Bị chê “lấy chồng Tây mà khổ quá”, cô gái Việt chia sẻ cuộc sống ở Phần Lan khiến nhiều người kinh ngạc

Cẩm Tú - Ngày 23/09/2024 09:23 AM (GMT+7)

Có người cho rằng chị Thúy lấy chồng Tây mà khổ cực quá. Lấy chồng Tây mà ngày đi làm, đêm lại phải vào rừng còng lưng hái quả để mang bán, có hôm 9 giờ đêm chị vẫn đang ở trong rừng.

Bị chê “lấy chồng Tây mà khổ quá”, cô gái Việt chia sẻ cuộc sống ở Phần Lan khiến nhiều người kinh ngạc - 1

Duyên phận vốn rất kỳ lạ, có những người vừa gặp đã yêu, nói chuyện đôi câu đã thấy thân quen từ khi nào rồi.

Năm 2017, Vũ Thị Thúy (31 tuổi, quê Đắk Lắk) gặp được người chồng hiện tại của mình là anh Jyri (35 tuổi) tại Đà Nẵng. Thời điểm đó, anh Jyri đang trên hành trình du lịch vòng quanh thế giới và đang ở lại khám phá Việt Nam một thời gian. Còn chị Thúy vừa mới chia tay người yêu và được bạn giới thiệu cho một ứng dụng hẹn hò.

“Bạn bảo tôi tải ứng dụng hẹn hò đó về, vừa học tiếng Anh vừa có bạn nói chuyện”, 9X nhớ lại. Chị nghe theo lời bạn và không ngờ tìm được một nửa của đời mình.

Cảm mến nhau từ những dòng tin nhắn đầu tiên, cả hai quyết định hẹn gặp tại một quán cà phê và ngay khoảnh khắc họ gặp nhau, “tiếng sét tình yêu” đã giáng xuống. “Jyri đẹp hơn trong hình nhiều lắm, gương mặt cũng như cách nói chuyện của anh rất hiền hậu nên vừa gặp tôi đã có cảm tình. Nói chuyện với anh, tôi thấy bình yên và nhẹ nhàng”, chị Thuý nhớ lại.

Bị chê “lấy chồng Tây mà khổ quá”, cô gái Việt chia sẻ cuộc sống ở Phần Lan khiến nhiều người kinh ngạc - 2

Về phía anh Jyri, vừa gặp chị Thúy anh đã nhận ra đây chính là cô gái mà bấy lâu nay anh tìm kiếm. Anh nhận xét chị Thúy giản dị, cười rất tươi, hòa đồng và vô tư, có nét giống mẹ anh.

Ngày đầu gặp gỡ, cặp đôi ngỡ mình quen nhau từ rất lâu, họ thoải mái chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của nhau từ chuyến đi vòng quanh thế giới, công việc, bạn bè, gia đình và những câu chuyện “trên trời dưới đất” khác.

Những ngày sau đó, cặp đôi vẫn gặp gỡ và đi chơi cùng nhau. Đúng 1 tuần sau, Jyri chính thức tỏ tình với chị Thuý bằng một câu nói tiếng Việt: “Anh yêu em!”. “Nói xong câu đó, nước mắt Jyri chảy dài luôn. Anh nói, đây là lần đầu tiên sau 4 năm anh chính thức nói yêu một ai đó. Tôi gật đầu đồng ý. Mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên như vậy, nhẹ nhàng và không suồng sã”, chị Thúy chia sẻ.

Bị chê “lấy chồng Tây mà khổ quá”, cô gái Việt chia sẻ cuộc sống ở Phần Lan khiến nhiều người kinh ngạc - 3

Sau vài tháng xác lập quan hệ yêu đương, chị Thúy đưa bạn trai về Đắk Lắk thăm gia đình mình. Dù không nói với mẹ anh Jyri chính là bạn trai mình, nhưng mẹ chị đã ngầm hiểu ý cả hai là một đôi.

Mẹ chị kịch liệt phản đối mối quan hệ của hai người vì sợ rằng con gái bị lừa, sợ con phải lấy chồng xa nơi đất khách quê người không biết cuộc sống như thế nào. “Mọi người đều khóc lóc, cấm cản không cho tôi lấy chồng nước ngoài. Khi đó mẹ tôi nói: ‘Trước giờ mẹ không cho con lấy chồng xa, giờ con lấy chồng tận mũi Cà Mau hay Điện Biên cũng được, miễn sao trong Việt Nam, không đi ra khỏi đất nước là được’. Nói chung mẹ tôi rất sợ, không cho tôi lấy anh”, 9X chia sẻ.

Không nản chí, cả hai đã cố gắng thuyết phục mẹ chị Thúy, chứng minh đây là mối quan hệ nghiêm túc. Qua một thời gian tiếp xúc, thấy anh Jyri là người hiền lành, biết chăm lo cho gia đình, biết vun vén mọi thứ nên mẹ chị Thúy an tâm, đồng ý cho cả hai đến với nhau.

Bị chê “lấy chồng Tây mà khổ quá”, cô gái Việt chia sẻ cuộc sống ở Phần Lan khiến nhiều người kinh ngạc - 4

Trái ngược với phản ứng của mẹ chị Thúy, bố mẹ anh Jyri rất vui khi biết con trai có bạn gái là người Việt Nam và mong sớm được gặp nàng dâu tương lai. Sau nửa năm yêu, chị Thúy sang thăm gia đình bạn trai ở Phần Lan theo lời mời của bố mẹ anh.

Lần đầu qua Phần Lan, cô nàng 9X ấn tượng mạnh vì bố mẹ bạn trai rất hiền lành, tính tình điềm đạm, đặc biệt là mẹ anh rất vui tính, hay cười, không khí gia đình vô cùng đầm ấm.

Khi tôi sang đến Phần Lan đã là 11 -12 giờ đêm, anh đón tôi ở sân bay và nói bố mẹ đã đi ngủ cả rồi. Thế nhưng khi tôi về đến nhà, mẹ anh đã đứng ở cửa chào đón tôi cùng bầy chó cưng của bà. Mẹ lao đến ôm tôi rất trìu mến khiến tôi vừa vui mừng vừa cảm thấy ấm áp.

Tôi ở Phần Lan chơi 1 tháng, anh đưa tôi đi thăm thú khắp nơi và bố mẹ anh cũng rất tạo điều kiện cho hai đứa đi chơi. Và trong thời gian ở đây, tôi nhìn cách gia đình anh đối xử với những người xung quanh, từ người lạ đến người quen làm cho tôi có cảm giác mọi người rất tốt, khiến tôi càng thêm tin tưởng anh hơn”, chị Thúy cho hay.

Chị Thúy và anh Jyri nên duyên vợ chồng sau 1 năm yêu nhau

Sau 1 năm yêu, cả hai đăng ký kết hôn ở Phần Lan nhưng phải sau dịch Covid-19 mới có thể tổ chức đám cưới ở Việt Nam. Khi ấy, gia đình nhà anh Jyri cũng về Việt Nam tham dự đám cưới.

Điều tiếc nuối nhất là ông bà ngoại của Jyri không thể tham dự đám cưới của tôi được. Nếu tổ chức trước dịch, ông bà vẫn có thể tới. Nhưng sau dịch, do tuổi cao sức yếu nên ông bà ngoại không thể tới dự được. Đó là điều khiến tôi tiếc nuối mãi”, nàng dâu Việt thổ lộ.

Chị Thúy và anh Jyri nên duyên vợ chồng sau 1 năm yêu nhau

Bị chê “lấy chồng Tây mà khổ quá”, cô gái Việt chia sẻ cuộc sống ở Phần Lan khiến nhiều người kinh ngạc - 6

Bước vào cuộc sống hôn nhân, anh Jyri liền mua một căn nhà nhỏ cách nhà bố mẹ không xa để dựng xây tổ ấm. Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau 2 đứa con đáng yêu, 1 bé 4 tuổi và 1 bé 2 tuổi.

Ngoài đi làm, bán hàng online, chị Thúy còn phát triển kênh Youtube của gia đình cũng như kênh TikTok cá nhân, chia sẻ cuộc sống chân thực của một nàng dâu Việt sống ở Bắc Âu.

Trong vài clip đăng tải lên, có người cho rằng chị Thúy lấy chồng Tây mà khổ cực quá. Lấy chồng Tây mà ngày đi làm, đêm lại phải vào rừng còng lưng hái quả để mang bán, có hôm 9 giờ đêm chị vẫn đang ở trong rừng.

Chị Thúy tiết lộ thu nhập khi đi hái quả trong rừng

Chia sẻ về điều này, 9X cho biết nhà chị ở thành phố nhưng mỗi tuần gia đình chị sẽ vượt 350km tới nhà gỗ ở rừng, gần nhà ông bà ngoại của anh Jyri để hái quả, hái nấm. Tuy đường xa, đi hơi mệt nhưng chị Thúy rất thích tới đây vì khung cảnh đó rất bình yên như ở quê. Hơn nữa, việc vào rừng hái quả cũng mang tới cho chị thêm nguồn thu nhập.

9X chia sẻ thêm, việt quất rừng chỉ ra quả vào mùa hè. Vào một ngày cuối tuần, chị hái việt quất rừng từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều và được 6 xô, tương đương 300 Euro (hơn 8,4 triệu đồng).

Ở Phần Lan mặt trời gần như không tắt nắng nên ban đêm trời vẫn sáng trưng. Mình thích vào rừng vì khung cảnh rất bình yên, chim hót véo von tạo cho người ta cảm giác thư thái, bình yên. Còn việc mang quả đi bán thì mình thấy đây là một lẽ bình thường, hái được nhiều quá thì mang đi bán và có thêm một khoản tiền thôi”, chị Thúy bộc bạch.

Chị Thúy tiết lộ thu nhập khi đi hái quả trong rừng

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, 9X cho biết chồng thường làm việc nhà nhiều hơn vì tính anh gọn gàng, ngăn nắp hơn chị. Về tài chính, cả hai có một tài khoản chung và sẽ dùng chung với nhau, nhưng chị Thúy thường là người quyết định chính trong nhà.

Từ khi yêu đến kết hôn, hai vợ chồng chị chưa từng xảy ra mâu thuẫn, anh Jyri cũng chưa bao giờ nổi nóng với chị. Phải chăng, chỉ có chị “làm mình làm mẩy”, nổi nóng.

Bị chê “lấy chồng Tây mà khổ quá”, cô gái Việt chia sẻ cuộc sống ở Phần Lan khiến nhiều người kinh ngạc - 8

“Anh chưa bao giờ nổi nóng với tôi. Khi tôi nổi nóng, anh luôn điềm tĩnh, đợi tôi nguôi giận mới nói chuyện. Tôi cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh, người luôn nhẫn nhịn, bao dung và chờ đợi tôi.

Về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, theo tôi có 2 yếu tố quan trọng nhất đó là tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Bên cạnh đó, cả hai cần đặt vào vị trí của nhau để suy nghĩ. Trước đây, tôi thấy mình hơi ích kỷ khi không quan tâm tới cảm xúc của anh nhiều, nhưng sau bao nhiêu lần, anh vẫn quan tâm, yêu thương dù tôi quá đáng nên tôi dần thay đổi”, chị Thúy bày tỏ.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu

Tin hay đừng bỏ lỡ