Vất vả nhắn tin tỏ tình lúc 3h sáng, nhưng cưới về giận tí là vợ bỏ đi, chồng có cách trị cao tay

Cẩm Tú - Ngày 20/12/2022 12:00 PM (GMT+7)

Chị Bích Hằng thừa nhận ngày trước chị có tật xấu cứ giận chồng là xếp đồ bỏ đi hoặc quăng đồ đạc. Nhưng sau đó bị chồng “trị” nên chị đã “chừa” và bỏ hẳn tật xấu đó.

Anh Đoàn Thanh Phúc (30 tuổi, nhân viên bất động sản) và chị Lê Thị Bích Hằng (31 tuổi, quản lý tại một chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM) mặc dù có ấn tượng ban đầu không tốt về nhau nhưng rồi hai người vẫn đến bên nhau và đến nay đã kết hôn được gần 5 năm rồi.

Trong chương trình Vợ chồng son, Thành Phúc cho biết anh và vợ quen nhau khi cả hai cùng làm việc tại một chi nhánh ngân hàng. Khi đó anh là nhân viên mới, còn vợ anh đã làm việc ở đây được 6 tháng rồi. Thấy Bích Hằng vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình nên anh thường xuyên nhờ chị giúp đỡ.

Vợ chồng chị Hằng, anh Phúc đã bên nhau được 5 năm.

Vợ chồng chị Hằng, anh Phúc đã bên nhau được 5 năm. 

Mặc dù có ấn tượng tốt về tính tình, nhưng Thành Phúc lại “hơi chê” ngoại hình của chị Bích Hằng hồi đó, vì chị chỉ nặng hơn 30kg, ốm nhom ốm nhách lại mắc bệnh mãn tính. “Về ngoại hình hồi đó là tôi hơi chê, vì vợ tôi ốm, mà nói thô tí là vợ tôi như người bị suy dinh dưỡng. Vợ có bệnh mãn tính vảy nến, tay chân nổi vảy nhìn hơi luộm thuộm, đã vậy cô ấy còn hậu đậu nên hay bị té, chân lúc nào cũng đi cà nhắc”, Thành Phúc chia sẻ.

Tuy nhiên, anh Thành Phúc cũng chẳng nặng hơn chị là bao khi sở hữu số cân khiêm tốn là 45kg. Ngoại hình không chấm điểm được mà còn hay quên, thường xuyên nhờ vả nên chị Hằng càng khó chịu với chàng trai kém mình 1 tuổi. Nhưng sau một buổi họp giữa các phòng ban với nhau, Bích Hằng đã phải lòng chàng trai này bởi cách nói chuyện của anh.

“Lúc đó chi nhánh tôi có rất nhiều nam, ít nữ. Trong buổi họp giữa các phòng ban với nhau, anh là người mới nhưng cách nói chuyện, cách báo cáo, trình bày khiến tôi cảm thấy sau lưng anh tỏa ra ánh hào quang nên từ đó tôi mới bắt đầu để ý”, Bích Hằng kể lại.  

Vất vả nhắn tin tỏ tình lúc 3h sáng, nhưng cưới về giận tí là vợ bỏ đi, chồng có cách trị cao tay - 2

Vì có ấn tượng nên cô nàng 9X bắt đầu “cưa” nam đồng nghiệp trước nhưng gặp phải nhiều pha mất mặt. Bích Hằng kể: “3 giờ sáng tôi nhắn tin thì anh từ chối khéo, anh trả lời kiểu “em rất quý chị nhưng em chỉ muốn nhắn tin trong công việc thôi” là tôi quê lần 1 rồi. Đến lần 2 thì tôi rủ đi coi phim, 4h chiều phim chiếu. Tôi dành 2 tiếng đồng hồ để chăm chút ngoại hình, nhưng đến giờ tôi gọi điện thoại cho anh thì không liên lạc được, vậy là tôi đợi đến 7-8 giờ tối. Quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi nên tôi không tiếp tục nữa thì lúc này anh ấy lại quay xe ngược lại, nhắn tin với tôi nhiều hơn”.

Hóa ra hôm đó Thành Phúc đi nhậu say nên ngủ quên mà lỡ hẹn với chị. Sau này vì thấy có lỗi nên anh chủ động xin lỗi, giải thích sự hiểu nhầm ngày hôm đó rằng anh không phải cố tình cho chị leo cây. Khi khúc mắc được tháo gỡ, một thời gian sau cả hai mới bắt đầu tìm hiểu nhau.

Dẫu vậy khi yêu Bích Hằng, Thành Phúc cũng không hề xác định chị là người bạn đời của mình. Vì nghĩ như vậy mà dù khi hai người ở phòng riêng, trai đơn gái chiếc anh cũng không làm gì để giữ gìn cho nhau.  

Vất vả nhắn tin tỏ tình lúc 3h sáng, nhưng cưới về giận tí là vợ bỏ đi, chồng có cách trị cao tay - 3

Về phía chị Bích Hằng, biết Thành Phúc là kiểu người đàn ông của gia đình, thích một người phụ nữ mang lại cho anh những cảm giác gia đình nên hồi còn yêu nhau, ngày nào chị cũng mang cơm đi làm. Đương nhiên, chị có nấu thêm phần của anh. Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ lại bị đảo chiều, một năm chị chỉ nấu được mấy bữa còn lại chồng nấu hết.

Trong cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa, vợ chồng anh Phúc chị Hằng cũng vậy. Chị Hằng tố chồng hay càm ràm nhưng thực ra anh như vậy cũng vì chị bừa bộn. “Xỉa răng xong là tăm quăng khắp nhà, trên bàn. Về thay đồ là vắt đầy cầu thang”, anh Thành Phúc “bóc phốt” vợ.

Không chỉ vậy, anh còn tố vợ hay ghen tuông, phần là do tính cách, phần là do vợ bị tự ti về ngoài hình do mắc bệnh vảy nến. “Từ lúc yêu nhau đến sau khi kết hôn vẫn ghen. Mỗi lần gặp nhau vợ đều viện cớ mượn điện thoại để xem cái này, xem cái kia vì điện thoại cô ấy không có mạng, hết pin nhưng đầu tiên là cô ấy sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước. Về sau tôi góp ý nhiều lần thì cô ấy không xem nữa. Tôi cũng không thấy cô ấy xem nữa thật, nhưng thực ra là cô ấy đợi tôi ngủ rồi lén lấy điện thoại xem”, anh chồng kể.

Bên cạnh đó, Bích Hằng cũng thừa nhận ngày trước chị có tật xấu cứ giận chồng là xếp đồ bỏ đi hoặc quăng đồ đạc. Nhưng sau đó bị chồng “trị” nên chị đã “chừa” và bỏ hẳn tật xấu đó.

Vất vả nhắn tin tỏ tình lúc 3h sáng, nhưng cưới về giận tí là vợ bỏ đi, chồng có cách trị cao tay - 4

“Có một lần hai vợ chồng giận nhau, tôi xếp đồ bỏ đi. Lúc đi tôi cố gắng đập khóa mạnh mạnh để anh ấy ở trên lầu nghe được. Lần 1 anh ấy chạy xuống xin lỗi, dỗ dành. Lần thứ 2, tôi diễn y chang như vậy nhưng anh ấy ngủ, vậy là tôi chờ ở ngoài đường tới khuya. Anh cho tôi chờ tới 12h-1h đêm để tôi chừa cái tật đó, kể từ lần đó tôi không dám làm thế nữa. Ngày xưa nổi nóng tôi hay liệng đồ, bây giờ quăng bể đồ gì thì tự đi mua lại đồ đó, sau vài lần tôi cũng không dám nữa”, cô vợ 9X chia sẻ.

Mặc dù vợ còn nhiều khuyết điểm nhưng anh Phúc cho rằng tính xấu thì con người ai cũng có và anh chấp nhận hết những tính xấu của vợ, vì đó là lựa chọn của anh và anh cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn đó là được rồi. Tuy nhiên, anh mong vợ có thể chăm chút cho bản thân nhiều hơn vì vợ hơi xuề xòa vẻ bề ngoài, và cũng vì tính chất công việc của vợ phải giao thiệp nhiều.

Trong chương trình Vợ chồng son, chị Bích Hằng cũng gửi lời cảm ơn tới ông xã và gia đình chồng vì luôn ở bên cạnh động viên chị. “Tôi thực sự rất cảm ơn chồng và gia đình chồng. Anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn nhưng anh ấy lại lựa chọn tôi. Những lúc tôi bị chùng chân, anh luôn ở bên động viên tôi”, Bích Hằng nói.

Nghe mẹ chồng khoe khoang về bạn gái của em trai, tôi cười khẩy đưa một thứ, mặt bà cắt không còn giọt máu
Hôm qua nhà tôi lại về quê thăm bố mẹ chồng, đến tối có hàng xóm qua chơi, bà lại được dịp khoe khoang nàng dâu tương lai, không quên nói móc nói mỉa tôi.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình