Có bầu với đại gia Hà Tĩnh, Bảo Thy bị xuất huyết dạ dày, "cuộc đời hoàn toàn thay đổi"

Thùy Dương. - Ngày 09/03/2022 14:42 PM (GMT+7)

Không ai có thể ngờ rằng, bà xã đại gia Phan Lĩnh lại phải trải qua nhiều khổ cực đến vậy khi mang thai.

Mang thai 9 tháng 10 ngày là quãng thời gian nghe thì dài nhưng lại trôi nhanh như một cái chớp mắt. Nếu như chưa kịp hết vui mừng khi nhìn thấy “2 vạch”, thì các mẹ bầu đã bước ngay vào giai đoạn ốm nghén. Rồi tam cá nguyệt thứ 2, thứ 3 cứ thế trôi qua theo những lần đi khám thai, những cú đạp ngày càng mạnh mẽ của con và những đau nhức mệt mỏi vì cơ thể nặng nề của mẹ. Thế nhưng, khi nhìn thấy con chào đời khỏe mạnh, dường như mọi khó nhọc mà các mẹ đã trải qua đều trở nên xứng đáng.

Mới đây, nữ ca sĩ Bảo Thy đã tâm sự: “Ngay từ giây phút phát hiện “2 vạch”, cuộc đời Thy dường như hoàn toàn thay đổi. 9 tháng ôm ấp trong mình sinh linh bé bỏng và mong con từng ngày trong hạnh phúc cùng vô vàn trải nghiệm mới lạ, khiến mình cảm thấy quãng thời gian ấy dù thật khổ cực nhưng cũng thật xứng đáng.

Có hành trình mang nặng đẻ đau nào là không áp lực và vất vả chứ? Trong thời gian mang thai, Thy nghén nặng đến mức bị xuất huyết dạ dày, phải dùng thuốc điều trị trong hai tuần liên tục. Đó còn là giai đoạn đỉnh điểm mà TP. Hồ Chí Minh đang oằn mình vật lộn với đại dịch. Lịch trình khám thai của Thy luôn bị lùi lại, mình đã phải ở yên trong nhà từ lúc thai nghén cho đến khi sinh em bé”.

Sinh con được 4 tháng, Bảo Thy mới chia sẻ về những cảm xúc mà cô đã trải qua trong quá trình mang thai.

Sinh con được 4 tháng, Bảo Thy mới chia sẻ về những cảm xúc mà cô đã trải qua trong quá trình mang thai.

Không chỉ bị nghén nặng đến mức phải dùng thuốc điều trị, Bảo Thy còn không được đi khám thai cho đến lúc sinh con do dịch bệnh bùng phát phức tạp.

Không chỉ bị nghén nặng đến mức phải dùng thuốc điều trị, Bảo Thy còn không được đi khám thai cho đến lúc sinh con do dịch bệnh bùng phát phức tạp.

Đọc đến đây, chắc hẳn chúng ta đều cảm nhận được những lo lắng mà Bảo Thy đã phải trải qua trong suốt thai kỳ của mình. Cô không chỉ bị nghén nặng, mà ngay cả việc quan trọng là khám thai cũng bị trì hoãn vì dịch bệnh diễn ra quá phức tạp. Khi ấy, “Mọi áp lực đều xoay quanh một vấn đề cốt lõi, đó là sức khỏe của con. Thy phải tự học cách động viên và chăm sóc bản thân cả về thể chất lẫn tâm lý. Vì chỉ khi mẹ khỏe thì con mới có thể khỏe được”, nữ ca sĩ chia sẻ tiếp.

Chính vì vậy, ngoài những bữa ăn hấp dẫn, đầy đủ chất dinh dưỡng do chính tay Doanh nhân Phan Lĩnh xuống bếp làm cho vợ ra, “Công chúa bong bóng” còn chịu khó bổ sung vitamin, khoáng chất cần thiết cho cả mẹ và em bé.

Ở tuần 35 của thai kỳ, Bảo Thy mới chỉ tăng vỏn vẹn 8kg.

Ở tuần 35 của thai kỳ, Bảo Thy mới chỉ tăng vỏn vẹn 8kg.

Cô không chỉ ăn uống đầy đủ trong sự chăm sóc của ông xã Phan Lĩnh, mà còn chịu khó uống thêm thuốc bổ để cung cấp thêm cho cơ thể các vitamin cần thiết cho cả mẹ và em bé.

Cô không chỉ ăn uống đầy đủ trong sự chăm sóc của ông xã Phan Lĩnh, mà còn chịu khó uống thêm thuốc bổ để cung cấp thêm cho cơ thể các vitamin cần thiết cho cả mẹ và em bé.

Song song với đó, Bảo Thy còn chăm chỉ tập yoga và kiểm soát lượng đường trong máu để tránh bị tiểu đường thai kỳ. Do đó, dù bầu bí ở tuần thứ 35 rồi, bà xã Phan Lĩnh mới chỉ tăng vỏn vẹn 8kg, nên trông cô vẫn rất gọn gàng với khuôn mặt trái xoan, bắp tay và đùi thon gọn, đặc biệt đường cong chữ S “chết người” vẫn không hề bị mất đi.

Có bầu với đại gia Hà Tĩnh, Bảo Thy bị xuất huyết dạ dày, amp;#34;cuộc đời hoàn toàn thay đổiamp;#34; - 5

Bên cạnh đó, Bảo Thy còn chịu khó tập yoga và kiểm soát lượng đường trong máu để tránh tăng cân quá mức.

Bên cạnh đó, Bảo Thy còn chịu khó tập yoga và kiểm soát lượng đường trong máu để tránh tăng cân quá mức.

Không chỉ bị nghén nặng khi mang thai, giọng ca “Là con gái phải xinh” còn phải chịu đựng những cơn đau chuyển dạ suốt 2 ngày 2 đêm. Vậy nhưng “Thy còn nhớ vừa sinh xong về phòng nghe con khóc, Thy đứng lên ôm con trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người vì trước đó đã 2 đêm Thy thức trắng…”, Bảo Thy từng tiết lộ.

Vì thế, “Cũng giống như nhiều mẹ khác, mình không thể tránh khỏi những khoảnh khắc âu lo, nhưng nhìn lại toàn bộ quãng thời gian từ khi biết tin mình mang thai, đến 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và giờ đang ôm ấp đứa con vào lòng, Thy cảm thấy thật biết ơn và diệu kỳ biết bao!”, bà mẹ 1 con chia sẻ thêm.

Đến khi đi sinh, Bảo Thy chịu đau đẻ 2 ngày 2 đêm mới được gặp con, nhưng khi nghe con khóc, cô đã ngay lập tức đứng lên ôm con.

Đến khi đi sinh, Bảo Thy chịu đau đẻ 2 ngày 2 đêm mới được gặp con, nhưng khi nghe con khóc, cô đã ngay lập tức đứng lên ôm con.

Và cô luôn cảm thấy biết ơn mỗi khi được bế và ôm con trai vào lòng.

Và cô luôn cảm thấy biết ơn mỗi khi được bế và ôm con trai vào lòng.

Được biết, nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Bảo Thy đã bất ngờ tiết lộ mình đã hạ sinh thành công “quý tử” sau một thời gian có nhiều tin đồn rằng cô đang mang thai. Cô từng giải thích rằng do mang thai con đầu lòng nên bản thân còn nhiều bỡ ngỡ. Vì thế, cô đã gắng “nín”, đợi đến ngày con chào đời bình an rồi mới thông báo với người hâm mộ.

Hiện tại, Bảo Thy vẫn đang ngày ngày tận hưởng cuộc sống làm mẹ của mình, và em bé của cô cũng đã được 4 tháng tuổi.  

Lỡ có bầu với chàng lùn 1m2, nữ sinh ĐH Y nịt bụng lên giảng đường, hồi hộp đi đẻ
Chuyện tình yêu của anh chàng tí hon Duy Phát và cô sinh viên y khoa Bé Ngọc vấp phải sự phản đối của gia đình. Vì vậy khi mang bầu, Bé Ngọc phải nịt...

Câu chuyện mang thai

Thùy Dương. (Ảnh FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu