Nghe con hỏi người yêu cũ mình một câu, mẹ 2 con liền cưới mối tình đầu, cùng nhau xây dựng cơ ngơi hoành tráng

Cẩm Tú - Ngày 11/04/2023 12:36 PM (GMT+7)

Những tưởng cả hai sẽ không còn cơ hội tái hợp, nhưng cái duyên cái số lại đưa hai người về bên nhau.

Những người yêu nhau, đi một vòng rồi lại trở về bên nhau. Câu nói này đúng với chuyện tình của anh Lê Tuấn Quỳnh và chị Đào Thị Hồng (đều 33 tuổi, quê Hưng Yên và hiện đang sống tại Hà Nội). 

Là thanh mai trúc mã và tình yêu trong sáng thuở học trò

Chia sẻ trong chương trình Vợ chồng son, anh Quỳnh cho biết hai vợ chồng anh đã có những năm tháng tuổi thơ lớn lên bên nhau. Cả hai ở gần nhà nhau, học cùng nhau từ lúc mẫu giáo tới hết cấp 3. 

Từ năm lớp 7 đến hết cấp 3, anh Quỳnh luôn là người đưa đón chị Hồng đi học trên chiếc xe đạp cũ. Sau một thời gian yêu thầm, anh đã lên sẵn kịch bản để bày tỏ lòng mình với chị Hồng, nào là nói như thế nào, nói xong thì cầm tay, ôm người thương ra sao. 

Nhưng có lẽ vì quá hồi hộp nên đến lúc ấy anh quên hết sạch, chỉ thốt ra được 5 từ: “Hồng ơi, tao thích mày” rồi nhảy vào ôm luôn. “Lúc đó Hồng không phản ứng gì, dường như cũng thích tôi hay sao ấy nên để yên cho tôi ôm”, anh Quỳnh chia sẻ. 

Vợ chồng anh Quỳnh và chị Hồng.

Vợ chồng anh Quỳnh và chị Hồng. 

Tuy nhiên, chị Hồng lại hoàn toàn phủ nhận, nói rằng vì hai người lớn lên bên nhau nên chị chỉ coi anh Quỳnh như bạn bè, không thấy anh “có vị gì cả”. Sở dĩ chị không phản ứng lại vì chị quá bất ngờ, trong đầu chưa kịp load được gì khi nghe anh tỏ tình, hơn nữa là do anh ôm quá chặt khiến chị không thở nổi. 

“Anh ấy nhảy bổ vào ôm tôi giống như người dân quê đi vồ gà ấy. Vồ đúng như thế luôn, anh ấy vồ mà tay ghì vào trong mũi làm tôi không thở được. Cho nên không phải là tôi không phản ứng mà là anh ôm chặt quá, tôi không nói, không thở được”, chị Hồng hài hước kể lại. 

Tuy chê anh “không có vị gì” nhưng sau đó cả hai vẫn bước vào mối quan hệ yêu đương. Chuyện tình yêu thuở học trò vô cùng trong sáng, cả hai chỉ dừng lại ở cái nắm tay, cũng không ai nói thêm với nhau lời nào về chuyện thích hay yêu. Học xong cấp 3, tình yêu nhạt dần vì hai người đều có những thú vui riêng nên khi lên đại học, cả hai quyết định đường ai nấy đi. 

Anh Quỳnh thẳng thắn thừa nhận: “Hồi đó tôi cũng mải chơi quá nên không để tâm nhiều đến chuyện tình cảm, thành ra không tạo dựng được mối quan hệ gắn bó”. “Lớp 12 tôi cũng có những thú vui riêng, anh ấy cũng có thú vui riêng, anh ấy còn được nhiều cô gái thích nữa nên chuyện tình cứ nhạt dần. Vì vậy khi lên đại học, chúng tôi chia tay nhau”, chị Hồng nói thêm. 

Dẫu vậy, đến năm thứ 3, cả hai lại tái hợp. Chị Hồng muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nên hỏi thẳng anh Quỳnh: “Nếu bây giờ em muốn cưới thì anh có đồng ý không?”. “Có, sợ gì mà không cưới”, anh Quỳnh mạnh miệng đáp lời nhưng 2 tháng sau anh lại không hề chủ động trong chuyện tình cảm, anh không lên Hà Nội tìm chị, cũng chẳng chủ động nhắn tin hay gọi điện, không cuồng nhiệt trong tình yêu khiến chị Hồng hụt hẫng. 

Nghe con hỏi người yêu cũ mình một câu, mẹ 2 con liền cưới mối tình đầu, cùng nhau xây dựng cơ ngơi hoành tráng - 2

Cảm thấy mọi thứ giống như một trò đùa nên chị quyết tâm cắt đứt hẳn với anh Quỳnh. Tốt nghiệp xong, chị kết hôn với người đàn ông học, người cho chị cảm giác được chở che, bao bọc. 

Nhớ lại thời điểm đó, anh Quỳnh chia sẻ: “Lúc ấy tôi còn mải chơi lắm, thấy mình còn trẻ nên không suy nghĩ đến việc sẽ dừng lại để lập gia đình. Khi biết tin Hồng đi lấy chồng, tôi buồn lắm. Tôi mua một chai rượu lên sân thượng uống rồi tự hỏi: ‘Tại sao tôi không dám đối diện với điểm yếu của bản thân?’. Thậm chí khi ấy tôi còn muốn tự tử nữa”. 

Những người yêu nhau, đi một vòng rồi lại trở về bên nhau

Những tưởng cả hai sẽ không còn cơ hội tái hợp, nhưng cái duyên cái số lại đưa hai người về bên nhau. Sau 6 năm kết hôn và có 2 con, chị Hồng ly hôn với chồng cũ vì không hạnh phúc. 

Thời điểm đó, chị Hồng lại đang mở doanh nghiệp nhưng gặp trục trặc, chưa mua được nhà ở Hà Nội nên muốn đưa 2 con về nương nhờ bố mẹ ruột. Song, mặc cảm vì là phụ nữ đã ly hôn, sợ bị hàng xóm dị nghị nên chị không dám về nhà. 

Hơn nữa ngày trước chị đi lấy chồng, gia đình đã ngăn cấm nhưng chị vẫn cố tình lấy, giờ sống không hạnh phúc nên cũng chẳng còn mặt mũi nào về gặp bố mẹ nữa. Chính vì vậy, chị đã thuê nhà nghỉ gần nhà để 3 mẹ con ở tạm. 

Biết chuyện, anh Quỳnh thường xuyên lui tới để giúp đỡ 3 mẹ con chị Hồng. “Nghe tin Hồng ly hôn, tôi vừa mừng vừa vui vừa buồn, vừa thấy thương và yêu cô ấy nhiều hơn. Hồng đã ly hôn thì tức là tôi có cơ hội đến với cô ấy, nhưng tôi buồn và thương Hồng lắm. Tại vì tôi đã từng để mất Hồng nên cô ấy mới đi lấy người khác và không có được hạnh phúc. 

Nghe con hỏi người yêu cũ mình một câu, mẹ 2 con liền cưới mối tình đầu, cùng nhau xây dựng cơ ngơi hoành tráng - 3

Điều thứ 2 là tôi thương cả hai con của cô ấy nữa. Nhìn Hồng và 2 đứa con di chuyển từ Hà Nội về Hưng Yên mà không có nhà để ở, nhà mẹ đẻ thì Hồng không về được vì sợ hàng xóm dị nghị, phải ở nhà nghỉ tôi thấy rất thương. Vì làm ở gần đấy nên mỗi ngày đi làm về tôi lại mua đồ ăn đem qua cho 3 mẹ con, có thời gian rảnh thì đưa 3 mẹ con cô ấy đi chơi gần gần đấy. Thời gian đó kéo dài khoảng 2 tháng. Tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy chưa bao giờ thay đổi. Tôi muốn chăm sóc cho cô ấy và 2 đứa nhỏ”, anh Quỳnh nghẹn ngào chia sẻ. 

Chị Hồng nói thêm: “Anh Quỳnh lúc đó nói với tôi: ‘Nếu như em cần, em về nhà anh ở’. Tôi mới bảo: ‘Bây giờ anh chưa có nhà riêng, vẫn còn bố mẹ nữa nên em thấy không hợp lý’. Anh nói rằng: ‘Tất cả mọi cái anh lo được, chỉ cần em thích thôi’. Nhưng tôi vẫn lựa chọn ở nhà nghỉ”. 

Trong khoảng thời gian đó, chị cũng nhìn nhận lại mọi việc và thấy bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều tuyệt vời. Là một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, điều chị coi trọng nhất là người đàn ông đó đối xử với các con chị ra sao chứ không phải là anh ta quan tâm mình thế nào. 

Rồi khi chứng kiến những việc anh Quỳnh làm cho hai con của chị, chị Hồng thực sự rất xúc động và dần dần mở lòng đón nhận tình cảm của anh thêm lần nữa. “Lúc đó con trai lớn của tôi được 5 tuổi, con gái nhỏ được 3 tuổi. Anh ấy có thể tắm cho các cháu, mua đồ ăn cho các cháu, đưa các cháu đi chơi. Điều tôi xúc động nhất là con lớn của tôi hỏi anh:

“- Bác ơi, bác có vợ chưa?

- Bác chưa.

- Thế bác có con chưa?

- Bác chưa.

- Thế sao bác không làm bố con luôn đi?”

Tôi đứng ngoài nghe thấy mà nước mắt bỗng dưng tuôn ra. Trẻ con không biết nói dối. Tôi thấy con tôi với bố ruột của bé trước đây cũng chưa gần gũi được như thế, và rồi tôi tự hỏi có nên mở lòng đón nhận anh ấy hay không?”.

Khi quyết định quay lại với nhau, anh Quỳnh có chút ái ngại vì công việc anh vẫn còn lông bông. Nhưng với chị Quỳnh, điều đó không quan trọng vì bản thân chị lúc ấy đã mở được doanh nghiệp thứ hai, chị hoàn toàn tự chủ được kinh tế để tự lo cho các con. 

Nghe con hỏi người yêu cũ mình một câu, mẹ 2 con liền cưới mối tình đầu, cùng nhau xây dựng cơ ngơi hoành tráng - 4

Cuối năm 2020, anh chị tổ chức đám cưới và hiện đã có thêm một bé trai. Hiện tại anh chị đang cùng nhau điều hành công ty dược phẩm và mỹ phẩm. 

Kể về cuộc sống hôn nhân, bà mẹ 3 con cho biết chị không thấy chồng có tật xấu gì, nhưng chị cảm thấy rất áp lực vì thường xuyên mang tiếng là “máy bay bà già” dù bằng tuổi chồng. 

“Tôi xuất hiện ở đâu đều tự tin về phong cách của mình, đặc biệt là với tài chính mình có. Thế nhưng với tất cả những gì tôi làm, đến phút cuối anh xuất hiện là tôi lu mờ luôn. Người ta luôn nói rằng không hiểu tôi dùng bùa ngải gì mà tôi lấy được một ông trai tân đẹp trai, lại cực kỳ chiều vợ và tâm lý. Áp lực đi đâu khi người ta cũng nói tôi là lái máy bay bà già”, chị Hồng chia sẻ. 

Trái lại, anh Quỳnh không ngần ngại “bóc phốt” vợ xấu tính, khi bắt anh làm theo ý thích của vợ. “Cô ấy bảo tôi phải mặc bộ quần áo này thì tôi phải mặc đúng bộ quần áo này. Nếu mặc quần này với áo khác là cô ấy không thích, bắt thay luôn. Cô ấy có thể bắt người khác đợi cả ngày được, nhưng để cô ấy đợi khoảng 2 phút thôi là cô ấy sẽ bù lu bù loa luôn. 

Lúc rảnh rỗi tôi đưa vợ đi chơi, mua sắm từ sáng đến tối, tôi ở ngoài uống trà đá đợi. Nhưng đến lượt tôi đi mua đồ, chỉ cần cô ấy đợi 2 phút thôi là kiểu gì cũng giục “anh ơi, sao anh lâu thế. Em còn nhiều việc lắm””, anh Quỳnh hài hước kể. 

Dẫu vậy, cả anh Quỳnh và chị Hồng đều hài lòng với những gì mình đang có. Trong chương trình Vợ chồng son, anh Quỳnh nói với bà xã: “Anh muốn nói là, anh thương vợ, các con rất nhiều. Bản thân anh có những thứ chưa được tốt lắm. Nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng làm tốt hơn để làm điểm tựa vững chắc nhất cho gia đình”.

Về phía mình, chị Hồng dành lời khuyên cho những chị em đã từng trải qua đổ vỡ: “Việc lỡ dở 1 lần, 2 lần hay 3 lần là điều không hề xấu. Quan trọng là chúng ta dám mở lòng, có những người vẫn sẵn sàng yêu thương mình và yêu thương cả con của mình. Nếu chúng ta biết, hiểu và sống thật với con người mình thì hạnh phúc vẫn sẽ mỉm cười với mình”. 

Vừa bóc phong bì xong mẹ chồng than lỗ nặng, nàng dâu đáp trả cực rắn khiến bà mất ăn mất ngủ
Đang muốn nghỉ sớm sau chuỗi ngày dài chuẩn bị đám cưới thì thì mẹ chồng Trang xồng xộc xông vào. Bà đổ cả thùng bao bì xuống than ngắn thở dài với vợ chồng cô: Lỗ nặng! Đám cưới xong lỗ nặng!

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu