Nữ sinh Gen Z năm 21 tuổi đạt được ước mơ, mong trở thành người phụ nữ "độc lập-tự do-hạnh phúc"

H.M - Ngày 08/03/2024 15:43 PM (GMT+7)

Trở thành tác giả sách và viết một cuốn sách cho riêng mình là ước mơ "cả đời" của Nguyễn Phương Thảo - cô nữ sinh năm cuối Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Nữ sinh Gen Z năm 21 tuổi đạt được ước mơ, mong trở thành người phụ nữ amp;#34;độc lập-tự do-hạnh phúcamp;#34; - 1

Nguyễn Phương Thảo (SN 2002) còn được gọi là Gác Mái. Cô gái thuộc thế hệ Gen Z này dù mới chỉ 22 tuổi nhưng đã là một Content Creator với kênh Instagram (IG) Growwithgacmai có hơn 90k người theo dõi. Ngoài ra, Phương Thảo còn xây dựng các kênh Podcast Chuyện trên Gác mái trên nền tảng Spotify và TikTok.

Nữ sinh Gen Z năm 21 tuổi đạt được ước mơ, mong trở thành người phụ nữ amp;#34;độc lập-tự do-hạnh phúcamp;#34; - 2

Hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Xã hội học tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Phương Thảo đã có kinh nghiệm 3 năm sáng tạo nội dung mạng xã hội. Hiện tại Thảo cho hay mình đang hoạt động chủ yếu trên IG Growwithgacmai và sắp tới sẽ tập trung hơn vào kênh Podcast Chuyện trên Gác mái trên Spotify & Titkok. Nội dung mà Gác Mái luôn theo đuổi đó là viết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc đời, những thông điệp tích cực vì Thảo luôn tâm niệm một điều, đó là cuộc sống thực tại đã quá nhiều điều mệt mỏi, áp lực vậy nên khi chúng ta đến với “cuộc sống ảo” trên mạng xã hội thì mong rằng kênh của Thảo sẽ giúp mọi người đọc được những ngôn từ tích cực, những điều nhẹ nhàng.

“Em bắt đầu xây dựng kênh IG Growwithgacmai từ năm 2021 lúc đó kênh có tên là Gác mái văn chương với nội dung liên quan đến văn học. Khởi đầu này bắt nguồn từ tình yêu văn học trong em kể từ khi em làm trợ giảng Văn. 

Đến 2022, blog được đổi tên thành Growwithgacmai bắt đầu một hành trình mới, theo đuổi những giá trị phù hợp với bản thân em hơn ở thời điểm đó. Khi Growwithgacmai ngày một lớn lên, em cũng có cho mình những mục tiêu nhất định nhưng cũng có những điều đã đến và nó vượt ngoài mong đợi của em. Đặc biệt là cơ hội em nhận được lời mời viết sách và có một cuốn sách của riêng mình, em vô cùng trân trọng và biết ơn điều đặc biệt này”.

Nữ sinh Gen Z năm 21 tuổi đạt được ước mơ, mong trở thành người phụ nữ amp;#34;độc lập-tự do-hạnh phúcamp;#34; - 3

Tháng 7/2023, kết hợp cùng thương hiệu sách Skybooks, cuốn sách “Yêu lấy mình để thương lấy đời” của Thảo được phát hành. Khi ấy Thảo chưa đầy 21 tuổi. Từng trang sách là một bức tranh được gom nhặt bởi những mảnh ghép trong câu chuyện từ gia đình, tình yêu đến những mối quan hệ xung quanh. "Yêu lấy mình để thương lấy đời" là giấc mơ cả đời, cũng là giấc mơ chất chứa nhiều điều đặc biệt nhất của cô sinh viên Học viện Báo chí.

Từ những con chữ xuất hiện trên trang sách đến ý tưởng bìa sách đều là những câu chuyện bản thân Thảo gửi gắm trong đó. Gửi gắm về một ước mơ bình yên, một ước mơ có căn nhà "Gác mái", một ước mơ được sống trọn vẹn.

“Không giáo điều, không ép buộc, không định nghĩa - "Yêu lấy mình để thương lấy đời" là nơi bạn được là chính mình, là nơi bạn sống theo cách mình muốn, là nơi những hạnh phúc được tìm thấy” - Phương Thảo chia sẻ.

“Độc giả mà em hướng đến là những người trẻ đang trong hành trình tìm kiếm bản thân mình. Và nếu có cơ hội tiếp tục hành trình được viết, em hy vọng cuốn sách tiếp theo sẽ là một cuốn sách đặc biệt hơn”.

Thảo cho hay, bản thân thường xuyên đọc những tâm tư mà mọi người gửi về blog Growwithgacmai: “Có những lời cảm ơn, những sự biết ơn, những lời thương yêu mà mọi người đã gửi tới em sau những điều em chia sẻ. Khi đó em cảm thấy những điều mình làm dù chỉ là nhỏ xíu hoá ra cũng là một giá trị tinh thần đặc biệt đối với ai đó, vậy nên em luôn mong những điều tích cực em làm có thể len lỏi trong trái tim của nhiều người”.

Nữ sinh Gen Z năm 21 tuổi đạt được ước mơ, mong trở thành người phụ nữ amp;#34;độc lập-tự do-hạnh phúcamp;#34; - 4

Generation Z hay Gen Z là nhóm người sinh từ năm 1995 đến năm 2012 (có người nói từ năm 1997 đến năm 2015). Trong đó quãng tuổi được công nhận rộng rãi nhất là những năm sinh 1997-2012. Phần lớn Gen Z là con cái của Gen X (sinh từ năm 1965 đến 1979), thế hệ tiếp theo sau Millennials (Thế hệ Y) và trước Thế hệ Alpha (α).

Những năm gần đây, Gen Z bắt đầu bước chân vào thị trường lao động, và nhận phải không ít thành kiến như thông minh, nhanh nhạy, năng động nhưng ham chơi, thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sắc.

Nữ sinh Gen Z năm 21 tuổi đạt được ước mơ, mong trở thành người phụ nữ amp;#34;độc lập-tự do-hạnh phúcamp;#34; - 5

Trước những ý kiến này, Thảo cho rằng thế hệ nào cũng có những ưu nhược điểm riêng, cũng có một cuộc đời riêng. Có lẽ ngay lúc này, các Gen Z chưa có đủ trải nghiệm nên vẫn còn thiếu sự sâu sắc, nhưng đến một lúc nào đó, những người trẻ này sẽ từng bước lớn lên theo cách của mình.

“Em cũng là một Gen Z, cũng sẽ có những lúc chưa đủ sâu sắc, cũng sẽ có những lúc sai lầm, cũng có khi em cần tập trung nhiều thời gian cho công việc cho hành trình phát triển bản thân và em tin là sau mỗi lần vấp ngã, thiếu sót, mải chơi thì đâu đó trong mỗi người trẻ đều sẽ trưởng thành theo thời gian cũng như nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Ai cũng có những sai lầm để trở nên tốt đẹp hơn” - Thảo nói.

Nữ sinh Gen Z năm 21 tuổi đạt được ước mơ, mong trở thành người phụ nữ amp;#34;độc lập-tự do-hạnh phúcamp;#34; - 6

Ngay trong thời đại này, khi những định kiến về giới dần được xóa bỏ, nữ giới có tiếng nói của bản thân và tự tin giành lấy hào quang cho riêng mình. Không chỉ trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mà bất kỳ ngày nào trong năm cũng đều là thời điểm nữ giới có cơ hội thể hiện bản thân trước thế giới, được tôn vinh với những thành tựu mình đạt được.

Và Phương Thảo cũng không ngoại lệ: “Với em, mỗi một người phụ nữ đều là điều quan trọng trong cuộc đời này. Mỗi người đều có một giá trị riêng, đều toả sáng theo cách của riêng mình vậy nên em hy vọng mỗi chúng ta đều sẽ sống một đời ý nghĩa. Với em, em mong rằng mình sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập - tự do - hạnh phúc theo đúng tiêu ngữ của Việt Nam”.

Nữ sinh Gen Z năm 21 tuổi đạt được ước mơ, mong trở thành người phụ nữ amp;#34;độc lập-tự do-hạnh phúcamp;#34; - 7

“Vào ngày 8/3 cũng như những ngày đặc biệt khác, em luôn dành món quà cho mẹ vì mẹ là người đặc biệt và quan trọng nhất trong cuộc đời em, ngoài ra em cũng sẽ dành tặng cho chính mình một bó hoa vì em tin rằng chúng ta luôn xứng đáng với những điều tuyệt vời. Em mong rằng tất cả những người phụ nữ và các bạn gái đều sẽ nhận được những điều “dễ thương” và những món quà dù là ngày lễ hay ngày thường” - Phương Thảo nhắn nhủ.

Cô vợ số hưởng nhất ngày 8/3: Được chồng tặng xe sang 1,2 tỷ đồng mới cứng, dân mạng ghen tỵ nổ đom đóm mắt
Không phải bó hoa hay quà bình thường, một người chồng tại Nghệ An đã mạnh tay mua một chiếc ô tô tiền tỷ tặng vợ nhân ngày mùng 8/3.

Ngày Quốc tế Phụ nữ

Theo H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ