Thấy bụng khó chịu nên đi khám, "Nữ hoàng tốc độ" SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai

Bình An - Ngày 07/08/2020 06:30 AM (GMT+7)

Đang tập luyện chăm chỉ trên đường chạy, Huyền bỗng thấy đau bụng lâm râm, cô lập tức đến bác sĩ khám và được thông báo: “Dính bầu, thai đã 4 tuần!”.

Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1993, nổi lên từ SEA Games 2015 với 3 tấm HCV và 2 chuẩn Olympic ở hai nội dung 400m và 400m rào. Kể từ ấy, cô gái từ một vùng quê ở Nam Đinh vụt sáng trở thành "nữ hoàng tốc độ" của Việt Nam. Với khuôn mặt dễ mến cùng tính cách hòa đồng, gần gũi Nguyễn Thị Huyền nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông. Cô xuất hiện trên các chương trình truyền hình, mặt báo một cách dày đặc.

Năm 2017, Huyền bất ngờ lên xe hoa với chàng giảng viên Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh. Đó chính là bước ngoặt giúp Huyền nỗ lực hơn trên mỗi đường chạy. Cô đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp 56 giây 14 ở giải điền kinh vô địch châu Á, rồi lặp lại thành tích đoạt 3 HCV ở SEA Games 2017. Tại SEA Games 30, khi mới trở lại đỉnh cao, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi bảo vệ thành công tấm HCV cự ly 400m.

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 1

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 2

Nguyễn Thị Huyền khiến nhiều người bất ngờ khi bảo vệ thành công tấm HCV cự ly 400m.

Thế nhưng, ít ai biết được rằng để có được những thành tích đáng ngưỡng mộ đó, Huyền đã phải đánh đổi rất nhiều. Thậm chí vì bận rộn với những bài tập cường độ cao cô không nhận ra bản thân đang mang thai. Câu chuyện về sự xuất hiện của em bé Minh Thư cũng là kỷ niệm đặc biệt gắn liền với sự nghiệp thể thao của vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền.

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 3

Nói về hành trình mang thai của mình, Huyền cho biết, đó là thời điểm đầu năm 2018 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì cô bất ngờ có tin vui, ngày được bác sĩ thông báo rằng có một bào thai đang hình thành trong bụng Huyền choáng váng vì không tin đó là sự thật.

“Ngày đó khi mình đang tập luyện như bao vận động viên khác thì bỗng nhiên thấy cơ thể uể oải, nhức mỏi hai bên hông mỗi lúc một nhiều. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản do cường độ tập luyện căng thẳng dẫn đến triệu chứng như vậy chứ không nghĩ là có bầu. Mình vẫn chăm chỉ tập luyện, vẫn tập tạ, đạp sau… Có lẽ do tập luyện và đi thi đấu nhiều nên mình bị mất cảm giác.

Cho đến khi thấy biểu hiện đau bụng lâm râm, đến đau lưng và xuất hiện cả triệu chứng đau căng cứng ở hai bầu ngực mình mới đi khám và được bác sĩ thông báo: “Dính bầu, thai đã 4 tuần!”. Nghe xong mình khóc nức nở, một phần vì hạnh phúc, phần vì lo lắng rằng thời gian qua có bầu vẫn tập luyện nhiều liệu có ảnh hưởng tới em bé” – Huyền tâm sự.

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 4

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 5

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì cô bất ngờ có tin vui.

Ba tháng đầu thai kỳ của Huyền diễn ra khá nhẹ nhàng, cô chỉ sợ duy nhất đồ ăn dầu mỡ. Sau 3 tháng cô còn cảm thấy mọi thứ ổn hơn, thậm chí có những hôm thấy khỏe Huyền còn chạy bộ nhẹ nhàng. Vì lúc nào cũng có người thân xung quanh nên tinh thần của nữ vận động viên luôn vui vẻ, không có chút cảm giác buồn chán nào.

Thời gian mang bầu Huyền về Nam Định làm việc và được mẹ chăm sóc chu đáo nên cũng ít ốm vặt. Cả thai kỳ cô tăng 12kg, may mắn bao nhiêu dưỡng chất tốt nhất đều vào em bé, còn bản thân cô vẫn dáng người cao dong dỏng, nhìn từ phía sau lưng ít ai biết là đang mang thai.

Nữ vận động viên 9X chia sẻ: “Thai kỳ mình chủ yếu uống vitamin, sữa không đường, sữa chua, vẫn ăn tinh bột bình thường nhưng chia nhiều bữa nhỏ, những tháng cuối mình ăn nhiều na hơn. Mình là người sợ xấu khủng khiếp nên kể cả khi mang thai hay trước đó mình không bao giờ ăn vô tội vạ. Nhiều người có quan điểm ăn cho con nhưng mình không nghĩ vậy, Huyền đã gặp nhiều trường hợp, mẹ lúc bầu ăn nhiều thì tăng cân vù vù dẫn đến phát phì, còn em bé thì vẫn nhẹ cân.

Bản thân mình cũng không hề kiểm soát cân nặng mà cứ để bình thường và ăn uống thoải mái. Tuy nhiên có lẽ vốn là một vận động viên điền kinh và thai kỳ vẫn duy trì việc tập luyện thể thao, nên vóc dáng khá săn chắc, gọn gàng, không bị phá tướng, nở mũi như nhiều mẹ bầu khác, và hơn hết em bé vẫn đạt đủ các chỉ số phát triển thai nhi”.

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 6

Mang thai đến 41 tuần nhưng Huyền vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu sinh nở nào, thời điểm này bác sĩ phải theo dõi cho cô liên tục, tiêm thuốc kích thích đẻ thường vẫn không có kết quả. Do cạn ối nên phương án mổ chủ động bắt em bé được đưa ra.

Rất nhiều các bác sĩ đã phải đến hỗ trợ thì ca mổ ngày hôm đó mới thực hiện thành công. Y tá luôn phải ở bên động viên cô cố gắng phối hợp tốt nhất để an toàn cho cả hai mẹ con. Em bé Minh Thư chào đời nặng 3,9kg, hồng hào, con khóc to đến với thế giới.

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 7

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 8

Em bé Minh Thư sở hữu nét đẹp và làn da trắng của bố mẹ.

Nhắc nhớ lại câu chuyện ngày đi đẻ của mình, Huyền vẫn còn nguyên cảm xúc: “Chuyện đi đẻ của mình khiến bản thân và cả kíp mổ nhớ mãi. Vốn là vận động viên điền kinh, tập luyện nhiều nên khung xương của mình quá chặt, xương hom khó mà mở nổi dẫn đến việc khó có các cơn chuyển dạ hay đau bụng, lại càng không vỡ ối.

Chỉ đến khi cạn sạch ối, sợ em bé sẽ bị ngạt hoặc hít phải phân su nên gia đình đã ký cam kết mổ chủ động. Vừa thủ thuật được 5 phút, cả ê kíp thốt lên: “Bụng gì toàn thịt nạc thế này?”. Lúc đó nằm trên bàn mổ vừa khóc mình vừa nói với lên: “Không phải thịt nạc đâu, là cơ bắp do tập luyện điền kinh mà có đấy”, cả kíp mổ ngạc nhiên vì lúc này họ mới biết là đang mổ đẻ cho một vận động viên”.

Cũng theo lời Huyền, vì cơ địa cùng thể trạng săn chắc nên sau sinh bụng cô vẫn y nguyên, em bé nặng 3,9kg mẹ giảm được đúng chừng ấy cân nặng. Vốn là người coi trọng vẻ bề ngoài, Huyền sợ sau sinh mông sẽ chảy xệ nên cô luôn tranh thủ những lúc con ngủ để “squat” nhằm tăng cường các cơ của cơ thể như cơ mông, lưng.

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 9

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 10

Tranh thủ những ngày nghỉ thi đấu, Huyền lại về bên chồng và cô con gái bé bỏng.

Sinh con được 3 tháng, mẹ bỉm sữa trở lại tập luyện, một phần vì nhớ đường chạy, phần nữa là bản thân cũng muốn tập nhẹ nhàng trở lại để làm quen với sức khỏe sau sinh. Lúc đó bụng cô còn khá to, bầu ngực vẫn đang tràn trề sữa non, biết phải lựa chọn giữa việc quay lại tập luyện và ở nhà chăm con nên Huyền đã bàn với chồng phải tập cho con uống sữa công thức để dần dần cai sữa sớm, nếu không cô chẳng thể chạy nổi do bầu ngực nặng. Thương con đứt ruột nhưng cuối cùng nữ vận động viên đã phải dứt sữa của con từ ngày đó.

Trải qua hành trình mang thai và sinh con nhiều kỷ niệm, giờ đây bé Minh Thư đã gần 2 tuổi, bên cạnh việc làm tốt nghĩa vụ của một người mẹ Huyền cũng đã chính thức trở lại đường chạy để tập luyện và sẵn sàng thi đấu, gặt hái vinh quang về cho Tổ quốc.

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 11

Thấy bụng khó chịu nên đi khám, amp;#34;Nữ hoàng tốc độamp;#34; SEA Games khóc nức nở nghe tin có thai - 12

Bé Minh Thư đã gần 2 tuổi, bên cạnh việc làm tốt nghĩa vụ của một người mẹ Huyền cũng đã chính thức trở lại đường chạy.

Rời đường chạy, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương giờ đang mang bầu, được chồng tặng nhà 24 tỷ
Vũ Thị Hương cho biết chị và chồng Tây có lên kế hoạch sinh con trong năm nay, tuy nhiên lại không ngờ bản thân chị có bầu nhanh như vậy.
Bình An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai