Giấu con cái cưới giúp việc kém 53 tuổi, cụ ông U100 nhận kết đắng chỉ sau 2 tháng kết hôn

Lyly - Ngày 23/10/2024 09:22 AM (GMT+7)

Chỉ 2 tháng sau khi Lưu Bình tới làm giúp việc cho ông Tư Đồ, cả hai đã nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân.

Những câu chuyện tình đũa lệch luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước cuộc hôn nhân của một cô giúp việc và cụ ông U100. 

Hai cuộc hôn nhân đầy đau khổ và nước mắt

Cô Lưu Bình sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó ở Trung Quốc. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô không được đi học, không biết chữ. Năm 22 tuổi, cô bị lừa bán đến vùng núi sâu ở tỉnh Quý Châu và bị ép gả cho một người đàn ông bị khuyết tật ở chân 40 tuổi.

Cô sinh cho người đàn ông này một cậu con trai. Vì sợ cô bỏ trốn nên Lưu Bình bị nhốt ở đây 8 năm. Sau đó, trong một lần tình cờ cô đã trốn thoát khỏi nơi này và trở về quê hương. Sợ bị dân làng đàm tiếu nên khi có người hỏi, cô chỉ nói rằng trong suốt thời gian qua cô đi làm ăn xa, chứ không thừa nhận chuyện bị lừa bán và có con.

Cô Lưu Bình.

Cô Lưu Bình.

3 năm sau khi trở về quê, Lưu Bình được mai mối và kết hôn với người đàn ông có một đời vợ, gia cảnh bình thường. Hai người có với nhau một cô con gái. Những tưởng sẽ có cuộc sống êm đềm nhưng chỉ 45 ngày sau khi sinh con gái, cô phát hiện mình bị ung thư vòm họng giai đoạn đầu, cần phải làm phẫu thuật.

Người chồng thứ 2 của Lưu Bình có thu nhập thấp, không muốn vay tiền cho vợ chữa bệnh. Bản thân Lưu Bình không có tiền để dành nên cô phải đi vay mượn khắp nơi. Vì chuyện này mà hai vợ chồng xảy ra, trong lúc tức giận cô đã ly hôn và đưa con gái rời đi.

May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, bệnh tình của cô nhiều năm sau không tái phát.

Chuyện tình cô giúp việc và cụ ông U100

Sau khi xuất viện, Lưu Bình đưa con gái lên thành phố làm việc. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng cô là một người lạc quan và vui vẻ, luôn mỉm cười và chân thành đối đãi với mọi người.

Tại thành phố xa lạ này, để mưu sinh và nuôi con, cô đã đi làm giúp việc cho một ông cụ 90 tuổi tên Tư Đồ. Ông là một giáo viên có kiến ​​thức sâu rộng, ăn nói hài hước.

Gia đình của ông Tư Đồ.

Gia đình của ông Tư Đồ.

Lúc đầu, Lưu Bình đến nấu cơm cho ông Tư Đồ ngày 2 bữa. Cô chăm sóc ông rất chu đáo và nhanh chóng chiếm được lòng tin của ông. Ngược lại, vì ăn nói hài hước nên ông Tư Đồ có thể khiến Lưu Bình cười mỗi ngày. Hai người dù cách nhau 53 tuổi nhưng không hề có cảm giác không hợp nhau khi ở bên nhau.

Chính vì vậy, chỉ 2 tháng sau khi Lưu Bình tới làm giúp việc cho ông Tư Đồ, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Khi đó, cụ ông thẳng thắn bày tỏ rằng ông không thể sống thiếu Lưu Bình và muốn kết hôn với cô. Lúc đó, Lưu Bình cũng nói rằng nếu muốn cưới cô thì ông phải thêm tên cô vào căn nhà ông đang ở.

Để cưới được người đẹp, ông Tư Đồ đồng ý. Vì vậy, ông đã đi đăng ký kết hôn với Lưu Bình mà không hề bàn bạc với các con. Sau cưới, Lưu Bình liên tục thúc giục ông Tư Đồ đi thêm tên mình vào bất động sản. Tuy nhiên, căn nhà này đã được ông sang tên cho cháu trái từ nhiều năm trước. Vì thế, giờ ông muốn thêm tên Lưu Bình vào sổ đỏ, con cháu ông đều không đồng ý.

Ông Tư Đồ đã giấu gia đình đi đăng ký kết hôn với giúp việc.

Ông Tư Đồ đã giấu gia đình đi đăng ký kết hôn với giúp việc.

Thậm chí, mọi người còn khuyên ông nên ly hôn với Lưu Bình, vì nhận thấy cô không hề yêu thương ông thật lòng mà chỉ ham muốn chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng, vì đã quá yêu Lưu Bình nên ông Tư Đồ không nghe lọt tai lời con cháu nói, thậm chí còn đuổi cháu trai ra khỏi nhà.

Sau đó, ông nghe theo lời xúi giục của vợ trẻ kém 53 tuổi khởi kiện cháu trai những 6 lần nhưng đều bị tòa án bác đơn kiện. Lý do là căn nhà này được sang tên cho cháu trai khi vợ cũ của ông còn sống, hơn nữa cụ ông cũng đã ký tên vào giấy đồng ý sang tên.

Không được sang tên nhà, Lưu Bình ngày ngày cãi nhau với chồng và ly hôn chỉ sau 2 tháng kết hôn. Sự việc này khiến ông Tư Đồ vô cùng ngỡ ngàng và hụt hẫng, không ngờ tình yêu mình trao đi lại nhận về sự lừa dối và toan tính. 

Xem thêm: Cụ ông 80 tuổi, ngồi xe lăn vẫn cưới được vợ trẻ 38, ai cũng tò mò "nơi tình yêu bắt đầu"

Về nhà bất ngờ, tôi nghe giúp việc gọi chồng ơi ngọt xớt, mở cửa ra thót tim thấy cảnh này
Một ngày nọ, sau khi làm việc căng thẳng, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, mệt mỏi không chịu nổi. Tôi quyết định xin về nhà sớm để nghỉ ngơi.

Tâm sự bà bầu

Theo Lyly Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện tình đũa lệch