Từng ác cảm với hôn nhân, mẹ đơn thân được chồng Pháp chữa lành thương tổn bằng “quy tắc 2 phải – 1 không phải”

Hà Phương - Ngày 08/03/2023 06:00 AM (GMT+7)

Theo chồng chị Minh Nguyệt, chính con gái riêng của chị đã đóng góp 33% hạnh phúc của gia đình hôm nay. 

Với những người từng chịu tổn thương trong tình cảm như mẹ đơn thân, đa số họ đều không hề dễ dàng để đi bước nữa vì có nhiều nỗi sợ, nỗi lo lắng thường trực. Họ sợ trái tim chằng chịt vết thương ấy sẽ lại rỉ máu, họ lo lắng có chồng sẽ không quan tâm được tới con cái, họ sợ cảnh “con anh, con em, con chúng ta”,…

Từng ác cảm với hôn nhân, mẹ đơn thân được chồng Pháp chữa lành thương tổn bằng “quy tắc 2 phải – 1 không phải” - 1

Với vẻ ngoài xinh đẹp, năng động và tràn đầy tự tin, ít ai biết rằng trái tim của chị Nguyễn Minh Nguyệt (SN 1990, hiện đang là Quản lý phát triển kinh doanh cho một tập đoàn đa quốc gia ở Hà Nội) cũng từng chịu nhiều thương tổn. 24 tuổi, chị đã làm mẹ, nhưng là mẹ đơn thân.

Năm 22 tuổi, bố chị phát hiện bị ung thư não và qua đời chỉ sau hơn 3 tháng. Sự ra đi đột ngột của bố khiến chị Nguyệt rơi vào trầm cảm, phải dừng mọi việc. Để chị nguôi ngoai nỗi buồn, gia đình quyết định cho chị đi du học cùng người bạn trai lâu năm.

Hai năm sau, cả hai cùng nhau trở về nước, và không lâu sau chị phát hiện mình đang mang thai. Thế nhưng khi cái thai được 7 tuần tuổi, bạn trai bỗng dưng thay đổi và đột ngột biến mất khỏi cuộc đời chị, nhất là khi mẹ anh biết nội dung bản di chúc bố chị để lại.

Chị Minh Nguyệt từng ác cảm với hôn nhân nhưng trái tim chị đã được chữa lành bởi chàng trai người Pháp.

Chị Minh Nguyệt từng ác cảm với hôn nhân nhưng trái tim chị đã được chữa lành bởi chàng trai người Pháp. 

Minh Nguyệt chia sẻ: “Mẹ anh ấy nói, nếu tôi cương quyết sinh con thì phải tự nuôi, gia đình họ không muốn có trách nhiệm gì với đứa bé. Tôi quyết định sinh con và nuôi con một mình, với sự giúp đỡ của mẹ và gia đình. Tôi luôn được bố mẹ dạy phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm, nên gia đình không quá bất ngờ với lựa chọn làm mẹ đơn thân của tôi. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp chỉ thấy lo lắng cho tương lai và sự nghiệp của tôi sau này. Còn tôi thì thương con, tôi không cho phép bất cứ ai nghĩ con sẽ cản bước tiến trong cuộc đời tôi”.

Trong suốt những năm nuôi con một mình, 9X luôn luôn nỗ lực làm việc ngày đêm để thành công, để hai mẹ con có thể vượt qua thành kiến của người đời. Chị dành hết thanh xuân để kiếm tiền trang trải cuộc sống, để bù đắp cho con bằng đủ thứ đồ đẹp đẽ. Song, cái con cần là một mái ấm trọn vẹn thì chị lại “cố tình” không thấy, bởi chị tự lập và sợ lấy chồng.

“Hoàn cảnh đã biến tôi thành con người của công việc, luôn hết mình vì sự nghiệp để gánh vác việc nuôi con. Tôi luôn tâm niệm bản thân cần phấn đấu để thăng tiến, bởi nuôi con một mình nên áp lực về kinh tế là không hề nhỏ. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn. Tôi sợ sự ràng buộc, sợ chuyện gia đình bếp núc sẽ làm sự nghiệp thụt lùi, sợ có chồng sẽ không quan tâm được tới con gái…”, chị Minh Nguyệt chia sẻ.

Từng ác cảm với hôn nhân, mẹ đơn thân được chồng Pháp chữa lành thương tổn bằng “quy tắc 2 phải – 1 không phải” - 3

Cuộc sống chỉ biết công việc của Minh Nguyệt bất ngờ thay đổi vào đầu năm 2020, khi một người bạn cùng công ty cài ứng dụng hẹn hò vào điện thoại chị. Vốn chẳng hứng thú với chuyện yêu đương, mẹ đơn thân định vào xóa app thì “quẹt nhầm” phải anh chàng người Pháp Florian Casagrande (SN 1985, học chuyên ngành Tâm lý học và hiện làm tư vấn cho một công ty nhân sự tại Pháp), đang cùng hai người bạn thân khác tới Việt Nam du lịch.

Minh Nguyệt nhớ lại: “Tôi không biết nếu 2 người quẹt phải sẽ nói chuyện được với nhau. Anh chủ động chào tôi trước và giới thiệu mới qua Việt Nam du lịch. Anh đang đợi gửi đồ ở khách sạn rồi dạo quanh phố cổ… Chỉ nói chuyện vài câu thôi nhưng tôi cảm thấy anh là người rất lịch sự, nên tôi quyết định nán lại để hướng dẫn anh một số điểm tham quan rồi mới xóa app, do tôi sinh ra và lớn lên ở phố cổ mà.

Nhưng càng nói chuyện càng cuốn, hai đứa nhắn tin với nhau suốt ngày mà tôi không thấy chán. Tôi còn có thể thoải mái tâm sự với anh chuyện đã có con mà không có chồng, hay bố đã mất đột ngột ra sao khiến tôi bị trầm cảm 1 thời gian...”.

Cả hai yêu xa 3 năm, tỏ tình qua điện thoại, cầu hôn qua điện thoại và hai gia đình gặp nhau cũng qua điện thoại.

Cả hai yêu xa 3 năm, tỏ tình qua điện thoại, cầu hôn qua điện thoại và hai gia đình gặp nhau cũng qua điện thoại.

Cả hai hẹn gặp nhau vào ngày 11/3 (1 ngày trước khi anh quay về Pháp sau chuyến du lịch tới Đà Nẵng - Hội An). Nhưng không may vào ngày 6/3, sau khi tan làm, chị lại hay tin khu dân cư mình đang sống đang có nguy cơ bị phong tỏa do có người liên quan tới bệnh nhân Covid-19. Nhận thấy về nhà lúc này thì chị có khả năng bị cách ly 2 tuần và không gặp được anh, nên chị quyết định sang nhà bà ngoại ngay trong đêm, bởi lúc đó mẹ và con gái chị cũng qua Úc tránh dịch rồi.

Sáng hôm sau, biết tin của chị Nguyệt, anh Florian rất lo lắng và ngỏ ý rủ chị vào Hội An đi chơi cùng nhóm bạn của anh. “Tôi cảm nhận được sự lo lắng của anh dành cho mình và thấy rất xúc động, vì rất lâu rồi không có người đàn ông nào quan tâm tôi tới vậy”, chị Nguyệt chia sẻ. Cho nên, đắn đo một lúc, chị mua vé bay vào với anh.

9X cho biết, cảm nhận đầu tiên của anh Florian về chị là “xinh, lùn mà xinh”, còn chị đã bị “cảm nắng” bởi người đàn ông đẹp trai, cao tới 2m, giọng nói ấm áp và lúc nào cũng nhẹ nhàng. Sau 2 ngày bên nhau, Minh Nguyệt bay về Hà Nội làm việc, còn anh cũng quay lại đi tham quan cùng các bạn. Cả hai gặp nhau thêm một lần nữa khi anh quay lại Hà Nội.

Từng ác cảm với hôn nhân, mẹ đơn thân được chồng Pháp chữa lành thương tổn bằng “quy tắc 2 phải – 1 không phải” - 5

Không may, hôm đó anh Florian bị ngộ độc thực phẩm khá nghiêm trọng và Minh Nguyệt chính là người ở bên chăm sóc, thuốc thang cho anh. Trước khi rời đi, mẹ đơn thân còn đưa anh chiếc khẩu trang y tế vì dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Và, tất cả những hành động đó đã gây ấn tượng mạnh cho chàng trai ngoại quốc.

Khi anh Florian bay về nước, Minh Nguyệt nghĩ sẽ không bao giờ liên lạc lại với anh nữa, vì chị không có ý định rời bỏ Việt Nam và anh cũng không muốn sống ở đất nước khác nên tiến xa hơn là điều không thể. Nhưng, chàng trai người Pháp vẫn duy trì liên lạc. Ngay khi tới sân bay, anh đã nhắn tin cho chị luôn, không từ bỏ giây phút nào. Vài tuần sau, cả hai thú nhận tình cảm của mình và bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc.

Minh Nguyệt biết rõ, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt như cô. Còn với anh Florian, khi nghe câu chuyện của chị, anh càng thấy yêu thương, trân trọng và nể phục chị hơn.

Khi mới nói chuyện với nhau ngày đầu tiên trên app hẹn hò, nghe tôi kể đang là mẹ đơn thân, anh có nói một câu: “I wanna give you a hug” – anh muốn gửi cho em một cái ôm để an ủi. Anh chưa có con nhưng anh hiểu việc nuôi con một mình là không dễ dàng. Anh trân trọng việc tôi đã dũng cảm đối mặt và chịu trách nhiệm với những việc mình làm, chứ không trốn tránh một cách hèn nhát. Đây là điều khiến tôi trân trọng anh rất nhiều”, Minh Nguyệt kể, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Từng ác cảm với hôn nhân, mẹ đơn thân được chồng Pháp chữa lành thương tổn bằng “quy tắc 2 phải – 1 không phải” - 6

Sau một năm rưỡi yêu xa và không thể gặp lại nhau do dịch Covid-19, anh Florian gợi ý việc kết hôn vì dường như đó là cách duy nhất để được cấp visa cho anh chị đoàn tụ. Song, Minh Nguyệt thẳng thừng từ chối vì chưa sẵn sàng, phần vì quá khứ đã khiến mẹ đơn thân ác cảm với hôn nhân và cuộc sống gia đình, phần chị không muốn vì bất cứ lý do nào khác ảnh hưởng tới quyết định hôn nhân của cả hai. Dẫu buồn, anh Florian không hề trách móc chị lấy nửa lời, vẫn kiên nhẫn dùng tình yêu chân thành của mình để chữa lành tổn thương sâu thẳm trong tim chị. 

Một thời gian sau, Minh Nguyệt được cấp visa sang Pháp thăm bạn trai. Sau 3 tháng sang thăm anh, trải nghiệm cuộc sống bên nhau, cô nàng 9X đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân một cách tự nguyện. “Anh không phải là người áp đặt hay ép buộc. Ngược lại, anh giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi tâm lý đó để đi tới ngày hôm nay. Anh kiên nhẫn tìm hiểu nguyên nhân, tháo gỡ những khúc mắc, để cho tôi trải nghiệm một thời gian sống thử cùng nhau”, Minh Nguyệt chia sẻ. 

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào đầu tháng 11/2022 tại Hà Nội. Khi cả hai quyết định tổ chức đám cưới, bố chồng chị mừng lắm, háo hức bay 13 tiếng đồng hồ để về Việt Nam tham dự lễ cưới dù điều kiện sức khỏe không cho phép. “Bố luôn nói sẽ coi tôi là con gái, con gái mình là cháu của ông. Cứ khi nào gọi điện cho chồng là ông sẽ hỏi thăm tôi đầu tiên, ông luôn nhắn tin hỏi han tôi nữa. Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là chưa được gặp trực tiếp mẹ chồng khi bà còn sống, để con gái tôi được học vẽ và được vẽ tranh cùng bà”, Minh Nguyệt chia sẻ. 

Người sếp cũ đưa chị Minh Nguyệt vào lễ đường.

Người sếp cũ đưa chị Minh Nguyệt vào lễ đường. 

Mẹ đơn thân cho biết thêm, người dắt tay chị vào lễ đường là sếp cũ của chị, hiện đang làm việc tại Bangladesh. Dù cách xa hàng nghìn cây số, ông vẫn sắp xếp thời gian, tranh thủ ngày cuối tuần, bay 14 tiếng qua Việt Nam chỉ để giữ lời hứa từ 10 năm trước - đó chính là thay người bố đã mất ở bên Minh Nguyệt khi cưới. 

Tuy nhiên, cưới nhau rồi nhưng cả hai vẫn chưa thể đoàn tụ dưới một mái nhà, vì hai vợ chồng muốn đợi con gái riêng của chị hoàn thành nốt năm học rồi sẽ đoàn tụ tại Pháp. 

Từng ác cảm với hôn nhân, mẹ đơn thân được chồng Pháp chữa lành thương tổn bằng “quy tắc 2 phải – 1 không phải” - 8

Đến với mẹ đơn thân, không chỉ bản thân người phụ nữ có nhiều nỗi lo mà ngay cả người đàn ông cũng vậy. Với anh Florian, điều anh sợ nhất chính là con riêng của vợ không thích mình, không thân thiện với mình. 

Anh từng tâm sự với chị rằng, anh đã suy nghĩ và chuẩn bị rất nhiều cách để lấy lòng con gái, nhưng thực tế thì con gái chị Minh Nguyệt yêu quý anh vô cùng. “Con gái lớn lên chỉ có mẹ và bà, nên tôi luôn dạy con rằng sau này người nào yêu thương hai mẹ con mình, người mẹ lấy làm chồng sẽ là bố của con. Vậy nên khi tôi và anh Florian yêu nhau được nửa năm, qua những lần gọi video cho nhau, con gái đã chủ động hỏi anh: “Con gọi chú là bố được không ạ?”. 

Theo chồng chị Minh Nguyệt, chính con gái đã đóng góp 33% hạnh phúc của gia đình hôm nay.

Theo chồng chị Minh Nguyệt, chính con gái đã đóng góp 33% hạnh phúc của gia đình hôm nay. 

Và sau đó, họ là bố con khăng khít tới giờ. Con gái quý bố tới mức luôn bênh bố trước mặt mẹ, cũng là người kiên trì nhắc “mẹ cưới bố nhanh lên mẹ””, chị Minh Nguyệt hạnh phúc chia sẻ. Anh Florian luôn biết ơn vì điều đó. Anh luôn nói chính con gái đã đóng góp 33% hạnh phúc của gia đình hôm nay. 

9X cho biết thêm, trong suốt 3 năm qua, chồng dù bận rộn tới đâu cũng chưa bao giờ quên gọi điện lúc 9h30 tối để chúc con gái ngủ ngon. Khi con nói muốn học vẽ, anh gọi video dạy con vẽ. Nếu con nói muốn cùng bố làm nhạc, anh sẽ ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ cho con cách tạo nhạc qua phần mềm. Khi con nói muốn làm bánh, anh sẽ dành nửa ngày cuối tuần, dạy con làm bánh qua video call. Nếu tin là bất cứ ai nhìn được những nỗ lực này của anh cũng đều hiểu được tình cảm của hai bố con. 

Từng ác cảm với hôn nhân, mẹ đơn thân được chồng Pháp chữa lành thương tổn bằng “quy tắc 2 phải – 1 không phải” - 10

“Đôi khi thấy thương chồng vì anh phải vất vả chăm sóc hai mẹ con, nhưng anh thì lại không nghĩ vậy. Chồng tôi bảo: “Anh có 2 người yêu thương chăm sóc anh, anh đang lãi chứ đâu có lỗ”. Mới đây thôi, anh còn tự tay sơn tường và sắm đồ đạc chuẩn bị phòng cho con gái nữa”, chị Minh Nguyệt kể. 

Hai vợ chồng chị có lối sống trái ngược nhau, một người ở thành phố quen với lối sống tấp nập của đô thị, một người thích sự trong lành yên ả của vùng ven đô. Dẫu vậy, anh không hề ép buộc chị phải thay đổi, luôn tôn trọng ý kiến và quyết định của chị. “Chồng luôn nói với tôi rằng, ngoài việc phải chung thủy và phải yêu thương chồng con, thì vợ không phải làm việc gì hết, trừ khi vợ muốn làm”, 9X chia sẻ.

Ở xa nhau, Minh Nguyệt khó tránh khỏi những lúc buồn tủi, đặc biệt là vào những ngày lễ như mùng 8/3, Valentine, ngày sinh nhật,... Tuy nhiên, chồng chị lại là một người rất tình cảm và lãng mạn, thích tự tay làm gì đó để tặng vợ, thường xuyên nói những lời ngọt ngào nên chị được an ủi rất nhiều. 

Valentine năm tôi ở bên Pháp, anh vào bếp nấu ăn cả 3 bữa. Trưa tôi ngủ dậy thì bất ngờ chuẩn bị bồn tắm với rượu và nến cho tôi thư giãn, mà hôm đó anh vẫn đang phải làm việc. Hay dịp 14/2 vừa rồi, cả hai đã thống nhất không gửi quà gì cho nhau nhưng anh vẫn bất ngờ gửi điện hoa cho vợ”, chị Minh Nguyệt chia sẻ.

Kết hôn hơn 3 năm, 8X quyết một mình qua Canada với hai bàn tay trắng, hôn nhân sang trang mới đẹp đẽ hơn
Kết hôn được hơn một năm, nàng dâu 8X mới bắt đầu có ý định đi nước ngoài vì muốn "thoát ly" nhà chồng.

Hôn nhân gia đình

Theo Hà Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu