Cứ 4h sáng chị dâu đi thể dục, nghi ngờ mẹ tôi theo dõi thì phải bật khóc giữa đường

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 18/06/2022 12:00 PM (GMT+7)

Chăm tập đến mấy thì cũng phải có ngày nghỉ chứ. Sức khỏe anh tôi suy giảm, lại không kiếm ra tiền nữa, chắc chắn đã bị chị ấy chê bai, coi thường mà có người khác từ lâu rồi.

Gần tháng nay chị dâu tôi bỗng chăm chỉ tập thể dục đến lạ. Sáng nào 4h chị ấy cũng dậy đi tập thể dục, đều như vắt tranh kể cả ngày nắng hay ngày mưa. Trong khi trước đây chị dâu không có thói quen đó. Cả nhà hỏi thăm thì chị ấy bảo dạo này sức khỏe suy sút, người ngợm đau nhức nên muốn tập thể dục nâng cao sức khỏe.

Đó cũng là điều bình thường nếu như hoàn cảnh của chị dâu và anh tôi không có chút đặc biệt. Đó là anh tôi bị tai nạn, mất sức lao động ở nhà nửa năm nay rồi. Khi trước anh vẫn làm ra tiền, chị dâu được chiều chuộng, sung sướng lắm. Bây giờ anh gặp nạn, chẳng biết chị dâu có chăm sóc anh tốt hay không, vì anh chị ấy ở riêng mấy năm nay rồi. Lần nào hỏi thăm, anh tôi cũng cười khen chị dâu hết lời. 

Chẳng biết chị dâu có chăm sóc anh tốt hay không, vì anh chị ấy ở riêng mấy năm nay rồi. (Ảnh minh họa)

Chẳng biết chị dâu có chăm sóc anh tốt hay không, vì anh chị ấy ở riêng mấy năm nay rồi. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nghe chuyện chị dâu sáng nào cũng dậy sớm đi tập thể dục mà trong lòng nghi ngờ không yên. Có khi nào chị dâu có người khác rồi lấy cớ dậy sớm tập thể dục song thực ra là đi hẹn hò với người tình? Chị ấy bỏ con trai 4 tuổi ở nhà cho chồng trông, mãi sáng bảnh mới vội vàng về nhà thay quần áo để đi làm. 

Chăm tập đến mấy thì cũng phải có ngày nghỉ chứ. Sức khỏe anh tôi suy giảm, lại không kiếm ra tiền nữa, chắc chắn đã bị chị ấy chê bai, coi thường từ lâu rồi. Chị dâu lại khá xinh đẹp, dẫu chị ấy không có tính lẳng lơ thì cũng bị người khác dụ dỗ ngon ngọt rồi yếu lòng mà sa vào bẫy tình của kẻ đó.

Mẹ tôi bất bình thay cho con trai, lại không cam lòng có cô con dâu hỗn láo, ngoại tình nên bà quyết định phải theo dõi bắt quả tang tại trận chị dâu làm chuyện xấu, để chị ấy hết đường chối cãi. 

Nửa đêm hôm qua, bà chờ sẵn ở cửa nhà chị dâu, y như rằng gần 4h sáng thì thấy chị mở cửa ra ngoài. Mẹ tôi lập tức bám theo nhưng khi nhìn thấy địa điểm mà chị dâu đến thì bà phải lặng người sững sờ. 

Chị dâu không đi tập thể dục cũng chẳng hẹn hò với ai. Không thể tin nổi là chị đi bốc vác thuê ở chợ đầu mối cách nhà 3 cây số! Chị vận chuyển hàng cho các thương lái buôn rau củ và hoa quả ở chợ. 

Thấy cô con dâu chân yếu tay mềm, quen ăn sung mặc sướng không quản ngại làm công việc chân tay vất vả, mẹ tôi thương chị và cũng xúc động vô cùng không kiềm chế được nước mắt. Sau khi bị mẹ chồng phát hiện, chị dâu cười hiền giải thích: 

- Con không bao giờ có ý nghĩ chán chồng hay bỏ rơi anh ấy. Lúc anh ấy còn khỏe mạnh làm ra tiền, anh đối xử với con tốt lắm. Bây giờ anh gặp khó khăn, chẳng có lý gì con lại lạnh nhạt thờ ơ chứ đừng nói là phản bội chồng. Lương tâm con làm sao cho phép làm thế? Mẹ đừng nói với anh ấy nhé, kẻo anh lại lo lắng. 

Giờ mẹ tôi đã biết rồi nên bà chủ động sang giúp anh chị, cũng cho chị dâu thêm ít tiền tiêu mỗi tháng. (Ảnh minh họa)

Giờ mẹ tôi đã biết rồi nên bà chủ động sang giúp anh chị, cũng cho chị dâu thêm ít tiền tiêu mỗi tháng. (Ảnh minh họa)

Năng lực của chị dâu tôi không tốt, trên công ty chỉ là một nhân viên bình thường, mức lương đủ nuôi bản thân. Khi trước anh tôi là trụ cột kinh tế trong nhà, anh cũng không cần vợ giỏi giang, chỉ cần chị ngoan ngoãn, chăm sóc chồng con, gia đình tốt là được. Giờ chị dâu muốn kiếm thêm tiền lo cho gia đình cũng không có nhiều lựa chọn. Vậy là chị ấy quyết định đi làm thuê, không quản ngại công việc chân tay nặng nhọc. 

Đúng là trong khó khăn hoạn nạn thì mới biết chân tình. Anh tôi đã lựa chọn đúng đắn khi cưới chị làm vợ và yêu thương chị hết lòng. Anh chị khó khăn nhưng chị dâu không muốn dựa dẫm, nhờ vả nhà chồng mà tự mình cáng đáng cả gia đình. 

Giờ mẹ tôi đã biết rồi nên bà chủ động sang giúp anh chị, cũng cho chị dâu thêm ít tiền tiêu mỗi tháng. Phụ nữ làm thêm công việc ấy thật quá vất vả. Mong rằng anh tôi sẽ sớm hồi phục sức khỏe để gia đình anh chị lại hạnh phúc như trước.

Vui sướng có con dâu vừa giàu lại ngoan, tân hôn xong chị dâu nói câu mẹ tôi ngất luôn 
Chị dâu hiện tại là người vợ thứ hai của anh tôi, sau khi anh ly hôn vợ cũ được 2 năm. Chị dâu cũ không được lòng mẹ chồng.

Tâm sự

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự