Hôm đầu tiên gặp anh chồng, tôi cứng họng khi nghe anh hỏi: Giờ mình xưng hô như nào nhỉ?

Thảo Nguyên - Ngày 08/08/2023 00:00 AM (GMT+7)

Trước khi cưới, tôi đã 2 lần theo Lâm về nhà ra mắt nhưng chưa từng được diện kiến anh chồng.

Khi yêu Lâm, tôi đã biết bố anh có 2 vợ. Anh cũng có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Anh trai anh trước ở Hà Nội nhưng 3 năm nay đã về Sài Gòn sống cùng bác gái. Nghe Lâm kể dù hơn tuổi nhưng anh trai chưa đưa bất kể cô bạn gái nào về nhà giới thiệu. Tuy vậy anh thành đạt trong công việc và tính tình phóng khoáng lắm nên bạn trai tôi lúc nào cũng thần tượng người anh trai cùng bố khác mẹ này.

Trước cưới, tôi đã 2 lần theo Lâm về nhà ra mắt nhưng chưa từng được diện kiến anh chồng. Bởi anh làm việc trong Nam chưa về được. Bạn trai tôi bảo khi nào cưới thì anh trai hứa sẽ về. Thi thoảng tôi thấy Lâm cũng gọi điện cho anh trai hỏi thăm công việc.

Chồng tôi rất ngưỡng mộ và thần tượng anh trai cùng bố khác mẹ vì thành đạt và phóng khoáng. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi rất ngưỡng mộ và thần tượng anh trai cùng bố khác mẹ vì thành đạt và phóng khoáng. (Ảnh minh họa)

Hôm chúng tôi ăn hỏi, nghe Lâm nói tối đó anh trai anh sẽ về kịp và mời 2 em đi ăn nhà hàng. Được chính thức diện kiến anh chồng, tôi cũng hồi hộp lắm. Nhưng khi vừa đến nhà hàng cùng bạn trai, tôi đã tím mặt khi nhận ra người anh chồng đang ngồi đợi chúng tôi kia chính là tình cũ của tôi trước đây. Anh tên là Hải, hơn tôi 7 tuổi.

Tôi nhớ như in năm ấy tôi đang học năm thứ 3 đại học thì đi kiến tập ở công ty nội thất và gặp Hải làm ở đó. Khi ấy Hải là trưởng phòng đối ngoại. Anh rất phong độ, trẻ trung và từng trải. Hải cũng rất dẻo miệng nên sau vài tháng anh theo đuổi thì tôi đã tin tưởng vào tình yêu của anh.

Mới hẹn hò được nửa năm tôi đã dính bầu. Đúng thời kỳ này tôi còn phát hiện anh bắt cá nhiều tay. Khi bị bạn gái phanh phui, Hải chẳng những không nao núng còn lạnh lùng bảo 2 đứa nên dừng lại vì không hợp nhau. Còn cái thai kia thích thì tôi giữ để đẻ nhưng anh sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào.

Sau đó Hải lặn mất tăm khiến tôi đau đớn phải bỏ thai để làm lại cuộc đời. Sau bỏ thai tôi còn bị đau bụng dưới và rong kinh suốt 1 thời gian dài. Bác sĩ nói do thủ thuật hút thai làm tác động trực tiếp đến tử cung nên nội tiết tố cũng bị tác động. Khi nội tiết tố xáo trộn, hiện tượng rối loạn kinh nguyệt sẽ xảy ra như vậy. Có lẽ do ảnh hưởng sau lần bỏ thai ấy mà giờ tôi vẫn bị rối loạn nguyệt san không thể điều trị được.

Tất nhiên quá khứ đau lòng ấy mãi mãi là một bí mật tôi giấu gia đình và bạn bè. Tôi xác định sống để bụng chết mang theo, nào ngờ sau mấy năm anh ta lại lù lù xuất hiện trước mặt và còn là anh chồng của tôi nữa.

Hôm ấy, giáp mặt người yêu cũ mà tôi im như thóc chẳng biết chuyện trò như nào. Nhân lúc em trai vào nhà vệ sinh, Hải đến chỗ tôi ghé tai:

“Trái đất tròn quá nhỉ, giờ chúng mình phải gọi xưng hô như nào cho đúng đây em?”.

Từng có quá khứ phải bỏ thai với anh chồng nên hôm đầu tiên gặp lại, tôi cứng họng khi nghe anh hỏi: Giờ xưng hô như nào nhỉ? (Ảnh minh họa)

Từng có quá khứ phải bỏ thai với anh chồng nên hôm đầu tiên gặp lại, tôi cứng họng khi nghe anh hỏi: Giờ xưng hô như nào nhỉ? (Ảnh minh họa)

Nghe Hải nói vậy mà tôi giật mình và cứng họng. Tôi sợ chồng biết nên cố nhẫn nhịn, lảng tránh mọi chuyện có dính líu đến Hải từ sau đám cưới. Cũng may sau khi dự đám cưới của 2 em xong, Hải lại khăn gói vào Nam luôn và không nhắc về bí mật giữa 2 đứa nên tôi cũng phần nào yên tâm. Thi thoảng cả nhà trò chuyện trong nhóm gia đình trên zalo tôi vẫn xưng hô ngượng ngùng và nói chuyện rất chừng mực.

Còn nữa, kết hôn đã 2 tháng rồi, tôi và Lâm thả từ trước cưới 6 tháng đến nay vẫn chưa có tin vui. Điều này cũng khiến tôi bắt đầu lo lắng, không biết có phải do trước đó tôi từng bỏ thai nên giờ bị rối loạn nguyệt san mà chậm có tin vui không? Không biết rối loạn kinh nguyệt có thể có thai không mọi người ơi?

Rối loạn kinh nguyệt có thể có thai không?

Rối loạn kinh nguyệt tùy vào nguyên nhân vẫn có thể có thai. Tuy nhiên, bệnh nhân cần khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, điều trị hợp lí.

Cách khắc phục rối loạn nguyệt san do sinh lý

Chị em cần thay đổi chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt và tinh thần, tâm lý của chính mình.

Chế độ ăn:

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

- Chế độ ăn uống hợp lý, đủ chất dinh dưỡng với khẩu phần ăn bổ sung thêm nhiều vitamin và khoáng chất: Ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và rau quả, tránh chất béo bão hòa và thức ăn nhanh.

- Trước ngày dự kiến có kinh, không nên ăn đồ cay, đồ xào, rán, thức ăn có tính hàn nhiều. Đối với người có thể chất yếu, nên tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, ăn nhiều loại thịt gia cầm, uống sữa.

- Tránh sử dụng rượu bia, chất kích thích như cà phê, trà đặc... không hút thuốc lá và tránh xa những nơi có khói thuốc.

Chế độ sinh hoạt:

- Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya.

- Tập thể dục nhẹ nhàng, thường xuyên như: Đi bộ, yoga, thể dục nhịp điệu, aerobic,... Không nên tập thể dục thể thao, vận động mạnh trong những ngày kinh nguyệt.

- Giữ ấm bụng để không bị nhiễm lạnh: Lót một miếng đệm ấm vào vùng bụng hoặc ngâm mình trong một bồn tắm nước nóng, có thể giúp làm giảm đau bụng kinh.

- Vệ sinh vùng kín sạch sẽ.

- Quan hệ tình dục lành mạnh.

Tinh thần và tâm lí:

- Tinh thần lạc quan, yêu đời, vui vẻ.

- Học cách điều chỉnh tâm lý, tìm cách giải tỏa tâm lý khi gặp chuyện không vui, không nên để cảm xúc chi phối quá nhiều.

- Có tâm lý tốt trong mọi tình huống, hoàn cảnh xảy ra trong cuộc sống.

Cách khắc phục rối loạn nguyệt san do bệnh lý

- Kiểm tra định kỳ để theo dõi và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Thăm khám sức khỏe định kỳ không chỉ phòng tránh rối loạn kinh nguyệt mà còn nhiều bệnh khác.

- Rối loạn kinh nguyệt là hiện tượng tác động trực tiếp đến việc thụ thai. Vì vậy, không nên chủ quan mà nên đi khám và giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Bởi đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh phụ khoa nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản cũng như tính mạng của nữ giới.

- Nếu đang mong con mà có rối loạn kinh nguyệt thì đừng chần chừ, hãy đến gặp các bác sĩ chuyên khoa sản hoặc hỗ trợ sinh sản để được tư vấn phương pháp chữa trị để sớm toại nguyện.

Hôm đầu tiên gặp anh chồng, tôi cứng họng khi nghe anh hỏi: Giờ mình xưng hô như nào nhỉ? - 3

Mới về làm dâu, mỗi lần nhìn thấy anh chồng nháy nháy mắt cười tủm tỉm là tôi run cầm cập
Vài lần trước về ra mắt, tôi không gặp anh ấy. Mãi tận hôm cưới, tôi mới biết mặt.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu