8 năm chưa có con thì vợ mất, người đàn ông Hải Phòng quyết thụ thai từ trứng của vợ

Ngày 02/04/2020 12:05 PM (GMT+7)

8 năm trên hành trình tìm con, đến bây giờ dù chỉ còn một mình nhưng anh Chiến vẫn không nản lòng, anh sẽ cố gắng giữ lấy 3 “mầm sống” duy nhất của hai vợ chồng.

“Vợ à, vợ đi rồi để lại mình anh với căn nhà vắng. Kể từ khi em đi, anh nhớ em nhiều lắm, anh không ngủ được vì nhắm mắt vào lại nhìn thấy em. Đau lắm. Em à, em hãy ra đi thanh thản, an tâm nhé vì anh sẽ sống cho cả em và cả phần anh. Tất cả sẽ vẫn như khi em còn sống. Chúng mình còn mầm phôi và anh sẽ làm tất cả, sẽ nhờ người sinh con cho em. Sẽ không có ai làm vợ anh nữa cả, chỉ em thôi. Nhớ em, yêu em nhiều...” 

Đó là những dòng tâm sự của anh Trần Anh Chiến (37 tuổi, Hải Phòng) sau khi đối diện với nỗi đau lớn nhất của cuộc đời mình. Vụ tai nạn đã cướp mất đi người vợ yêu thương của anh, cướp đi 8 năm nhọc nhằn trong hành trình tìm con của vợ chồng anh để giờ đây chỉ còn mình anh với đau đớn, cô đơn và niềm hy vọng cuối cùng, đó là giữ lấy giọt máu của hai vợ chồng.

8 năm chưa có con thì vợ mất, người đàn ông Hải Phòng quyết thụ thai từ trứng của vợ - 1

Giờ đây anh chiến chỉ còn một mình trên hành trình tìm con. (Ảnh minh họa)

8 năm nhọc nhằn tìm kiếm con

Anh Chiến gọi vợ là thiên thần của cuộc đời mình bởi suốt 8 năm qua, chị là người đã đồng hành, cùng anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chị không ngại khó, không ngại khổ, nắm tay anh vượt qua những vũng lầy của cuộc đời.

Nhìn về di ảnh của vợ, anh Chiến đượm buồn kể, 8 năm trước anh và chị gặp nhau nơi địa đầu Tổ quốc Móng Cái, Quảng Ninh. Khi ấy, cả anh chị cùng làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu. Chị làm phiên dịch còn anh làm áp tải hàng sang Trung Quốc.

Lần đầu gặp gỡ, nhìn chị xinh xắn, cao ráo đi cùng sếp nên anh đã nghĩ chị là chân dài, bồ của sếp. Mãi sau một thời gian quen biết, chơi với nhau, anh mới biết chị không phải người như vậy, là một người phụ nữ hiền lành, đảm đang và vô cùng chịu khó.

Và chẳng biết từ khi nào, hai người phát hiện ra mình có tình cảm với nhau. Sau vài tháng yêu, anh chị quyết định về chung một nhà vào năm 2012, cùng nhau đi lên, xây dựng hạnh phúc từ đôi bàn tay trắng.

“8 năm trước chúng mình gặp và đến với nhau nơi đầu của tổ quốc. Chúng mình lấy nhau khi tình yêu mới chỉ kịp bắt đầu, khó khăn chồng chất khó khăn. Vợ chồng mình thuê căn phòng 12m, tiền ăn 50 nghìn/ngày vẫn cố gắng bên nhau và hiểu dần nhau nhưng con thì chẳng có”, anh Chiến nghẹn lại, những giọt nước mắt dường như đang trực trào.

8 năm chưa có con thì vợ mất, người đàn ông Hải Phòng quyết thụ thai từ trứng của vợ - 2

Ảnh cưới của anh Chiến và bà xã. (Ảnh: NVCC)

Một năm, 2 năm rồi 3 năm chung sống, mặc dù con không có nhưng vợ chồng anh chị vẫn yêu thương nhau và bảo nhau cùng cố gắng bằng mọi cách để đón được con.

Sau 3 năm mong con, anh chị tìm cách chạy chữa khắp nơi, uống thuốc Nam thuốc Bắc rồi lên cả Hà Nội, tìm đến bệnh viện phụ sản lớn nhất ở đây để tìm con, tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Thế nhưng kết quả vẫn trắng tay, con cũng chẳng buồn về.

Đã có nhiều lúc anh chán nản, đã nhiều lúc anh khao khát thèm được nghe tiếng trẻ con khóc trong nhà nhưng chưa một lần nào anh dám thể hiện những điều đó trên gương mặt mình.

“Nhiều lúc nhìn bạn bè con bồng con bế mình cũng thèm, cũng chạnh lòng nhưng mình luôn nói động viên vợ “Không có con thì sau này hai vợ chồng mình sống với nhau lo cho bố mẹ, anh chị em và các cháu”. Cứ thế vợ chồng mình chăm chỉ làm ăn để tiếp tục hành trình tìm kiếm con. Thế rồi kinh tế cũng dần khá hơn, vợ chồng mình có nhà, có xe nhưng con thì vẫn chẳng có”, anh Chiến tâm sự. 

8 năm chưa có con thì vợ mất, người đàn ông Hải Phòng quyết thụ thai từ trứng của vợ - 3

8 năm vợ chồng anh tìm mọi cách chạy chữa mà con không về. (ảnh minh họa)

“Anh phải làm thế nào để giữ được giọt máu của em”

Không nản lòng khi thất bại lần đầu, cuối năm 2019, vợ chồng anh Chiến tiếp tục hành trình tìm con. Vợ chồng anh uống thuốc Nam, thuốc Bắc để bồi dưỡng sức khỏe rồi tìm đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đặt hy vọng nơi đây.

Anh Chiến tâm sự, hành trình tìm con của vợ chồng anh gian nan, vất vả hơn mọi người vì cả 2 vợ chồng đều có những vấn đề riêng. Vợ anh bị lão hóa buồng trứng bẩm sinh, cũng từng phải mổ thông tắc vòi trứng còn anh trước đây bị quai bị nên ảnh hưởng nhiều đến việc có con. Nếu muốn có con, anh phải thực hiện thủ thuật chọc hút tinh trùng từ mao tinh hoàn.

Với tình trạng như vậy nên khi thụ tinh trong ống nghiệm, bác sĩ đã cho vợ anh kích thử nửa liều kích trứng để đỡ tốn kém nếu không có.

“Nửa liều chỉ mất khoảng 15 triệu thôi. Khi kích bác sĩ thấy có 2 quả nhưng là 2 quả lép. Bác sĩ có hỏi vợ chồng mình kích trứng nữa không? Mình đã nói với bác sĩ rằng dù có mất bao nhiêu tiền, dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, vợ chồng mình cũng làm. Vậy là vợ mình kích trứng tiếp và may mắn được 7 trứng, trong đó được 3 trứng tốt còn 4 trứng lép và tạo được 3 phôi”, anh Chiến chia sẻ.

Mặc dù hành trình tìm con của vợ chồng anh đã lóe lên tia hy vọng nhưng sau đó vợ chồng anh cũng trải qua không ít gian nan. Vợ anh bị niêm mạc dày phải uống thuốc để canh. Thời điểm đó là gần Tết Nguyên Đán, 2 vợ chồng lại bảo nhau về ăn Tết xong rồi chuẩn bị cho thoải mái. Nào ngờ sau Tết lại có dịch COVID-19 không chuyển phôi được. 

8 năm chưa có con thì vợ mất, người đàn ông Hải Phòng quyết thụ thai từ trứng của vợ - 4

Anh sẽ cố gắng giữ 3 mầm sống cuối cùng của vợ chồng mình. (Ảnh minh họa)

Dự định chờ đến tháng 9 rồi cùng nhau đi tìm con nhưng nào ngờ vụ tai nạn bất ngờ cách đây hơn 10 ngày đã cướp mất đi người vợ yêu thương nhất của anh, đã dập tắt đi bao hy vọng trên hành trình tìm con ấy.

“Hạnh phúc vì được 3 phôi với biết bao niềm hy vọng nhưng nào ngờ niềm hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang, một tai nạn đã cướp mất vợ, cướp mất tất cả của mình, tất cả như sụp đổ xuống dưới chân mình. Nỗi đau thấm tận từng tế bào, căn nhà ấm áp tràn đầy tiếng cười xưa cũng trở lên xa lạ khi chẳng còn vợ. Mình như gục ngã khi vợ đi không một lời chăng chối, dặn dò. Mình không biết phải bước qua nỗi đau này sao và làm thế nào để giữ lại giọt máu của em đây”, Anh Chiến khóc nghẹn.

Mặc dù ở tận cùng của nỗi đau nhưng anh Chiến không bao giờ ngừng hy vọng. Không còn vợ ở bên, phải cô đơn trên hành trình tìm con nhưng anh sẽ luôn cố gắng để giữ lấy 3 giọt máu cuối cùng của vợ, thực hiện mong muốn lớn nhất hiện tại, đó là tìm người phù hợp mang thai hộ giữ lại giọt máu của vợ.

Dẫu biết hành trình ấy sẽ đầy gian nan, khó khăn và chông gai nhưng anh tin vợ sẽ luôn ủng hộ, đồng hành và phù hộ cho anh.

25 năm mỏi mắt tìm con, bố Hưng Yên quặn thắt khi vừa có cặp song sinh thì vợ mất
Làm bố của cặp song sinh sau 25 năm tìm kiếm con, niềm vui chưa trọn vẹn bao lâu, anh Nguyễn Văn Hiểu đã phải đối mặt với tin dữ.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh