8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở

Ngày 17/06/2020 06:11 AM (GMT+7)

Vì bị huyết áp cao, siêu âm thai hơi yếu, dây rốn thắt lại bất lợi cho em bé nên chị Tố Loan được chỉ định mổ gấp trong khi còn hơn 1 tháng nữa mới đến ngày dự sinh.

Bé Sophia (3 tuổi) nhà chị Trần Thị Tố Loan (31 tuổi, Sóc Trăng) khiến ai cũng muốn cưng vì sự xinh xắn, dễ thương và siêu cute. Tuy nhiên ít ai biết rằng, bé chào đời sớm trước dự kiến sinh hơn 1 tháng, chỉ nặng vỏn vẹn 2kg.

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 1

Tổ ấm nhỏ của chị Tố Loan và ông xã Alex. 

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 2

Chị Tố Loan sinh ra mảnh đất Sóc Trăng thuộc miền Tây sông nước. Năm 2014, chị sang Singapore học văn bằng quản lý khách sạn. Chị tình cờ gặp anh Alex hơn mình 12 tuổi (gốc Malaysia – Trung Quốc sống và làm việc ở Singapore 16 năm) trong một lần cùng nhóm bạn đi mua điện thoại. Khi ấy anh Alex là chủ cửa hàng điện thoại chị mua tại trung tâm thương mại IT chuyên về đồ điện tử. Và từ đó anh chị quen biết liên lạc nhắn tin qua lại cho nhau nhiều hơn.

Năm 2015, anh chị quyết định đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Singapore. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, một tay anh Alex lo làm hết thủ tục đăng ký kết hôn, đặt vé máy bay, khách sạn cho ba mẹ, anh chị 2 bên gia đình qua dự cũng như chọn khách sạn tổ chức tiệc cưới theo ý chị thích khiến chị vô cùng xúc động.

Sau khi kết hôn, chị phụ anh Alex coi cửa hàng điện thoại của nhà. Cả 2 vợ chồng thích đi du lịch đây đó, chưa có ý định có em bé nên cứ kế hoạch đến 2 năm sau bất ngờ đón nhận sự xuất hiện của bé Sophia ngoài dự kiến.

“Mình bất ngờ không tưởng luôn vì ngoài dự kiến. Mình không để ý đến kinh nguyệt vì nó không đều nên lúc bầu mình không biết gì, tự nhiên bị đau bao tử liên tục. Mình nghĩ bị đau bao tử nên đi mua thuốc uống. May mắn hồi đó mẹ điện thoại hỏi thăm, mình mới kể cho mẹ nghe, với kinh nghiệm sinh 6 người con mẹ liền bảo mình có bầu rồi.

Ông xã nghe vậy chạy đi mua que thử liền, mình không biết thử sao để anh tự làm. Khi ở ngoài phòng khách, mình nghe anh la lên vì nhìn que 2 vạch “Omg… There is 2 line” (Trời ơi, 2 vạch này). Trước đó 3 tuần, ba chồng mình điện thoại qua hỏi thăm cũng nói mơ thấy mình có em bé gái”, chị Tố Loan cười nhớ lại.

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 3

Ông xã Alex hét sung sướng khi nhìn thấy que thử thai 2 vạch. 

Mang thai 2 tháng đầu, vợ chồng chị Loan khá lo lắng khi phải chờ kết quả xét nghiệm xem thai bình thường hay thai ngoài tử cung. Đến khi nhận kết quả không sao, vợ chồng chị mới yên tâm phần nào. Từ đó, cứ mỗi tháng vợ chồng chị lại đi khám thai một lần.

Được biết, chị Tố Loan bị ốm nghén từ tháng thứ 3 tới lúc sinh em bé. Chị ốm nghén nặng tới mức ngày nào cũng ói ra mật vàng đắng không ăn uống được gì. Đã nhiều lần chị rất lo lắng cho tình hình con với tình trạng nghén của mình, đặc biệt chị không thèm ăn gì, chỉ uống nước dừa và ăn trái cây nhiều.

Một phần đồ ăn bên đây không giống Việt Nam nên mình không thích cho lắm vậy mà chả hiểu sao không ăn ngon, ăn nhiều mà mình vẫn tăng cân vèo vèo từ 47kg lên 72kg , vào mẹ mà không vào con”, chị Tố Loan chia sẻ về thai kỳ của mình.

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 4

Thai kỳ chị tăng 25kg.

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 5

Từ khi biết chị Tố Loan mang bầu, anh Alex bỏ công việc qua một bên, sắp xếp thời gian chăm sóc chị từng ly từng tý. Thấy chị bị nghén và stress, anh đưa chị về Việt Nam chơi một tháng thư giãn lẫn bồi bổ. Tuy nhiên chị vẫn chưa hết những cơn nghén khủng khiếp. Không yên tâm với tình hình con dâu, bố mẹ chồng chị liền bảo vợ chồng chị về Malaysia để tiện chăm sóc, giúp đỡ khi sinh. Vậy là vợ chồng chị quyết định về quê mẹ chồng để sinh em bé.

Chị Tố Loan sinh sớm bé Sophia trước 1 tháng dự sinh. Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ ngày 2 vợ chồng đi khám thai, bác sĩ bảo chị bị cao huyết áp, siêu âm thai hơi yếu, dây rốn thắt lại bất lợi cho bé nên đề nghị mổ gấp. Không chuẩn bị một thứ gì, chị vào phòng mổ luôn và bé Sophia chào đời sớm hơn 1 tháng so với dự sinh.

“Lúc bác sĩ mổ lấy Sophia ra khỏi bụng mẹ, em hét to làm mấy cô chú y tá, bác sĩ trong phòng mổ sốc. Cô bác sĩ cười vì con la lớn dữ và khen con nhỏ xíu mà thấy cưng, chân mày màu nâu vàng, mắt mở to, môi đỏ xinh.

Bác sĩ kêu mình đoán xem bé nặng bao nhiêu cân. Mình không nghĩ là em chỉ có 2kg đúng luôn. Dẫu hơi hơi buồn và tội nghiệp con nhưng nghe bác sĩ bảo bé nhỏ nhưng rất khỏe mạnh, mình cũng yên tâm phần nào”, chị Tố Loan chia sẻ.

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 6

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 7

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 8

Chị đi sinh gấp, Sophia chào đời chỉ có 2kg.

Nói đến đây, chị Tố Loan rưng rưng nhớ lại khoảnh khắc từ phòng mổ ra nghe mẹ chồng nói một câu “We love you" (chúng ta yêu con), chị khóc nức nở. Chị cảm thấy may mắn vì được chồng và gia đình chồng yêu thương và chăm sóc từ A-Z khoảng thời gian bầu bí lẫn sau sinh. Thậm chí mẹ chồng chị và cô chồng còn lên mạng tìm kiếm cách nấu món ăn Việt cho chị. Ngày nào cả 2 cũng đi chợ ướt mua đồ nấu và nhờ chị chỉ cách nấu để làm. Những tình cảm, hành động, sự quan tâm nhỏ ấy của mọi người cũng khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc.

“Mình sinh mổ nên đi lại hơi khó, mẹ chồng giúp đưa mình đi toilet, nấu nước thuốc Bắc cho mình tắm 1 tháng liền”, chị Tố Loan cho hay.

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 9

Ra phòng sinh nghe câu nói của mẹ chồng chị khóc vì hạnh phúc. 

Mặc dù không đi sinh ở Singapore để hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất nhưng Bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng ở Malaysia – quê chồng cũng khiến chị rất hài lòng. Chồng chị đăng ký đặt phòng VIP – dịch vụ đặc biệt như ở Việt Nam có y, bác sĩ chăm sóc riêng, mỗi ngày phục vụ thức ăn, đồ uống 3 lần, đồ dùng được giặt và ủi sạch sẽ. Bệnh viện cũng quan tâm và có dịch vụ vô cùng tốt với tổng chi phí cho mẹ và bé hết 20 nghìn tiền Malaysia, tương đương khoảng 108 triệu tiền Việt.

Không chỉ vậy, 10 ngày đầu ở Malaysia có y tá đến hướng dẫn và chăm sóc cho bé nên chị không gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi làm mẹ lần đầu. Chị có chồng một tay chăm sóc con và bố mẹ chồng đỡ đần nên không vất vả nhiều khi làm mẹ bỉm sữa.

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 10

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 11

8X Sóc Trăng đi khám thai phải sinh mổ gấp, nghe mẹ chồng nói một câu liền khóc nức nở - 12

Nàng công chúa Sophia ngày nào chào đời chỉ nặng 2kg mà giờ đã vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Thu Thủy 6 năm 2 lần bầu với hai người chồng: Lần đầu xinh đẹp, lần sau hơi phá nét
Soi lại ảnh bầu 6 năm trước, thì lần 2 này Thu Thủy U40 bầu với chồng trẻ có dấu hiệu phá nét hơn nhưng viên mãn.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài