14 tuổi đăng quang, Hoa khôi trẻ nhất VN vừa mang bầu vừa đi học, sinh xong phải ôn thi

Hồng Nhung - Ngày 18/09/2021 06:39 AM (GMT+7)

Sở hữu chiều cao 1m72 cùng gương mặt khả ái, cái tên Uyển Nhi nổi như cồn những năm 2000, phủ sóng các trang bìa, tạp chí, ảnh lịch và được xem là "Người đẹp ảnh bìa" thời điểm ấy.

Nguyễn Xuân Uyển Nhi là cái tên rất quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, từng được gọi "bóng hồng Sài Gòn", "Người đẹp ảnh lịch" hay “mỹ nhân ảnh bìa” trong những năm 90.

Người đẹp Sài Thành này được đào tạo người mẫu chuyên nghiệp từ khi mới 13 tuổi, từng đạt giải nhất cuộc thi "Người đẹp mùa xuân" khi mới 14 tuổi và đoạt vương miện “Miss Paradise” sau đó, trở thành người đẹp trẻ tuổi nhất khi đạt giải thưởng. Không những vậy, 8X này còn gây ấn tượng khi xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng một thời Tội Phạm của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

14 tuổi đăng quang, Hoa khôi trẻ nhất VN vừa mang bầu vừa đi học, sinh xong phải ôn thi - 1

 Uyển Nhi ngày ấy và bây giờ.

 Uyển Nhi ngày ấy và bây giờ. 

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Uyển Nhi kết hôn và theo chồng qua Đan Mạch định cư năm 2002. Hiện tại, sau 20 năm vắng bóng, người đẹp 8X đang làm cố vấn tài chính trong Phòng tài chính của Chính quyền quận Brondby, thủ đô Copenhagen, Đan Mạch và có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã cùng 2 con Mira Minh Anh và Bern Bảo Anh. Uyển Nhi tâm sự, để có được ngày hôm nay, cô phải xây dựng mọi thứ từ con số 0, làm thêm đủ nghề và đặc biệt vượt qua mọi khó khăn vất vả khi 2 lần vừa mang bầu, vừa đi học. 

14 tuổi đăng quang, Hoa khôi trẻ nhất VN vừa mang bầu vừa đi học, sinh xong phải ôn thi - 3

Quyết định rút lui khỏi showbiz, lựa chọn cuộc sống bình yên bên gia đình ở Đan Mạch, đến nay nhìn lại chị có cảm thấy hài lòng?

Đó là một sự khó khăn cho Nhi năm đó khi phải rời xa quê hương, gia đình, bạn bè, sự nghiệp và những điều thân thương nhất. Nhưng Nhi chọn không phụ lòng mong muốn của gia đình và chấp nhận không thể ân hận. Nhi luôn năng động và cố gắng hội nhập cuộc sống mới, có những hoài bão mới nên bận rộn và Nhi hài lòng với sự cố gắng của mình.

Chị còn nhớ lần mang thai bé Mira Minh Anh, không biết bé đến với anh chị trong tình huống như thế nào?

Năm đó, Nhi vào đại học và từ trước đó đã phải cố gắng hết sức để đủ điểm vào đại học nên Nhi bận rộn lắm. Bé đến tình cờ và Nhi phát hiện mình có bầu đã ở độ 11 tuần 6 ngày. Khi đến Đan Mạch, Nhi chưa đến 20 tuổi và không ham có con. Nhi sống khá lý trí nên tính kỹ, muốn vững chắc về ngôn ngữ, hồ sơ định cư, có căn hộ riêng, học lái xe, vào đại học có chuyên môn, kinh tế ổn định và định là ra trường hãy có con. Nhưng duyên đến thì Nhi đón, vừa có con vừa đi học.

Uyển Nhi mang bầu khi còn đang đi học đại học.

Uyển Nhi mang bầu khi còn đang đi học đại học.

Mang bầu bé khi vẫn còn đang đi học, chị có thể chia sẻ về niềm vui, những khó khăn của mình?

Niềm vui thì ngay lúc đó Nhi chưa có gì gọi là vui, chỉ bất ngờ. Khi bụng to đi học cực hơn bởi Nhi phải cố gắng theo đủ các buổi học nhóm, ôn luyện theo đội vì đó là luật của trường. Chỉ khi đến tháng thứ 8 mới được phép du di rời nhóm. Khó khăn nhiều lắm bởi bầu thèm ăn thèm ngủ, di chuyển khó khăn mà phải theo sức học của bạn học sinh viên trẻ khoẻ hơn, độc thân ít trách nhiệm hơn Nhi. Với một sinh viên Việt trẻ khoẻ đã là phải cố gắng rất nhiều ở môi trường quốc tế, thì Nhi hơn tuổi và sức khoẻ đang ở dạng “sinh viên cá biệt” thì thử thách và gian nan hơn rất nhiều.

Thai kỳ đầu tiên của chị diễn ra có nhiều bỡ ngỡ?

Nhi không có nhiều bỡ ngỡ thai sản vì khi biết có bầu là Nhi đổi qua tâm thế chuẩn bị tinh thần. Nhi đọc rất nhiều tài liệu chăm sóc thai và bé sơ sinh. Tăng cường sự chú ý đến chế độ dinh dưỡng, đề phòng hư căng nứt da,...

2 quý thai đầu tiên Nhi không tăng cân mấy và vẫn còn eo khi nhìn thẳng từ phía trước hay sau, chỉ có bụng nhô nhọn về trước mà nhìn ngang thật kỹ mới biết. Mùa lạnh áo che cũng không dễ nhìn ra bụng bầu. Từ tháng thai thứ 7 trở về sau, Nhi tăng cân dần và tháng cuối là tăng đột ngột bởi Nhi thèm ăn và ăn nhiều quá.

Mang bầu khi còn đi học chắc hẳn khi đi sinh bé chị có rất nhiều kỷ niệm?

Nhi chuẩn bị tinh thần lâu rồi nhưng sinh trễ 2 tuần vì mùa hè năm đó ấm áp tươi đẹp quá. Đi đâu gặp người Việt cũng bị hỏi sao chưa sinh. Một vài bác khó tính quở là Nhi lười quá nên không biết đẻ… Nhưng Nhi chọn sinh tự nhiên thì chuyện khi nào chuyển dạ là ngoài quyết định của Nhi.

Sáng sớm Nhi có vệt huyết hồng báo sinh thì lo tắm rửa rất kỹ cho mát mẻ, ăn sáng no nê. 9h sáng vào viện, 11h bắt đầu đau bụng dần, 13h đau nhiều, 14h bắt đầu chờ sinh và 3h15 chiều đã đón Mira Minh Anh chào đời 

Nhi chọn sinh con trong bồn nước ấm và khi Nhi đứng lên đổi tư thế thì cả bồn nước tràn ào ra ngoài vì bị bể ống nước xả đâu đó. Thế là phòng sinh ngập lai láng, người đông như hội chợ. Các nhân sự vào chống ngập, chống thấm, chống ẩm và các y bác sĩ các chuyên môn vào thăm khám cùng lúc Nhi trở dạ. Ôi tưng bừng lắm.

Nhi sinh con xong qua trưa hôm sau xuất viện vì phải về nhà học ôn thi mà ở viện đông người, các phòng khác trẻ con khóc, mẹ đau rên bấm chuông gọi y tá, nhân sự qua lại nói chuyện nên Nhi không ngủ ngon giấc.

Vừa sinh xong người đẹp đã phải về ôn thi.

Vừa sinh xong người đẹp đã phải về ôn thi.

Sinh con, chăm con nhỏ vất vả, chị làm thế nào có thể hoàn thành chương trình học để đạt thành tích tốt?

Ngày nay, Nhi nghĩ về những năm vừa nuôi con nhỏ, vừa đi học, vừa làm thêm nghề thông ngôn chuyển ngữ, thêm áp lực này nọ từ người chung quanh,… cũng không hiểu sức đâu mình chịu đựng vượt qua giai đoạn đó mà không bị trầm cảm. Nhi bận đến độ mặc kệ hết những gì không đáng và chỉ cố gắng học.

Để học ra trường, Nhi mang ơn sự động viên, thông cảm và thấu hiểu của tất cả các thầy cô và nhân sự năm đó tại Copenhagen Business School đã dành cho Nhi. Sự nhân văn tuyệt đẹp họ mang đến cho Nhi hơn cả những gì Nhi mong đợi. Những bạn học đã hỗ trợ Nhi những chuyện quan trọng như: mua giúp món ăn đồ uống, bê máy laptop và sách giấy to nặng cho Nhi nghỉ ngơi, ủng hộ tinh thần Nhi cho vui học, đi dạo với Nhi khi phải đi lại cho lưu thông máu đỡ sưng chân,… Ơn đời, Nhi cũng học được ra trường và có chứng nhận cử nhân kinh tế làm chìa khoá vào đời.

Con gái đi cùng mẹ đến trường học.

Con gái đi cùng mẹ đến trường học.

14 tuổi đăng quang, Hoa khôi trẻ nhất VN vừa mang bầu vừa đi học, sinh xong phải ôn thi - 7

Bé đầu là do “vỡ kế hoạch”, vậy còn bé thứ 2 Bern Bảo Anh đến có nằm trong kế hoạch của vợ chồng chị?

Bé thứ nhì nhỏ hơn chị gần 5 tuổi, nghĩa là, khi đó Nhi mới ra trường, vừa mới đi làm. Lại cố gắng chen chân vào thị trường lao động và học hỏi chuyên môn thực tế, nên Nhi bận quá quên mình có bầu. Đến khi Nhi phát hiện ra là 15 tuần 4 ngày rồi.

Nhi không bỡ ngỡ cũng không vui vẻ đắc chí gì vì Nhi muốn tạo dựng sự nghiệp và việc phải nghỉ gần một năm sẽ rất uổng phí. Vậy là Nhi canh đến mùa nhập học thì xin nghỉ việc để đi học lên cao khi bầu và sinh con. Đó là lý do Nhi phải học lên thạc sĩ do hoàn cảnh và tình thế… ép buộc.

Khi trở lại trường, các thầy cô và nhân viên còn nhận ra Nhi bởi là trường hợp ngoại lệ vừa đi học vừa mang bầu, sinh con và ở độ tuổi lớn hơn sinh viên cùng lứa. Trước đó trường hợp tiền lệ là Malou Aamund, cựu người mẫu Đan Mạch, con gái tỷ phú Asger Aamund. Khi cô giải nghệ về đi học đã học tập tại CBS và rất thành đạt. Hiện nay cô đang là CEO của Google Denmark. Từ đó trường đã đưa một số luật lệ mới bổ sung cho thành thường lệ.

Thêm chuyện vui nữa, nhà trường có dặn Nhi là nhà trường luôn chào đón Nhi trở lại học tiếp nếu lại bầu nữa. Vì trường còn nhiều bậc chuyên môn cao hơn nên không có vấn đề gì nếu Nhi rơi vào hoàn cảnh bị bắt buộc học nữa như 2 lần trước. May thay, Nhi làm phiền trường lớp 2 lần đủ rồi chứ không thêm nữa không thì phải đi trường khác học tiếp chứ ai chứa cho nổi nhỉ.  

Mang bầu lần 2, Uyển Nhi cũng đi học thạc sĩ.

Mang bầu lần 2, Uyển Nhi cũng đi học thạc sĩ.

Sinh bé đầu có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với chị, vậy còn bé thứ 2 thì sao?

Bé sau Nhi sinh sớm 2 tuần vì mùa đông năm đó khắc nghiệt quá, ảnh hưởng tâm lý và cơ thể mẹ. Nhi không sinh khó, bé này mém sinh rớt. Nhi không đau bụng mà mỏi lưng nên không nghĩ mình sắp sinh. Đến khi cảm nhận được đầu bé tuột thấp quá và sắp sinh thì vào viện gấp và Bern Bảo Anh chào đời trong vòng 15 phút sau khi Nhi lên bàn sinh, chỉ cần 3 lần rặn thì con đã ra ngoài. Vì mém sinh rớt nên mình vào phòng sinh một mình với y bác sĩ còn chồng phải trông chừng Mira.

Nhi ở viện 4-5h sau sinh rồi về vì phải kịp xem Novak Djokovic lên sân giải tennis Úc mở rộng. Nhi xuất viện lúc 12h đêm và về nhà ăn món Việt tha hồ chan nước mắm không phiền ai. Mà thêm lần nữa, Nhi lại phải học và qua một hai hôm là viết bài luận nộp tiếp tục theo yêu cầu của môn học.

Dịch vụ y tế công tại Đan Mạch hoàn toàn miễn phí và nếu quá tải, người dân được chuyển qua bệnh viện tư hoàn toàn miễn phí. Y tế Đan Mạch đứng hàng top thế giới với các quốc gia tân tiến và an sinh cao. Mặc dù rất tốt, nhưng Nhi bận về học thi nên cũng không muốn làm phiền và bị phiền. Nhi về sớm sau sinh, để dành ngân quỹ cho lúc khác, ví dụ khi mình về già cần nằm viện hơn.

14 tuổi đăng quang, Hoa khôi trẻ nhất VN vừa mang bầu vừa đi học, sinh xong phải ôn thi - 9

Người đẹp suýt sinh rớt con.

Người đẹp suýt sinh rớt con.

Mẹ 2 con U40 nhưng vẫn rất trẻ trung, chị có thể chia sẻ bí quyết lấy lại vóc dáng của mình?

Cả 2 lần bầu Nhi đều tăng hơn 20kg, sinh vừa xong đi tắm ra cân thấy xuống gần chục cân . Nhi bắt đầu thoa kem dưỡng da bầu từ khi mới bầu để dưỡng da. Kết quả ngày nay, 2 con, Nhi vẫn mặc bikini vô tư không cần che dấu da bụng đùi.

Nhu nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu đời và kéo dài lai rai đến khi các bé 18 tháng. Chỉ 4 tháng đầu là Nhi trở về cân nặng trước khi bầu và về sau là ốm rộc luôn.

Trước khi có bầu, Nhi chạy bộ, chơi tennis và cầu lông, bơi lội, tập thể dục tại nhà. Thời đó chưa có YouTube và Gym center nhiều như ngày nay. Còn nay Nhi đi Gym khi có thời gian và gym/yoga theo chương trình online khi không thể đến fitness center được. Nhi vẫn chạy bộ và bơi lội, trượt tuyết vào mùa đông và chèo ván nước vào mùa hè. Nhi không có thời gian tham gia các môn đồng đội vì phải ưu tiên thời gian cho con ăn uống và học hành hay sinh hoạt nên Nhi vẫn luyện tập nhưng ưu tiên môn thể thao tự do tập một mình khi mình rảnh đôi phút.

Nhi không hề ăn kiêng, ngược lại, ăn nhiều để có sức sống, làm việc, chăm con và chơi thể thao,... Nhi chỉ giảm tinh bột ở các món không cần thiết như giảm chè bánh xôi, hạn chế ăn quá ngọt, ưu tiên đạm và rau củ quả,...

Nhi cố gắng giữ cân nặng và vóc dáng không quá xa rời ngày còn làm người mẫu. Bởi vì Nhi hứa với mẹ là: “không xấu, không dốt”. Cũng như Nhi còn lời hứa với ngày thơ là “mình cố gắng luyện tập và giữ gìn vì còn phải nhận ra nhau”.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

14 tuổi đăng quang, Hoa khôi trẻ nhất VN vừa mang bầu vừa đi học, sinh xong phải ôn thi - 11

14 tuổi đăng quang, Hoa khôi trẻ nhất VN vừa mang bầu vừa đi học, sinh xong phải ôn thi - 12

Body và nhan sắc vạn người mê của mẹ 2 con U40.

Body và nhan sắc "vạn người mê" của mẹ 2 con U40.

Nàng Hoa hậu bốc lửa: Mang bầu ngập trong tủi hờn, sau sinh tụt 15 cân vì chồng phản bội
Ngoài chăm uống sữa bầu và các loại vitamin, Hoa hậu Phan Hoàng Thu còn ăn các loại sữa hạt: óc chó, hạnh nhân. Đến bây giờ, chị tin con nhanh nhẹn,...

Nhân vật mang bầu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con