Cô gái khuyết tật "bỏ trốn" theo trai đẹp, mang bầu ngã liên tục, đẻ con sợ giống mẹ

Hồng Nhung - Ngày 04/02/2022 12:00 PM (GMT+7)

Mang bầu Linh bị ngã liên tục, may mắn em bé không bị làm sao.

Phan Nhật Linh (26 tuổi, Hà Tĩnh) sinh ra không may mắn gặp biến chứng liệt nửa người bên trái sau một lần tiêm chủng cho trẻ sơ sinh. Nhờ được phẫu thuật nên sức khỏe của Linh dần ổn định và có thể sinh hoạt được.

Từ nhỏ đã mang những khiếm khuyết nên Linh tự ti và chưa từng nghĩ có người đàn ông nào sẽ yêu thương mình thật lòng cho đến khi cô gặp Hoàng Quốc Việt (30 tuổi, Hà Tĩnh). Vì tình yêu dành cho Linh, Việt đã bất chấp tất cả, bỏ mặc sự ngăn cản của gia đình cùng Linh bỏ trốn và xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc hiện tại. Trải qua quá trình mang bầu, sinh nở khó khăn luôn có Việt đồng hành ở bên, Linh càng trân trọng hạnh phúc mình đang có nhiều hơn.  

Tổ ấm nhỏ của Linh và Việt.

Tổ ấm nhỏ của Linh và Việt.

Mang bầu bị ngã liên tục

Linh và Việt quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2017. Lúc mới quen, cả 2 coi nhau như hai người bạn, tranh thủ trò chuyện với nhau sau giờ làm việc. Biết Linh gặp khó khăn trong việc sinh hoạt, di chuyển nên mỗi ngày Việt đều hỏi thăm sức khỏe. Chính sự quan tâm giản đơn đó đã khiến Linh xúc động nhưng trong lòng Linh vẫn tự nhủ không cho phép bản thân tiến xa hơn với Việt. Cô chủ động im lặng, không phản hồi bất cứ dòng tin nào của Việt nhưng Việt không từ bỏ, anh tìm đến tận nhà để động viên cô.

"Từ giờ anh sẽ bù đắp cho em, em không việc gì phải tự ti. Ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà họ vẫn sống tích cực được. Giờ đây em có anh rồi thì mọi vất vả sẽ được sẻ chia, chúng mình sẽ thay nhau gánh vác", câu nói ấy của Việt đã khiến Linh mở lòng và bắt đầu chuyện tình cảm của cả 2.

Tuy nhiên khi Việt và Linh đến với nhau, cả 2 vấp phải sự phản đối của gia đình rất nhiều. Gia đình Việt kịch liệt phản đối, thậm chí bố anh còn đến tận nhà cầu xin Linh buông tha cho con trai. Mặc cảm về bản thân, Linh quyết định buông bỏ tất cả, cắt đứt liên lạc để cho Việt tìm hạnh phúc mới. Tuy nhiên những điều đó không khiến Việt từ bỏ, anh tìm mọi cách tiếp cận, thậm chí anh còn bỏ nhà và rủ Linh lên Hà Nội “trốn cùng”.

“Lên Hà Nội tụi mình thuê nhà trọ, mình xin làm nhân viên đóng dấu dịch thuật cho một công ty công chứng. Sau thời gian làm việc mình được lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách làm trưởng nhóm. Sau đó, chúng mình tích góp mở một cửa hàng nhỏ nữa. Sau 2 năm lên Hà Nội, giữa năm 2020, tụi mình lên phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đó cũng là thời điểm tụi mình đón nhận tin vui con đến”, Linh cười chia sẻ.

Cả 2 vượt qua sự phản đối của gia đình để bỏ trốn cùng nhau.

Cả 2 vượt qua sự phản đối của gia đình để bỏ trốn cùng nhau.

Đến bây giờ Linh vẫn nhớ mãi ngày biết tin con đến, cô vừa hạnh phúc vừa bỡ ngỡ vì cuối cùng vợ chồng mình cũng đã có một thiên thần nhỏ. Tuy nhiên xen vào đó là những nỗi buồn thường trực bởi cô sợ không lo đủ cho con, liệu con có giống mẹ hay không?

“Gia đình bạn trai từng phản đối nên khi biết tin vui mọi người cũng ngỡ ngàng.  Dần dần thời gian họ cũng đồng ý, con chính là sợi dây kết nối của gia đình, dần dần mình cũng lấy được tình cảm của mọi người nên áp lực của mình không còn như ngày xưa nữa”, Linh thổ lộ.

Lần đầu tiên mang bầu, cơ thể lại yếu nên quá trình mang thai Linh rất vất vả. Muôn vàn nỗi sợ bủa vây cô khi mang bầu, cô sợ đi lại vì dễ bị vấp ngã, cô sợ thai nhỏ dễ bị sảy rồi cô sợ những lúc mệt mỏi, ốm đau cũng không thể uống thuốc được vì ảnh hưởng đến em bé. Không những vậy, Linh còn lo không biết con có khỏe mạnh không, chế độ dinh dưỡng của mình có phù hợp không. Chính vì vậy cô luôn cố gắng đi khám thai đầy đủ để biết được tình hình của con. Cô cố gắng dùng nhiều thuốc bổ để con có chất dinh dưỡng nhiều hơn cũng như để mẹ khỏe hơn.

“Mang bầu mình sợ đẻ ra con ốm yếu, không như con người ta nên bổ sung nhiều canxi cho con khỏe mạnh hơn. Mỗi buổi sáng mình ăn một bát phở, hộp sữa, đến 10h ăn bánh rồi trưa ăn 2 bát cơm với thịt cá. Chiều mình ăn lặt vặt. Mình ăn nhiều chất đạm, chất xơ và uống nhiều nước để tránh tình trạng cạn ối. Cả thai kỳ mình tăng 7kg”, Linh cho biết.

Linh mang bầu thường xuyên bị ngã do sức khỏe yếu.

Linh mang bầu thường xuyên bị ngã do sức khỏe yếu.

Vì bị liệt nửa người cơ thể khá yếu nên những tháng cuối thai kỳ Linh không thể đi lại được nữa. Chồng cô phải lo toàn bộ công việc trong gia đình, nâng đỡ cô vì sợ cô bị ngã. Nói đến đây, Linh bộc bạch, cô đã bị ngã rất nhiều lần, có những lúc chồng vừa đi ra khỏi nhà cô phải còng mình trong nhà vệ sinh đứng dậy vì bị ngã không có ai đỡ nhưng may mắn em bé vẫn bình an, khỏe mạnh bình thường.

Mang bầu dẫu vất vả nhưng Linh không cảm thấy tủi thân bởi cô có chồng ở bên. Anh chăm sóc cô rất tốt từng bữa cơm, không bắt cô phải làm gì. Thậm chí đến giờ ăn là bưng lên cho cô. Đặc biệt, mọi người trong gia đình ai cũng thay đổi quan tâm, chia sẻ với cô nhiều hơn khiến cô không còn áp lực, mệt mỏi, sợ sệt nữa. Cô cảm thấy ấm áp vì tìm thấy người bạn đời của mình.

Đi sinh hồi hộp sợ con giống mẹ

Được biết, Linh sinh bé ở tuần thứ 39 bằng phương pháp sinh mổ. Con gái chào đời nặng 2,5kg. Nhớ lại ngày đi sinh của mình, Linh kể, vì sinh mổ nên Linh đi sinh khá nhẹ nhàng. Buổi sáng cô dọn đồ rồi chồng chở đến Bệnh viện phụ sản làm hồ sơ. Ca sinh của Linh diễn ra khá thuận lợi. Đến bây giờ cô vẫn nhớ mãi khoảnh khắc nhìn thấy con lần đầu, mọi lo sợ của cô trước đó bỗng tan biến hết.

“Lúc đó cảm giác lạ lắm, vừa dâng trào cảm xúc vừa tủi, vừa hạnh phúc, tủi là thấy xung quanh các bà mẹ đều bình thường, còn mình thì tay chân yếu, còn hạnh phúc là khi thấy con khoẻ mạnh bìng thường. Dù bé sinh chỉ nặng 2,5kg vì mẹ quá nhỏ ăn ít nên con không đủ cân nhưng may mắn con trộm vía sức đề kháng tốt không ốm đau gì”, Linh nhớ lại.

Con gái chào đời nặng 2,5kg.

Con gái chào đời nặng 2,5kg.

Ca sinh mổ của Linh hết khoảng 15 triệu. Tuy nhiên do giấy tờ của cô bị sai nên chồng cô phải bế từ tầng này lên tầng khác để xử lý. Anh không cho cô ngồi xe lăn vì sợ cô bị tổn thương. Thậm chí, anh còn tự tay vệ sinh cá nhân cho cô, không cho người nhà đụng tay vào.

Sau sinh vì mẹ yếu con lại chưa cứng cổ nên Linh gặp rất nhiều khó khăn trong việc bế con, cho con ti làm sao cho đúng cách. Không chỉ vậy, khó khăn trong đi lại nên cô cũng không tắm rửa được cho con. May mắn, Linh có bà ngoại bỏ hết công việc ra chăm cháu 3 tháng đến khi cháu cứng cáp.

Cô gái khuyết tật amp;#34;bỏ trốnamp;#34; theo trai đẹp, mang bầu ngã liên tục, đẻ con sợ giống mẹ - 5

Cô gái khuyết tật amp;#34;bỏ trốnamp;#34; theo trai đẹp, mang bầu ngã liên tục, đẻ con sợ giống mẹ - 6

Con gái Linh nay được hơn 1 tuổi.

Con gái Linh nay được hơn 1 tuổi.

Hiện tại, con gái Linh và Việt đã được hơn 1 tuổi, năm nay là năm thứ 2 bé được đón Tết với gia đình. Chia sẻ về Tết của mình kể từ khi có con, Linh bộc bạch, khi chưa có con cô không lo nghĩ gì nhiều vì đã có mẹ lo hết. Tuy nhiên khi có con rồi cô luôn lo làm sao cho con có cái Tết ấm no, có nhiều đồ đẹp. Cô cũng sắm sửa quà cho bên nội bên ngoại, rồi sắm sửa trong nhà, chuẩn bị đồ để cúng bái tổ tiên rồi đi chúc tết họ hàng chào hỏi đôi bên. Vì vậy cái Tết của cô cũng khác hơn trước.

Tết năm nay dịch bệnh phức tạp và đường xá xa xôi nên cả gia đình Linh sẽ ở lại Hà Nội, dù buồn không thể về quê đón Tết bên gia đình nhưng đối với Linh, chỉ cần có tiếng cười của con gái cũng đủ rộn ràng sắc xuân.

Cô gái trẻ Quảng Ninh giấu bố mẹ mua giống trai Tây, đẻ con gái lai quá mãn nguyện
Từ nhỏ sinh ra bị u sắc tố da mặt, chị Thanh chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Chính vì vậy chị quyết định...

Câu chuyện mang thai

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán