Chiều theo ý cô gái Kiên Giang có con, chồng Tây thẫn thờ khi nghe vợ trẻ báo tin

Hồng Nhung - Ngày 17/01/2022 05:53 AM (GMT+7)

Đến bây giờ Hà My vẫn nhớ như in ngày thông báo tin vui mình mang bầu đôi và thái độ của ông xã người Đức.

Lên kế hoạch có con sau khi kết hôn nhưng Hứa Thanh Hà My (26 tuổi, Rạch Giá, Kiên Giang) và ông xã Krzysztof Chudoba (36 tuổi, người Đức) lại không bao giờ nghĩ cả 2 vợ chồng sẽ có con sinh đôi. Chính vì vậy khi đón nhận tin vui bất ngờ này, cả 2 trải qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, vui có, lo lắng có và thẫn thờ cũng có.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Hà My.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Hà My.

Chồng thẫn thờ khi biết vợ bầu đôi

My hiện làm nhân viên văn phòng. Còn chồng cô Krzysztof là kỹ sư công nghệ thông tin hành nghề tự do. Vợ chồng My quen nhau 4 năm mới tiến tới hôn nhân và hiện nay cả 2 đã về chung một nhà được 2 năm đang sinh sống ở TP. HCM. Tháng 11 năm ngoái, vợ chồng My hạnh phúc đón cặp song sinh đầu lòng, bé Sonia và Olivia.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, My cho biết, cô quen anh Krzysztof khi đang là sinh viên năm 4 Đại học Luật. Lúc đó chồng làm cho công ty phần mềm ở Thuỵ Sĩ và sang công tác ở Việt Nam 2 tháng. Thời gian đầu quen anh Krzysztof, My không nghĩ cả 2 sẽ có tiến triển gì. Thế nhưng sau khi anh Krzysztof quay về Thụy Sỹ, vì cảm mến cô gái Việt đáng yêu, anh đã xin công tác ở Việt Nam tiếp.

“Ấn tượng của mình về anh là anh hiền, hơi ít nói và rất chân thành, còn anh bảo với mình là anh thích ở bên mình vì mình làm anh vui. Tụi mình khá tương đồng trong suy nghĩ và lối sống dù đến từ 2 nền văn hóa khác hoàn toàn nhau. Thậm chí, anh còn ăn được cả sầu riêng và mắm tôm nữa.

Sau 6 tháng hẹn hò anh bảo lãnh mình sang Châu Âu chơi và gặp gỡ gia đình anh. Tính anh hơi khô khan, ít khi lãng mạn nhưng nói ít làm nhiều. Quen nhau anh không hay tặng quà mắc tiền nhưng lại đưa mình đi du lịch khắp nơi và còn chiều mình chi trả, đưa cả ekip từ Việt Nam sang Châu Âu để thực hiện bộ ảnh cưới ở Paris như ước mơ của mình”, My chia sẻ.

Chiều theo ý cô gái Kiên Giang có con, chồng Tây thẫn thờ khi nghe vợ trẻ báo tin - 2

Cả 2 về chung một nhà được 2 năm.

Cả 2 về chung một nhà được 2 năm.

Sau khi kết hôn được một năm, My bàn với anh Krzysztof về việc có con. Tuy nhiên, anh Krzysztof là người nghiện công việc và thích không gian riêng tư nên chưa muốn lắm. Vì vợ nên anh vẫn chiều theo ý My.

Nói đến đây, My cười cho biết, mặc dù lên kế hoạch có con từ trước nhưng khi nhận tin vui, đặc biệt là mang bầu đôi 2 bé gái, My hoàn toàn bất ngờ. My còn nhớ như in tuần thứ 7 thai kỳ siêu âm ra 2 bé đã có tim thai, cầm tờ kết quả đưa chồng xem, anh Krzysztof thẫn thờ cả người, anh còn tưởng cô đùa.

“Khi hay tin thì hai bên gia đình đều rất vui mừng. Bên chồng mình cũng có truyền thống mang thai đôi, cha của chồng mình có anh trai sinh đôi, còn ann chị cả cũng sinh đôi hai bé gái. Riêng vợ chồng mình vừa vui cũng vừa khá lo lắng vì lần đầu làm cha mẹ, lại còn tận 2 bé, không biết có thể chăm sóc chu toàn cho 2 con không”, My thổ lộ.

Ông xã My thẫn thờ người khi biết vợ mang bầu đôi.

Ông xã My thẫn thờ người khi biết vợ mang bầu đôi.

Thời điểm My mang thai 2 bé là lúc Sài Gòn đang đỉnh điểm dịch COVID-19, chỉ có 2 vợ chồng ở đây, cả 2 đều làm việc ở nhà nên tự chăm nhau. Tuy nhiên chồng cô không nói được tiếng Việt nên gặp khá nhiều vất vả, khó khăn.

Vì mang thai đôi nên 2 vợ chồng chẳng dám đi đâu. May mắn My có thai kỳ thuận lợi, cả thai kỳ cô không bị nghén, vẫn có thể làm những việc như trước khi bầu như cùng chồng đi chợ, siêu thị mua đồ ăn, cùng nấu nướng…

“Nhớ lại thì khoảng thời gian đó cũng khá nhàn, mình trộm vía cũng khoẻ, chỉ là hạn chế đi lại và không làm việc nặng. Chồng làm hết việc nhà và vợ chồng mình cùng nhau nấu ăn vì chồng cung khá vụng về việc bếp núc. Nói chung mình cũng phải cố gắng chứ cũng không được nuông chiều hoàn toàn”, My cho biết.

Thế nhưng mang thai đôi nên My cũng đối diện với nhiều rủi ro trong thai kỳ. Khoảng tuần 9-13 có vài đêm cô bị ra máu ồ ạt, vợ chồng cô lo sốt vó phải đèo nhau lên bệnh viện, nhiều ngày liền cô phải chích thuốc để cầm máu. Chưa kể, thời điểm đó vào ra bệnh viện khám thai thường xuyên cô cũng rất sợ.

“May mắn sau đợt đó thai không bị ảnh hưởng và hai bé đều phát triển tốt đến ngày chào đời. Cả thai kì mình tăng 15kg, từ 48kg lên 63kg, hiện sau sinh mình còn 53kg”, My chia sẻ.

Chiều theo ý cô gái Kiên Giang có con, chồng Tây thẫn thờ khi nghe vợ trẻ báo tin - 5

My thổ lộ thêm, mang thai đôi cô cũng xác định tư tưởng từ đầu là rạn nhiều và sau sinh bụng cũng sẽ to xấu không được như thời con gái. Niềm an ủi lớn nhất của cô thời điểm đó chính là chồng không hề bận tâm tới ngoại hình của vợ. Anh luôn quan tâm và cố gắng giúp cô ăn uống điều độ, nghiên cứu kĩ chế độ dinh dưỡng, các loại thuốc cô dùng để không tăng cân quá nhiều mà vẫn đủ chất nuôi em bé trong bụng và có nhiều sữa mẹ nuôi con.

Vợ đi đẻ nhanh, chồng không kịp chuẩn bị tinh thần

Được biết, những tháng cuối sắp sinh, My về nhà mẹ đẻ ở quê. Vì bầu to nặng nhọc hơn, chỉ có thể ngồi một chỗ dưỡng thai nên cô không cần làm gì, chỉ tranh thủ làm ít đồ chơi handmade cho con.

My sinh mổ chủ động ở 36 tuần 5 ngày, 2 bé chào đời nặng 2,4kg và 2,3kg. Nhớ lại ngày đi sinh của mình, My cười cho biết, cô may mắn có mẹ là bác sĩ sản, sinh ở bệnh viện mẹ làm nên mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo và thuận lợi. Chồng My không phải làm gì chỉ việc theo hộ tống vợ. Tuy nhiên cô đi đẻ nhanh quá, chồng chưa kịp chuẩn bị tinh thần và không hề hay biết

“Lúc mẹ đưa mình đi đẻ mà chồng không hay. Lúc đó mình cũng không nghĩ là mình đi đẻ luôn nên không kịp báo chồng. Đến khi mẹ ẵm bé về phòng thì chồng bất ngờ và cuống quýt lên mới hay là vợ đẻ rồi. Tuy bé chào đời sớm nhưng trộm vía khoẻ mạnh và về phòng với mẹ luôn.

Hai con song thai khác trứng khi vừa chào đời rất khó phân biệt nhưng thú vị là 1 bé tóc nâu đen giống mẹ, một bé tóc vàng xám giống cha. Vừa chào đời 2 con đều có mũi cao và da trắng khiến các bác sĩ và y tá rất thích thú”, My tâm sự.

Bà xã đi đẻ nhanh quá, ông xã My không kịp chuẩn bị tinh thần. Đó là kỷ niệm hài hước My nhớ mãi.

Bà xã đi đẻ nhanh quá, ông xã My không kịp chuẩn bị tinh thần. Đó là kỷ niệm hài hước My nhớ mãi.

Chiều theo ý cô gái Kiên Giang có con, chồng Tây thẫn thờ khi nghe vợ trẻ báo tin - 7

2 bé chào đời nặng lần lượt 2,4kg và 2,3kg.

2 bé chào đời nặng lần lượt 2,4kg và 2,3kg.

Kể từ khi có con, vợ chồng My thay đổi rất nhiều. Đặc biệt chồng My khiến cô bất ngờ vì sự tận tâm của anh với con. Hai vợ chồng My một tay chăm con, có sự trợ giúp một ít của ông bà nên ông xã cô sẵn sàng thức đêm hôm cho con bú và thay tã. Vì sữa cô không nhiều, hơn nữa sinh đôi nhu cầu tăng gấp đôi rất khó để đủ sữa cho 2 con nhưng ông xã luôn động viên và giúp đỡ cô rất nhiều để duy trì hút kích sữa đủ cho hai con. Hiện tại bé nhà My đã được gần 2 tháng tuổi. Dù chăm con sinh đôi vất vả nhưng vợ chồng My hạnh phúc với tổ ấm nhỏ hiện tại.

Chiều theo ý cô gái Kiên Giang có con, chồng Tây thẫn thờ khi nghe vợ trẻ báo tin - 9

Cặp song sinh lai Tây đáng yêu nhà My.

Cặp song sinh lai Tây đáng yêu nhà My.

Sau sinh 4 tháng, Võ Hạ Trâm không nhận ra mình là ca sĩ, vợ chồng múa may quay cuồng
Võ Hạ Trâm cho biết, để con cười 2 vợ chồng cô phải làm đủ trò, thậm chí như người điên và cô không nhận ra mình là ca sĩ.

Giảm cân sau sinh

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh