Mọi thứ tưởng chừng đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi phát hiện một sự thật đau lòng ngay trước thềm hôn lễ.
Ra trường được ba tháng, tôi xin vào làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân. Ở đó, Dũng là giám sát viên, trực tiếp quản lý nhóm của tôi.
Dũng hơn tôi 5 tuổi, dáng người cao ráo, phong thái đĩnh đạc và rất có kinh nghiệm trong công việc. Khi mới vào làm, tôi được anh hướng dẫn tận tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ khi tôi gặp khó khăn. Ban đầu, tôi chỉ coi Dũng là cấp trên, một đồng nghiệp đáng học hỏi, nhưng sau thời gian tiếp xúc nhiều, chúng tôi ngày càng thân thiết. Dũng thường rủ tôi đi cà phê sau giờ làm, chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc sống.
Đúng như những gì anh nói, khi biết tôi mang thai, Dũng tỏ ra quan tâm hết mực. (Ảnh minh họa)
Dũng rất ga lăng, tâm lý và có khiếu hài hước. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Anh hứa hẹn rất nhiều về tương lai, khiến tôi tin tưởng tuyệt đối. Sau hơn một năm yêu nhau, tôi trao cho anh tất cả niềm tin và thanh xuân của mình.
Đúng như những gì anh nói, khi biết tôi mang thai, Dũng tỏ ra quan tâm hết mực. Anh mua sữa bầu, đưa tôi đi khám thai đều đặn. Không lâu sau, anh dẫn bố mẹ đến nhà tôi xin cưới. Gia đình hai bên đều đồng ý, đám hỏi được tổ chức nhanh chóng. Mọi thứ tưởng chừng đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi phát hiện một sự thật đau lòng ngay trước thềm hôn lễ.
Hóa ra, ngoài tôi ra, Dũng còn qua lại với một cô gái khác. Khi biết tin anh sắp kết hôn, cô ấy tìm đến tôi, nói rõ về mối quan hệ của họ. Để chứng minh những gì mình nói là thật, cô ấy đưa cho tôi xem loạt ảnh thân mật giữa hai người. Sững sờ và đau đớn, tôi lập tức đối chất với Dũng. Anh ta không phủ nhận nhưng lại biện minh bằng một câu khiến tôi chết lặng:
"Đàn ông ai mà chẳng vậy. Anh với cô ta chỉ là vui vẻ qua đường. Sau khi cưới, anh sẽ lo cho gia đình, không chơi bời nữa là được".
Sự vô trách nhiệm của Dũng khiến tôi quyết định buông tay dù đang mang trong mình giọt máu của anh. (Ảnh minh họa)
Trước cách nghĩ đó, tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này. Tôi quyết định hủy hôn, chấp nhận làm mẹ đơn thân còn hơn gắn bó với một người đàn ông lăng nhăng. Khi thuyết phục tôi không thành, Dũng lập tức lộ bộ mặt thật, quay ra tính toán hơn thua.
Ngay trong đêm tôi tuyên bố hủy cưới, anh ta nhắn tin:
"Sữa bầu với tiền siêu âm thì tôi cho, nhưng cô trả tôi 5 triệu tiền thuê váy cưới".
Đọc tin nhắn đó, tôi không còn thấy buồn nữa, chỉ cảm thấy may mắn vì đã nhận ra con người thật của anh ta trước khi quá muộn.
Dù vậy, cú sốc tinh thần khiến tôi suy sụp. Tôi mất ngủ triền miên, ban ngày không ăn uống nổi. Khi thai được 13 tuần, bác sĩ chẩn đoán con tôi nhỏ hơn so với tuổi thai, có dấu hiệu suy dinh dưỡng, khiến tôi vô cùng lo lắng. Hiện tại, tôi đã xin nghỉ việc để tập trung dưỡng thai, uống thuốc hỗ trợ theo chỉ định của bác sĩ.
Điều duy nhất tôi mong bây giờ là con có thể chào đời khỏe mạnh. Dù không có cha bên cạnh, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho con, để con vẫn có một cuộc sống trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: lan92...@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn