Chàng Tây “tán” cô em được cô chị, cuộc sống hôn nhân bên vợ Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lyly - Ngày 31/08/2024 09:27 AM (GMT+7)

Lần đầu gặp gỡ, anh xin số điện thoại của Hằng nhưng không thành. 3 ngày sau khi tới quán café Hằng làm việc lần nữa, anh mới có được thông tin liên lạc của cô.

Cách đây 7 năm, chị Nguyễn Thị Minh Hằng (27 tuổi) đã gặp được anh Shaun Stevens David (37 tuổi, người Mỹ, tên tiếng Việt là Dũng, đã sang đây được 15 năm) trong một quán café khi đang làm thêm cùng em gái. Minh Hằng cho biết, khi đó anh Dũng đang đi kiểm tra IELTS (Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế). Trong lúc nghỉ ngơi, anh ra quán café nơi chị Hằng làm việc uống nước.

Trước đó, hai chị em chưa gặp khách Tây nào, Minh Hằng biết nói tiếng Anh sơ sơ nên được em gái bảo ra tiếp đón anh. Thật không ngờ, anh chàng người Mỹ này lại biết nói tiếng Việt.

Minh Hằng và ông xã người Mỹ

Minh Hằng và ông xã người Mỹ

Sau đó, anh Dũng còn hỏi chuyện em gái của Hằng bằng tiếng Việt như làm ở đây lâu chưa, đã có bạn trai chưa. Em gái đã có người yêu nên liền giới thiệu chị gái với khách Tây. “Khi anh hỏi em gái tôi có người yêu chưa, em bảo: ‘Em có bạn trai rồi, nhưng em có chị gái mới chia tay bạn trai, có được không?’. Anh đang ‘lái xe bên này’ bỗng quẹo lẹ, ‘quay xe’ sang tôi. Tình em mà duyên chị”, Minh Hằng hài hước kể lại.

Chia sẻ về tình trường của mình, Dũng cho biết trước đó anh từng quen 2 – 3 cô gái người Việt nhưng đều bị lợi dụng, lừa dối. Anh kể, khi ấy anh có xe máy nhưng không đẹp, bạn gái cũ không đồng ý đi xe của anh. Vì thế, mỗi tháng anh phải chi cho bạn gái 5 triệu để có thể dùng xe của bạn gái chở cô ta đi chơi.

“Hẹn hò 1 tuần 2 lần nhưng phải đi xe của cô gái đó và phải trả tiền xe. Nếu muốn gặp nhiều hơn thì phải cho thêm tiền”, anh Dũng kể lại. Nhưng khi gặp Hằng, anh thấy cô không bao giờ quan tâm về tiền bạc, vật chất, rất khác so với những cô gái anh gặp trước đó.

Chàng Tây “tán” cô em được cô chị, cuộc sống hôn nhân bên vợ Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ - 2

Lần đầu gặp gỡ, anh xin số điện thoại của Hằng nhưng không thành. 3 ngày sau khi tới quán café Hằng làm việc lần nữa, anh mới có được thông tin liên lạc của cô.

“Tôi chưa bao giờ quen Tây, không biết Tây thế nào mà nghe đồn rằng Tây ghê lắm. Nhìn anh lại mặc đồ bóng loáng, tôi tưởng anh là dân chơi nên sợ, phải thử sức anh này một tí chứ đâu có thể đưa số điện thoại ngay được", Minh Hằng giải thích.

Ở lần gặp thứ hai, thấy chàng trai người Mỹ diện đồ mộc mạc, bình dân hơn, cô mới dám cho anh số điện thoại của mình.

Cùng hôm đó, cặp đôi cùng nhau đi chơi. Tối đó, 9X chưng diện đồ đẹp, đi giày cao gót, chờ Dũng đến đón. Nhưng anh chàng người Mỹ vẫn diện bộ đồ quần cộc, áo thun mà anh mặc từ hồi chiều, đi xe máy nhỏ đến đón cô.

Thay vì đưa tới nhà hàng, quán xá lãng mạn thì anh lại đưa cô tới quán nhậu bình dân, ngồi vỉa hè. Tuy nhiên, Minh Hằng không để ý tới điều đó.

Chàng Tây “tán” cô em được cô chị, cuộc sống hôn nhân bên vợ Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ - 3

Qua những lần đi chơi, 9X thấy Dũng là người biết tôn trọng đối phương. Anh không ép buộc nếu cô chưa muốn tiếp xúc thân mật. “Tôi nghe Tây rất hoang dã nhưng anh rất đàng hoàng. Ngày đầutiên anh cố gắng sờ vào tôi nhưng tôi nhích ra thì anh không cố gắng chạm vào tôi nữa. Lần thứ 2 về nhà anh ngủ, có hôn nhau, anh cố gắng gần gũi hơn nhưng tôi chưa sẵn sàng nên anh tôn trọng tôi”, Minh Hằng cho hay.

9X cũng thẳng thắn tiết lộ, chính cô là người nảy sinh tình cảm trước. Về phía Dũng, đến khi xa nhau khoảng 2 tuần, anh mới nhận ra tình cảm của bản thân.

Vì thế, lúc gặp lại, anh đã trực tiếp bày tỏ với Minh Hằng: “Xa em mới hai tuần nhưng anh nhớ em rất nhiều và anh biết được trái tim của anh rồi. Anh yêu em". Sau đó, cặp đôi chính thức hẹn hò.

Chàng Tây “tán” cô em được cô chị, cuộc sống hôn nhân bên vợ Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ - 4

Đến nay, cặp đôi đã có một bé hơn 4 tuổi. Hiện hai vợ chồng Minh Hằng đang cùng nhau kinh doanh một nhà hàng ở Huế.

Mỗi người là một cá thể riêng nên ai cũng có những thói quen và cá tính riêng. Minh Hằng kể, chồng Tây của cô có thói quen "thả khí" khi ở nhà, không chăm chút cho bề ngoài. Quần áo anh mặc là do cô mua, thậm chí phải cô nhắc cạo râu thì anh mới cạo. Vì vậy, cô muốn chồng để ý đến vẻ ngoài hơn.

Trong khi đó, Dũng "mách" vợ là người nóng tính. Nhưng trong mắt anh, vợ đã đủ hoàn hảo và không cần thay đổi gì ngoài việc bớt nóng tính lại.

Định hôn cho bõ ghét, chàng khờ màn ảnh Việt không ngờ tán đổ vợ, nhưng than thở không có thanh xuân vì cưới sớm
Nam diễn viên chia sẻ thêm, ngày đầu tiên gặp, bố mẹ Thu đã nhắc tới việc chuyện yêu đương của cả hai phải để phụ huynh hai bên nói chuyện.

Gia đình Sao Việt

Theo Lyly Nguồn: Vợ Chồng Son
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu