Biết con dâu Việt trì hoãn sinh con vì muốn báo hiếu bố mẹ ruột, mẹ chồng Trung Quốc liền treo thưởng hậu hĩnh

Cẩm Tú - Ngày 28/03/2024 19:00 PM (GMT+7)

Khi biết nàng dâu trì hoãn việc sinh con, mẹ chồng đã đưa cho chị một tấm thẻ trị giá gần 350 triệu và hứa rằng, chỉ cần chị sinh một đứa con thì bà sẽ cho hơn 300 triệu.

Bị ngăn cấm, chàng rể Trung Quốc được bố mẹ vợ chấp nhận qua một sự việc

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2016, chị Nhã Như (31 tuổi, đến từ tỉnh Hà Giang) đã làm phiên dịch viên cho một nhà máy giày liên doanh Trung – Việt. Khi đó, chị dự định đi làm 3 năm rồi mới tính đến chuyện yêu đương, kết hôn vì lúc ấy sức khỏe của mẹ chị yếu, mấy năm nay bố phải vất vả chống đỡ gia đình nên chị muốn kiếm tiền, tích cóp được một chút biếu bố mẹ dưỡng già. Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng bị thay đổi.

Đầu năm 2017, chị Như gặp anh Lý Thuận – một kỹ thuật viên người Trung Quốc được cử đến Việt Nam làm việc. Khi đó, chị được cử đi làm phiên dịch viên cho anh Lý Thuận. Sau vài lần làm việc chung, anh Thuận mời chị Như đi ăn tối và chị đồng ý.

Tôi đã mượn xe máy để chở anh ấy đi ăn. Gió chiều thổi, mái tóc dài của tôi tung bay trong gió. ‘Tóc em rất thơm và mềm mượt’. Nghe anh nói vậy mà tôi đỏ cả mặt, lí nhí nói: ‘Em buộc tóc lên nhé’, rồi anh trả lời: ‘Không sao đâu, anh thích cảm giác này’.

Đột nhiên tim tôi đập thình thịch và không biết phải nói gì nữa. Khi chạy xe, tôi vô tình liếc nhìn vào gương chiếu hậu thì phát hiện anh đang nhìn tôi trong gương. Tôi càng ngại hơn và nhận ra anh dường như anh đã để ý tới tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ rồi. Và tôi chợt nhận ra mình cũng có chút thích anh ấy”, cô nàng 9X nói.

Chị Nhã Như và chồng là anh Lý Thuận.

Chị Nhã Như và chồng là anh Lý Thuận. 

Khi vào quán, anh Thuận đưa thực đơn hỏi ý kiến chị. Gọi món xong anh lại hỏi chị muốn uống gì khiến chị sững sờ vài giây, nghĩ rằng anh nghiện rượu giống bố mình. Sở dĩ chị có phản ứng như vậy vì trước đây bố chị là một kẻ nghiện rượu nặng, khi say xỉn thì về nhà đánh vợ, may là khi chị Như vào cấp 2 ông đã cai được rượu nên gia đình mới êm ấm. Chính vì vậy, chị không có hảo cảm với những người thường xuyên rượu chè và tiêu chí đầu tiên khi chọn chồng của chị cũng là anh ta không rượu chè bê tha.

Chị Như kể: “Khi anh hỏi tôi muốn uống gì, tôi hơi thất vọng nhưng cũng không tỏ ra bất mãn mà kiểm tra xem anh có phải là người nghiện rượu hay không. Cho nên tôi giả vờ hỏi: ‘Anh thích uống loại rượu nào? Anh thử nói xem có giống loại rượu em đang chọn không?’. Nghe tôi hỏi, anh xấu hổ gãi đầu rồi thành thật thú nhận rằng anh không biết uống rượu, uống nhiều nhất được 2-3 cốc bia. Nghe anh nói vậy, tôi mừng thầm trong lòng rồi bảo tôi cũng không biết uống rượu, chẳng qua chỉ thử anh thôi”.

Rồi anh kể cho chị Như nghe về chuyện của gia đình mình, rằng hơn chục năm trước bố anh suýt chết vì uống rượu quá nhiều nên sau đó ông đã bỏ rượu. Và từ đó, bố mẹ anh cũng cấm anh uống rượu. Vì thế ngay cả trên bàn nhậu, anh cũng chỉ uống 2-3 cốc bia.

Biết con dâu Việt trì hoãn sinh con vì muốn báo hiếu bố mẹ ruột, mẹ chồng Trung Quốc liền treo thưởng hậu hĩnh - 2

Không đợi chị Như hỏi thêm câu nào, anh Thuận sau đó đã thành thật “khai báo” sơ yếu lý lịch của mình. Cụ thể khi đó anh 26 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Đông, bố mẹ đều là công chức nhà nước và chưa nghỉ hưu. Anh là con một, vì trước học kém nên anh chỉ học trường cao đẳng nghề rồi ra đi làm. Do công việc nên anh được điều chuyển tới công tác tại Việt Nam.

Sau đó, anh hỏi thẳng chị Như đã có bạn trai chưa. Biết chị vẫn chưa có bạn trai, vậy là từ ngày đó chàng trai Trung Quốc này đã quyết liệt theo đuổi chị Như.

Anh mời tôi đi ăn tối, mua rất nhiều quà tặng tôi. Thậm chí anh còn mua một chiếc xe máy đứng tên tôi để chúng tôi có thể cùng nhau đi dạo sau giờ làm việc. Tuy anh học vấn không cao và cũng không đẹp trai lắm nhưng tính tình vui vẻ, nói chuyện hài hước, tôi cảm thấy rất vui vẻ và bình yên khi ở bên anh. Điều quan trọng nhất là anh có chí tiến thủ và không có thói quen xấu nên tôi đã đồng ý làm bạn gái anh”, chị Như kể.

Tuy nhiên, mối tình xuyên biên giới này lại vấp phải sự phản đối của gia đình chị Như. Bố mẹ sợ chị bị lừa tình, lừa tiền, cũng sợ chị gả tới một đất nước xa lạ sẽ phải chịu khổ.

Biết con dâu Việt trì hoãn sinh con vì muốn báo hiếu bố mẹ ruột, mẹ chồng Trung Quốc liền treo thưởng hậu hĩnh - 3

Cô nàng 9X chia sẻ: “Bố tôi nói, có khi nhà anh nghèo nên anh ấy mới lừa tôi về làm vợ. Khi đó tôi thẳng thắn bày tỏ rằng tôi không quan tâm tiền bạc của anh ấy, cái tôi đánh giá cao là tính cách của anh ấy. Nhưng bố tôi nói, ‘lửa thử vàng, gian nan thử lòng người’, phải gặp chuyện gì mới biết lòng người ra sao. Không ngờ sau đó nhà tôi gặp chuyện thật, và cũng nhờ đó mà anh ấy đã chứng minh được bản thân trước mặt bố mẹ tôi”.

Chị Như cho biết, hôm đó khi đang làm việc thì chị bất ngờ nhận được điện thoại từ nhà, báo bố bị ngã xe máy, bị gãy tay trái và bị thương nhẹ ở chân. Anh trai chị đang đi làm ở nước ngoài không về được, mẹ thì mù chữ cũng không có đủ sức khỏe để chăm bố. Bố nằm viện một mình không người chăm sóc rất bất tiện nên mẹ bảo chị về quê chăm bố vài hôm.

Nhận thấy tâm trạng buồn bã của chị Như, anh Thuận đã tìm hiểu nguyên nhân rồi cùng chị đến bệnh viện chăm bố bạn gái. Nhưng sợ bố biết chưa cắt đứt quan hệ với bạn trai Trung Quốc nên chị Như nói dối bố rằng anh Thuận là lãnh đạo công ty đến thăm.

“Giấy không gói được lửa”, bố chị Như đã sớm phát hiện ra. Tuy nhiên thấy anh Thuận nhiệt tình chăm sóc mình suốt 3 ngày nằm viện, còn thanh toán viện phí cho mình nên ông không phản đối mối quan hệ của hai người nữa.

Về phía bố mẹ anh Thuận, họ cũng đồng ý mối quan hệ này nên đã tranh thủ ngày lễ sang Việt Nam gặp bố mẹ chị Như và định ngày cưới vào cuối năm đó.

Chị Như và con trai.

Chị Như và con trai. 

Con dâu mãi không sinh, mẹ chồng treo thưởng hậu hĩnh

Tháng 12 âm lịch năm 2017, cặp đôi về Trung Quốc kết hôn. Trước khi đi, bố vợ “cảnh cáo” chàng rể: “Con gái bố tính tình bướng bỉnh, sau này dù nó có làm gì khiến con và bố mẹ không vui thì con có thể cãi nhau với nó vài trận nhưng không được đánh nó, nếu không bố sẽ sang Trung Quốc xử lý con đấy”. Nghe những lời “dọa nạt” của bố với chồng sắp cưới, chị Như xúc động khóc nức nở.

Vì muốn báo hiếu bố mẹ chị Như nên sau cưới chị chưa sinh con vội. Chị dự định sau khi kết hôn sẽ tìm việc làm, kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ trả nợ rồi mới có con nên luôn áp dụng biện pháp tránh thai. Anh Thuận đồng ý, nhưng chuyện cũng đến tai mẹ chồng chị Như.

“Khi biết chuyện mẹ không hề trách tôi. Mẹ nói tôi học giỏi, IQ cao hơn chồng lại xinh đẹp như vậy, nếu không sinh con thì rất lãng phí gen tốt. Thậm chí để động viên tôi sinh con, mẹ chồng còn đưa cho tôi một thẻ ngân hàng trị giá 100.000 tệ (gần 345 triệu đồng) bảo tôi chi tiêu tùy ý. Mẹ còn treo thưởng sinh một đứa con mẹ sẽ cho 100.000 tệ”, nàng dâu Việt kể.

Chị Như đưa con về thăm Việt Nam vào hè năm 2022.

Chị Như đưa con về thăm Việt Nam vào hè năm 2022.

Tháng 4/2019, chị hạ sinh con trai đầu lòng, gia đình ai cũng vui mừng khôn xiết. “Mấy năm nay, nhờ sự giúp đỡ của chồng và nhà chồng mà điều kiện của gia đình tôi khá hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn phải làm tròn bổn phận của người con, hiếu thảo với bố mẹ. Giữa tình yêu và tình cảm gia đình, tôi - một người lấy chồng xa, không thể cân bằng cả hai một cách tốt nhất. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm một người vợ hiền, dâu đảm và con gái ngoan vì cả hai bên gia đình đều là những người thân thiết nhất của tôi”, chị Như chia sẻ.

Mang bầu 3 tháng phát hiện chồng có hành động lạ trong nhà tắm, tôi bỏ đi trong đêm
Buổi tối hôm đó, khi đi ngang qua phòng tắm và nghe thấy âm thanh đáng ngờ nên tôi đã bắc ghế để nhìn qua khe cửa sổ.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu