Ôm con sang Mỹ tái hôn mới biết chồng không nghề, không tiền, cựu người mẫu tay trắng làm nên cơ ngơi đáng nể

Cẩm Tú - Ngày 27/06/2024 14:38 PM (GMT+7)

Cựu người mẫu cũng cho biết thêm, cô rất sốc khi qua Mỹ mới biết ông xã không có gì trong tay, thậm chí lúc đó anh còn không có nghề nghiệp.

Người mẫu Hồng Nhung từng là một “chân dài” có tiếng tại Việt Nam, nổi tiếng với vòng eo siêu nhỏ. Cô còn là vợ cũ của ca sĩ Đình Văn, đình đám một thời với series Mưa Bụi. Sau này Hồng Nhung ly hôn với ca sĩ Đình Văn, quyền nuôi con trai thuộc về cô.

Một thời gian sau, người đẹp đem lòng yêu và kết hôn với một anh chàng người Mỹ gốc Việt có bố là người Mỹ, mẹ là người Việt. Năm 2000, sau khi được ông xã bảo lãnh, Hồng Nhung ôm hai con (1 con với chồng cũ, 1 con với chồng Mỹ) qua Mỹ định cư.

Cựu người mẫu Hồng Nhung, vợ cũ ca sĩ Đình Văn.

Cựu người mẫu Hồng Nhung, vợ cũ ca sĩ Đình Văn. 

Mặc dù ở Việt Nam cũng là một người có chút tên tuổi, nhưng khi sang Mỹ cựu người mẫu lại phải làm đủ nghề để duy trì cuộc sống. Cô cho biết, khoảng thời gian đó rất khó khăn và cô không bao giờ quên được.

"Hồi mới qua Mỹ, tôi phải đi làm nail. Dù ở Việt Nam, tôi cũng làm nghệ thuật, ở trong showbiz nhưng sang Mỹ một cái là đi làm nail luôn để kiếm sống. Lúc đó, tôi một nách hai đứa con, con lớn 7 tuổi, con thứ hai mới 12 tháng, tiếng Anh thì không biết, buộc phải đi làm nail. Ở bên này, tôi đâu thể làm người mẫu như ở Việt Nam.

Ông xã tôi chỉ làm việc bình thường, với mức thu nhập cơ bản, không thể nuôi sống một gia đình. Tôi cứ ở nhà thì không thể có tiền trang trải cuộc sống, nên buộc phải đi làm. Những năm đầu tiên qua Mỹ, cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn, kéo dài gần chục năm trời.

Mọi người làm nail kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi mới qua, chưa làm chuyên nghiệp được để kiếm nhiều tiền. Chồng thì không có nền tảng vững chắc từ trước, hai vợ chồng đều không có gì trong tay. Tiền tôi bán nhà ở Việt Nam mang qua 1 năm là hết vì phải học lái xe, mua xe, mướn nhà cửa,… Một năm ăn không ngồi rồi tiền tiêu nhanh lắm”, Hồng Nhung nhớ lại.

Hồng Nhung bên cạnh chồng và con gái út.

Hồng Nhung bên cạnh chồng và con gái út. 

Cựu người mẫu cũng cho biết thêm, cô rất sốc khi qua Mỹ mới biết ông xã không có gì trong tay, thậm chí lúc đó anh còn không có nghề nghiệp. Không chấp nhận được sự thật, Hồng Nhung luôn cho rằng chồng đang thử thách mình.

Sang đây vào tháng 12, mùa đông năm ấy lạnh lắm, tôi nhớ mãi. Hồi đó ông xã chưa có xe, không có nghề nghiệp. Gia đình tôi phải ở chung với bố mẹ chồng, nhà có 3 phòng ngủ mà có tới 4 gia đình. Nhung và con trai nhỏ ngủ trên giường, ông xã và con lớn ngủ dưới đất.

Về đi lại, ông xã phải mượn xe của bố, xe cũ kỹ nên đi được một đoạn lại bị dừng khiến tôi sốc toàn phần. Khi đó tôi tự hỏi: ‘Nước Mỹ đây hả?’. Nhưng tôi vẫn không tin đó là sự thật, tại sao một người đàn ông bảo lãnh mình qua bên này mà không có gì hết?

Thực ra anh không nói gì hết. Rất nhiều người đàn ông bảo lãnh vợ qua đây, nếu họ bày ra mình giàu có thì mất vợ nên mấy tháng đầu tôi nghĩ anh thử thách mình thôi. Có lúc tôi còn tưởng ông xã giấu tiền dưới giường để thử thách mình, nhưng ở hoài không thấy tiền đâu”, Hồng Nhung cười kể lại.

Ôm con sang Mỹ tái hôn mới biết chồng không nghề, không tiền, cựu người mẫu tay trắng làm nên cơ ngơi đáng nể - 3

Cựu người mẫu cũng chia sẻ, chồng cô thuộc tuýp người không có chí tiến thủ. Với anh, chỉ cần một cái giường nằm xuống để ngủ, có cơm ăn để, một công việc và có một cô vợ là đủ. Chính vì thế, để có được nhà cửa, xe hơi và một công ty kinh doanh quần áo như hiện tại tất cả đều dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân cô. “Từ ngày bước chân qua Mỹ đến nay, đó là một sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi”, Hồng Nhung khẳng định.

Ôm con sang Mỹ tái hôn mới biết chồng không nghề, không tiền, cựu người mẫu tay trắng làm nên cơ ngơi đáng nể - 4

Ôm con sang Mỹ tái hôn mới biết chồng không nghề, không tiền, cựu người mẫu tay trắng làm nên cơ ngơi đáng nể - 5

Tuy nhiên, cựu người mẫu hài lòng với cuộc sống hiện tại, bởi cô cho rằng ở đời không có gì là hoàn hảo, vẹn tròn cả. Mặc dù cô phải làm kinh tế chính trong nhà, nhưng bù lại chồng là người hiền lành và yêu thương vợ con.

Bà mẹ 3 con chia sẻ: “Ông xã được cái hiền, không trai gái, cờ bạc, rượu chè, ở bên nhau 24 năm rồi anh chỉ biết mỗi vợ mà thôi. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân nào cũng vậy, được cái này mất cái kia. Có những người đàn ông tài giỏi, lo cho vợ con đầy đủ thì họ lại có những tật xấu khác. Thôi thì tôi chấp nhận”.

Chê vợ sinh con xong xuống cấp chồng bỏ nhà đi, lúc về anh lác mắt với giao diện mới của tôi
Cách đây 1 tuần, chắc chồng tôi cãi nhau với bồ mới quay về nhà sau hơn thời gian chung sống cùng cô ta. Về đến nhà thấy vợ thay đổi diện mạo hoàn...

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú Nguồn: Gõ cửa thăm nhà US
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình