Lấy con trai bạn thân làm chồng, cuộc sống của người phụ nữ U50 sau 2 năm ra sao?

Cẩm Tú - Ngày 17/09/2022 12:05 PM (GMT+7)

Sau 2 tháng chính thức hẹn hò, cặp đôi “cô-cháu” tiến đến hôn nhân. Vậy bây giờ cuộc sống của họ ra sao?

Nhiều người thường nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo hay khoảng cách địa lý,… tình cảm mới thật sự là thứ trên hết. Nhưng với một cặp đôi đũa lệch, để vượt qua khoảng cách không phải là điều dễ dàng bởi theo lẽ thường họ dễ phải đối mặt với những lời đàm tiếu, vì mấy ai tin họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành đâu.

Cách đây khoảng 2 năm, mạng xã hội Trung Quốc đã xôn xao bàn tán về câu chuyện người phụ nữ 42 tuổi ở Thâm Quyến kết hôn với con trai của bạn thân, người chỉ mới 26 tuổi. Người phụ nữ tên là Tô Mai cho biết, cô và mẹ chồng vốn là bạn thân từ nhỏ nên hay thường xuyên đến nhà nhau hoặc đi chơi chung.

Tô Mai và Lý Thành.

Tô Mai và Lý Thành.

Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 đứa con chung với chồng cũ. Sau khi ly hôn, các con đều sống cùng chồng cũ, còn cô sống một mình. Những tổn thương về tình cảm khiến cô suy sụp, bị trầm cảm trong một thời gian dài.

Trong khoảng thời gian này, cô thường được bạn thân dẫn đi khám bệnh và đi chơi để giải tỏa nỗi buồn. Những lúc đó đều có con trai của bạn thân là Lý Thành bên cạnh. Theo thời gian, cô đã dồn hết tình cảm cho đứa trẻ này. Nhìn thấy món gì ngon, cái gì vui cô đều nghĩ tới con trai của bạn thân và rồi tình cảm giữa hai người nảy mầm từ lúc nào không hay.

Lấy con trai bạn thân làm chồng, cuộc sống của người phụ nữ U50 sau 2 năm ra sao? - 2

Trong khi đó, Lý Thành cho biết thực ra anh đã cảm mến Tô Mai từ khi còn học cấp 2. Anh cảm thấy Tô Mai là một người rất dễ thương, vui vẻ, ở bên cô anh thấy có nhiều thứ thật mới mẻ và thú vị. Sau này ngay cả khi tốt nghiệp đại học, tình cảm đó vẫn còn nhưng vì mẹ và Tô Mai là bạn thân nên anh không dám nói ra.

Mãi về sau khi hai người thường xuyên gặp gỡ, anh mới lấy hết dũng khí để theo đuổi Tô Mai. Ngạc nhiên thay, mẹ của anh lại không hề phản đối mà tôn trọng quyết định của anh. Vậy là sau 2 tháng chính thức hẹn hò, cặp đôi “cô-cháu” tiến đến hôn nhân.

Cặp đôi thường xuyên tập thể dục cùng nhau.

Cặp đôi thường xuyên tập thể dục cùng nhau. 

Tuy nhiên, nhìn cặp đôi không có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. Nguyên nhân là do Tô Mai rất chăm chỉ tập thể dục và chú ý dưỡng sinh hàng ngày nên tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc tươi trẻ, thân hình quyến rũ không kém những cô gái ngoài 20. Ngược lại, Lý Thành trông hơi yếu nên Tô Mai luôn thúc giục anh đi tập thể dục.

Bây giờ cặp đôi đã kết hôn được hơn 2 năm. Cuộc sống có nhiều thứ đổi thay nhưng tình yêu của họ dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn. Họ thường xuyên đăng ảnh cuộc sống đời thường hạnh phúc lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Tô Mai và mẹ chồng, đồng thời cũng là bạn thân của mình.

Tô Mai và mẹ chồng, đồng thời cũng là bạn thân của mình.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng rất hòa thuận. Gia đình 3 người thỉnh thoảng vẫn đi du lịch cùng nhau. Vì rất yêu chồng mình, nên nàng dâu U50 hiện tại đang lên kế hoạch để sinh con cho chồng.

Bí kíp rút ngắn khoảng cách tuổi tác khi yêu người lệch nhiều tuổi

Hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều “chuyện tình chị - em” hay các cặp đôi “khi anh 20 em mới sinh ra đời”. Dưới đây là một số bí quyết dành cho những ai đã, đang và dự định tiến xa hơn với một mối quan hệ khác biệt tuổi tác:

- Tôn trọng sự khác biệt của nhau từ sở thích đến quan điểm. Thay vì ép buộc người ấy phải tuân theo lối sống mà độ tuổi bạn đang theo đuổi, hãy ủng hộ và tôn trọng lối sống của nửa kia.

- Nên xác định tương lai chung, xem cả hai muốn gì từ chính mối quan hệ đó. Nếu có những điều rất khác biệt và không thể thống nhất với nhau, tốt hơn cả hai nên suy nghĩ lại về việc đi tiếp hay dừng lại mối quan hệ này.

- Tuổi tác không phải là thứ duy nhất thể hiện sự trưởng thành, nên đừng cho rằng đối phương nhỏ tuổi hơn mình là lên mặt dạy dỗ như “bố, mẹ” của họ, hay vội quy chụp nửa kia là “lỗi thời”, “lạc hậu”, “già nua”.

- Hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau, cố gắng tìm ra tiếng nói chung trong các vấn đề mâu thuẫn. 

- Dành thời gian khám phá thế giới của nửa kia.

- Bỏ ngoài tai mọi lời phán xét của người xung quanh.

Yêu nhau cả năm anh quyết giữ cho vợ, đêm tân hôn tôi vừa cởi váy thì chồng bật khóc bỏ chạy 
Tôi chợt nghĩ lẽ nào Hưng xấu hổ? Vậy thì tôi đành phải là người chủ động. Nhưng cho đến khi tôi bạo dạn cởi chiếc váy trên người xuống thì Hưng ôm mặt nghẹn ngào...

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện tình đũa lệch