Biết con trai ngoại tình khi vợ bầu bí, bố chồng tuyên bố cho con dâu căn nhà khiến tôi ngơ ngác

Thảo Nguyên - Ngày 31/12/2023 18:00 PM (GMT+7)

Tôi ghét nhất là tính cách của anh xã y hệt mẹ đều lười làm, ham chơi không biết điểm dừng.

Gia đình nhà chồng tôi khá phức tạp khi mẹ anh cờ bạc đề đóm suốt ngày. Là đàn bà nhưng mẹ chồng chẳng bao giờ để ý đến việc nhà, nội trợ, con cái. Có những lúc mải chơi bà đi vài ngày mới về nhà.

Bố chồng tôi ngược lại là một người rất chịu thương chịu khó. Ông có cửa hàng bán cây cảnh rất đắt khách. Do thường xuyên nhận chăm sóc, cung cấp cây cảnh cho các công trình lớn nên cũng kiếm được 1 khoản khá. Tuy nhiên cứ làm ra được bao nhiêu thì vợ và con trai phá phách hết.

Bố chồng tôi là một người rất chịu thương chịu khó. (Ảnh minh họa)

Bố chồng tôi là một người rất chịu thương chịu khó. (Ảnh minh họa)

Ông năng động, khôn khéo như vậy nhưng mỗi khi về nhà lại không bảo được vợ con. Thậm chí với mẹ chồng, ông còn nhường nhịn. Khi có khoản tiền to to, ông lại cho bà 1 chút. Có tiền bà lại đi biệt mấy ngày.

Nhiều lần các cô bác trong họ nói ông nên ly hôn vợ cờ bạc nhưng bố chồng toàn bảo:

“Cứ kệ đi mọi người, chắc là số phận tôi với bà ấy thế, kiếp trước chắc tôi nợ bà ấy nhiều quá nên kiếp này phải trả”.

Tôi ghét nhất là tính cách của anh xã y hệt mẹ đều lười làm, ham chơi không biết điểm dừng. Càng ngày chồng tôi càng quá quắt, cứ hết tiền anh lại về nhà trút bực dọc lên đầu vợ. Khi tôi mang bầu con đầu lòng, chồng cũng chẳng vui mừng như người ta.

Thấy tôi nghén, nôn ói nhiều, chồng chẳng một câu hỏi thăm còn bảo:

“Cô không phải vờ vịt, mang bầu và sinh đẻ là thiên chức của phụ nữ rồi, mọi người mang bầu bình thường mà sao cô cứ phải ậm ọe suốt ngày thế”.

Bố chồng nghe tiếng con trai nói vậy thì chỉ mặt bảo:

“Anh có còn là người không mà nói vô tâm thế? Muốn biết mệt nhọc ra sao thì thử mang bầu xem. Sắp là cha rồi mà ăn nói chán thế hả?”.

Chồng đã cờ bạc, vô tâm còn lăng nhăng bóc bánh trả tiền bên ngoài. Phát hiện ra điều này khi mới chỉ mang bầu vào tháng thứ 5, tôi khóc kể với bố chồng. Ông đã hết lời khuyên nhủ con trai nhưng không được, vẫn chứng nào tật đó.

Mấy hôm vừa rồi tôi đang bầu mà bị sốt nên người rất khó chịu. Tôi đã phải tích cực uống nhiều nước lọc và nước trái cây để bù lại lượng nước mất do sốt, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thậm chí không được sử dụng thuốc uống, tôi còn dùng thuốc xịt mũi để hạ sốt nhanh hơn.

Bố chồng thấy con dâu bầu bị sốt nên cứ đi về đến nhà là ông lại bảo nếu không hạ sốt nhanh hay thấy cải thiện thì phải đi bệnh viện kiểm tra sớm để được bác sĩ tư vấn sử dụng thuốc thích hợp. Còn chồng tôi tuyệt nhiên không được 1 câu hỏi han. Anh đi làm về thấy vợ bầu sốt đang nấu cơm cũng không đỡ 1 tay.

Khi bê mâm cơm ra chỉ có trứng tráng với bát canh măng nấu sườn, bát sung muối, anh gằn giọng bảo nấu nướng cho heo à mà chẳng có gì ăn. Tủi thân quá nên nước mắt tôi cứ trào ra.

Đúng lúc này bố chồng ở cửa hàng cây cảnh cũng về nhà ăn trưa. Chứng kiến cảnh đó, ông liền bưng bát canh măng lên đập vỡ tan tành, bắn tung tóe khắp nhà rồi chỉ mặt con trai:

“Không tự làm đỡ vợ bầu còn đứng đó hạch sách, không ăn được thì nhịn”.

Chồng thấy bố đẻ như vậy không dám nói lại 1 câu, anh ở nhà 1 lúc rồi lủi đi chơi mất.

Chiều hôm đó, bố chồng ngồi nói chuyện rất chân thành với con dâu. Ông bảo đời ông đã chịu đựng nhiều năm nên khốn khổ quá rồi. Nhưng tôi còn trẻ, không thể sống như này mãi. Ông giục tôi ly hôn chồng và sẽ cho cái nhà để  ở riêng. Đời này không có duyên làm con dâu thì làm con gái của ông.

Ông nói xong là đi sang tên cho con dâu sổ đỏ căn nhà ở xóm khác mà ông mua lúc nào người nhà chồng không ai biết. (Ảnh minh họa)

Ông nói xong là đi sang tên cho con dâu sổ đỏ căn nhà ở xóm khác mà ông mua lúc nào người nhà chồng không ai biết. (Ảnh minh họa)

Nghe bố chồng nói mà tôi ngơ ngác rồi khóc thương ông và thương bản thân. Sao người tử tế cứ gặp phải vợ, chồng không ra gì như vậy. Ông nói xong là đi sang tên cho con dâu sổ đỏ căn nhà ở xóm khác mà ông mua lúc nào người nhà chồng không ai biết.

Tôi đang băn khoăn quá, nửa muốn ly hôn nửa không muốn vì con chưa ra đời đã không có bố. Nhưng bố chồng tôi nói đúng, tôi còn trẻ, không tội gì phải chôn vùi cuộc đời mình với 1 người chồng chẳng ra gì cả.

Hai hôm nay tôi vẫn bị sốt, bố chồng cứ bắt phải đi khám mà tôi còn lười chưa đi. Không biết đang mang bầu bị sốt thì có nguy hiểm như thế nào?

Bà bầu bị sốt có nguy hiểm không?

Sốt là tình trạng gây nguy hiểm cho mẹ bầu, chỉ là nhẹ hay nặng mà thôi. Nếu sốt cao trên 39,5 độ C còn có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của thai nhi.

Nếu bà bầu bị sốt cao trong 3 tháng đầu thai kỳ, nguy cơ gây dị tật ống thần kinh ở thai nhi là rất lớn. Từ tam cá nguyệt thứ 2 trở đi, sốt không còn quá nguy hiểm trừ trường hợp mẹ bầu bị sốt do nhiễm trùng tử cung.

Trong giai đoạn đầu mang thai sẽ diễn ra quá trình chuyển hóa protein và một vài quá trình sinh lý khác. Hoạt động chuyển hóa protein luôn nhạy cảm với nhiệt độ nên nếu giai đoạn này, mẹ bị sốt, nhiệt độ cơ thể từ 37- 39,5 độ C sẽ làm cho protein đi sai lộ trình và hậu quả có thể khiến bạn bị sảy thai.

Với nhiều người, sốt được điều trị rất dễ dàng, chỉ cần uống kháng sinh là có thể khỏe trở lại. Tuy nhiên, với bà bầu, thuốc kháng sinh không phải là lựa chọn tốt vì nó ít nhiều gây ảnh hưởng đến thai nhi, nhất là đối với những mẹ bầu bị sốt khi mang thai 3 tháng đầu.

Khi cảm thấy cơ thể đang bị sốt, việc mẹ cần làm đầu tiên là dùng khăn ấm lau khắp người để giúp giảm nhiệt. Mẹ có thể nằm nghỉ ngơi rồi đắp khăn ướt lên trán, má. Trường hợp mẹ bị sốt cao trên 38 độ thì nên lau bằng khăn nhúng với nước ấm. Mẹ hãy lau thật kỹ ở vùng cổ, ngực, bẹn và lau liên tục cho đến khi thân nhiệt giảm xuống còn dưới 38 độ C. Đặc biệt nhớ dùng nhiệt kế đo thân nhiệt liên tục.

Bà bầu bị sốt nên nằm nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát, không khí trong lành. Tốt nhất hãy mở cửa sổ để không khí và gió mát bên ngoài thổi vào thay vì ngồi điều hòa. Gió tự nhiên sẽ giúp mẹ hạ sốt nhanh chóng.

Mẹ nên mặc quần áo vừa đủ, không cần ủ ấm quá nhiều nhưng cũng không được ăn mặc phong phanh. Nguyên nhân là vì nếu mặc quá nhiều sẽ khiến thân nhiệt tăng, làm tình trạng sốt nặng thêm. Nhưng nếu mặc quá mỏng manh thì đôi khi mẹ cảm thấy ớn lạnh và cơ thể phải sản sinh nhiều nhiệt để cân bằng.

Mẹ bầu cũng nên uống nhiều nước khi bị sốt, có thể uống nước lọc hoặc nước trái cây nhưng cần đảm bảo trái cây sạch, không chứa hóa chất. Nước cam giúp làm tăng sức đề kháng rất tốt nên mẹ ưu tiên uống loại nước này.

Chế độ ăn uống cũng cần được quan tâm khi bà bầu bầu bị sốt. Mẹ nên chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng và có khả năng tăng sức đề kháng cho cơ thể. Mẹ nên ăn những thực phẩm dễ tiêu hóa, hạn chế đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ.

Nếu trường hợp sốt quá cao và kéo dài, mẹ nên đi khám bác sĩ để được hướng dẫn cách chữa trị phù hợp. Nếu phải dùng thuốc, bác sĩ sẽ kê cho mẹ loại thuốc phù hợp, an toàn cho thai nhi, mẹ tuyệt đối không được tự ý mua thuốc về uống. Để có phương án phù hợp, mẹ nên đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị dứt điểm tình trạng này.

Biết con trai ngoại tình khi vợ bầu bí, bố chồng tuyên bố cho con dâu căn nhà khiến tôi ngơ ngác - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu