Được mai mối với bạn gái giàu có kém 8 tuổi, nhưng nghe 3 điều kiện anh lắc đầu

Cẩm Tú - Ngày 09/08/2023 14:10 PM (GMT+7)

Khi đã bước sang tuổi trung niên, người phụ nữ này lại muốn tìm bạn đời vì khao khát được yêu thương, che chở, muốn có một gia đình ổn định, yên ấm. Vì vậy chị đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các kênh mai mối.

Bản chất con người là yêu cái đẹp, dù là trẻ con hay người già thì ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp chứ đừng nói đến phụ nữ. Nhưng trong mắt nhiều người, phụ nữ có tuổi rồi nên ăn mặc giản dị một chút, như vậy mới hợp tuổi.

Chị Lý sống ở Trung Quốc là một người phụ nữ rất cá tính, tự lập. Chị thích làm đẹp, yêu thích quần áo đẹp nên đã kinh doanh quần áo. Với tầm nhìn rộng, có mắt thẩm mỹ mà chị khá thành công trong lĩnh vực này.  

Tuy nhiên vì mải mê làm ăn mà chị không vun vén cho gia đình tốt, từ đó tình cảm vợ chồng dần xa cách, rạn nứt. Cuối cùng, chị và chồng đã ly hôn năm chị 36 tuổi.

Thoáng cái chị đã 45 tuổi. Khi đã bước sang tuổi trung niên, chị Lý lại muốn tìm bạn đời vì khao khát được yêu thương, che chở, muốn có một gia đình ổn định, yên ấm. Vì vậy chị đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các kênh mai mối.

Chị Lý ở tuổi 45 muốn tìm bạn đời để chia ngọt, sẻ bùi trong quãng đời còn lại.

Chị Lý ở tuổi 45 muốn tìm bạn đời để chia ngọt, sẻ bùi trong quãng đời còn lại. 

Tuy nhiên vì có nhan sắc, độc lập kinh tế nên chị có yêu cầu cao khi tìm kiếm bạn trai. Thứ nhất là không muốn có con nữa, thứ hai là vóc dáng phải cân đối và thứ ba, người đàn ông đó phải độc lập về tài chính, tiền bạc và sau khi kết hôn hai vợ chồng tiền ai người nấy tiêu.

Dựa trên 3 yêu cầu này, các nhân viên mai mối bắt đầu tìm kiếm đối tượng cho chị Lý. Sau 3 tháng chờ đợi, chị Lý cuối cùng cũng được gặp mặt đối tượng hẹn hò đầu tiên.

Đó là anh Trần, hơn chị Lý 8 tuổi nhưng chưa từng kết hôn. Mặc dù anh không kiếm được nhiều tiền như chị Lý, nhưng anh vẫn có mức lương hàng tháng hơn 4.000 tệ (hơn 13 triệu đồng). Tuy đã 53 tuổi nhưng thân hình của anh vẫn rất cân đối vì anh thích tập thể dục, khá xứng đôi với chị Lý.

Anh Trần chưa từng kết hôn, đáp ứng được các yêu cầu của chị Lý.

Anh Trần chưa từng kết hôn, đáp ứng được các yêu cầu của chị Lý. 

Khi trò chuyện, anh Trần hỏi chị Lý thường thích làm gì. Chị cũng thẳng thắn bày tỏ: “Bình thường tôi hay livestream bán quần áo, lúc rảnh rỗi thì đi du lịch để thư giãn, khám phá đó đây”.

Nghe rất đỗi bình thường, nhưng khi anh Trần nghe thấy điều này lại tỏ vẻ không vui. Anh hỏi: “Ở tuổi của em mà vẫn livestream hàng ngày ư? Thế thì chắc có nhiều người tặng quà cho em lắm nhỉ? Hôm nào em cũng ăn mặc đẹp thế này, chắc có nhiều người theo đuổi lắm?”.

Nghe những lời này, chị Lý hiểu ý anh Trần là gì nên giải thích: “Em livestream chỉ để bán hàng kiếm sống. Em chưa bao giờ để tâm tới những lời tán tỉnh từ những người đàn ông qua mạng cả”.

Các nhân viên mai mối cũng giải thích, thuyết phục nhưng anh Trần vẫn không muốn hẹn hò với chị Lý và bỏ đi ngay sau đó. Sau đó nhân viên mai mối đã hỏi riêng anh tại sao không thích một người phụ nữ xinh đẹp như chị Lý, người đàn ông lắc đầu nói: “Cô ấy ăn chơi quá, tôi chịu không nổi!”.

Dù sao dưa chín ép cũng không ngọt nên các nhân viên mai mối không gượng ép nữa mà đi tìm đối tượng xem mắt khác cho chị Lý.

Khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng người đàn ông U55 kia quá gia trưởng, không nên từ vẻ bề ngoài mà phán đoán tính cách của một người. Chẳng trách đến nay anh vẫn chưa từng kết hôn.

Đưa 5 triệu/ tháng mà mẹ chồng nấu cơm cữ toàn món đắt tiền, tôi xót xa khi biết sự thật
Cua sốt me, tôm hấp sả, canh gà, yến chưng,... là những món gần đây thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm cữ của tôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu