Dự sinh đúng Tết, vợ vẫn nằng nặc đòi về quê ngoại

Hà Linh - Ngày 10/02/2024 18:00 PM (GMT+7)

Cái tính ngang bướng của vợ tôi can ngăn thế nào cũng không được, dù chỉ còn 3 ngày nữa đến dự sinh, nhưng vợ tôi vẫn khăng khăng phải về quê ngoại cho bằng được.

Ngày làm việc cuối cùng của năm, đang tám chuyện với mấy đồng nghiệp, điện thoại tôi đổ chuông liên hồi. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến việc bà xã đã chuyển dạ nên gọi gấp cho chồng. Vội vàng nghe máy, vợ tôi nói liên thanh: “Bao giờ anh về? Về ngay đi em đang dọn vali rồi?”.

Tôi hỏi gấp: “Em đau đẻ rồi à? Bình tĩnh, để anh…”. Chưa kịp nói hết câu, vợ tôi nói như quát: “Đẻ cái gì mà đẻ, về nhanh còn về ông bà ngoại”.

Dù đang mang bầu sắp đẻ và quê ngoại xa 100km nhưng vợ vẫn muốn về quê ngày Tết. (Ảnh minh họa)

Dù đang mang bầu sắp đẻ và quê ngoại xa 100km nhưng vợ vẫn muốn về quê ngày Tết. (Ảnh minh họa)

Tôi ngớ người: “Cái gì vậy bà xã, đã thống nhất từ đầu năm nay 2 vợ chồng ở Hà Nội ăn Tết rồi cơ mà, đến phút chót em đổi ý là sao? Làm sao về được trong tình cảnh này?”. Tính nóng nảy, vợ tôi lại nói lớn: “Tính cái gì mà tính, đã đẻ đâu mà lo, cứ làm như cháy nhà. Thôi về đi”.

Vợ tôi là thế, lúc nào cũng ồn ào và nóng nảy, cô ấy đã muốn gì thì không ai ngăn cản được. Tôi đành xin về sớm xem sự tình ra sao. Điều khó khăn nhất là ngày dự sinh của vợ tôi cận kề, khoảng mùng 1 Tết con gái đầu lòng sẽ chào đời. Các thủ tục như hồ sơ sinh ở bệnh viện chúng tôi cũng đều đã thực hiện cả, chỉ chờ ngày mang đồ đi vượt cạn mà thôi. Thế mà đến phút chót, vợ tôi lại quay ngoắt không thèm quan tâm tới dự tính, chuyện sinh nở mà cô ấy cứ coi như là trò đùa.

Về tới nhà, vợ tôi đã sắp sẵn quần áo vào một cái vali lớn, đang ngồi ăn trên sofa. Thấy tôi về, vợ bảo: “Anh gọi xe đi, sớm sớm chút về chơi với ông bà còn được lâu?”. Tôi tròn mắt hỏi lại: “Em dự sinh mùng 1, giờ về ông bà ngoại cách cả 100km, đến lúc đau đẻ thì làm thế nào? Lỡ có chuyện gì lại hối hận không kịp?”.

Vợ tôi sồn sồn: “Ôi dào anh cứ lo quá thế, người ta nói con đầu thường sinh muộn lắm, mấy ai theo đúng dự sinh. Ở đây Tết nhất buồn chết đi được, đấy anh em có còn nhà nào ở cái tầng này đâu. Ở mấy hôm chờ đẻ chắc trầm cảm trước khi sinh con mất”.

Tôi cố sức bình tĩnh: “Anh hiểu em buồn, nhưng anh cũng được nghỉ Tết rồi, sẽ đưa em đi dạo phố, đi chơi, đi xem phim, em sẽ không buồn nữa. Còn giờ an toàn cho 2 mẹ con vẫn là trên hết. Anh xin em đừng có nóng nảy vội vàng nữa. Anh chưa thấy ai liều như em đâu đấy”.

“Thôi, rốt cục anh có về không? Anh không về mẹ con tôi về ngoại 1 mình, buồn ráng chịu, cùng lắm thì đau đẻ thuê xe lên Hà Nội trong đêm. Đi đẻ nói đẻ là đẻ được ngay đâu, khi nào đau đẻ hẵng hay. Thôi nào nhanh lên, không lại muộn, lại tắc đường bây giờ…”, vợ tôi vẫn nôn nóng.

Tôi không ngại đưa vợ về nhà ngoại, nhưng chẳng may đường xa, lỡ cô ấy chuyển dạ sớm có phải là quá liều lĩnh hay không? (Ảnh minh họa)

Tôi không ngại đưa vợ về nhà ngoại, nhưng chẳng may đường xa, lỡ cô ấy chuyển dạ sớm có phải là quá liều lĩnh hay không? (Ảnh minh họa)

Đến nước này tôi cũng trình bày hết mọi nhẽ, mà cô ấy vẫn khăng khăng. Tôi chỉ còn cách gọi điện về cho bố mẹ vợ, nhờ cả nhà khuyên ngăn cô ấy. Tôi không ngại đưa vợ về nhà ngoại, nhưng chẳng may đường xa, lỡ cô ấy chuyển dạ sớm có phải là quá liều lĩnh hay không?

Sắp dự sinh bà bầu có nên đi xa?

Vào những ngày cuối của thai kỳ, khi cảm nhận rõ những dấu hiệu sắp sinh, mẹ bầu không nên đi xa vì có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, khói bụi ở ngoài trời hoặc những tiếng còi xe ầm ĩ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé. Thay vào đó, bà bầu nên thực hiện theo những lời khuyên sau:

Nghỉ ngơi đầy đủ: Mẹ bầu nên nghỉ ngơi nhiều hơn và không nên vận động mạnh vào những ngày cuối của thai kỳ. Lúc này, mẹ bầu nên đọc sách hoặc nghe nhạc để cải thiện sức khỏe tinh thần.

Không thức khuya: Trong khoảng thời gian này, mẹ bầu nên ngủ sớm để có đủ sức khỏe chuẩn bị sinh con. Thêm vào đó, mẹ không nên thức khuya để lướt mạng và hạn chế sử dụng máy tính bảng hay điện thoại di động vì những bức xạ không tốt trong những thiết bị này sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mẹ lẫn thai nhi.

Nằm nghiêng sang bên trái: Vào những tháng cuối của thai kỳ, mẹ bầu nên nằm nghiêng về bên trái để máu huyết lưu thông dễ dàng và vận chuyển đủ tới thai nhi. Quan trọng nhất là mẹ bầu không nên nằm sấp hoặc nằm ngửa vì dễ gây áp lực lên bụng, gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết: Mẹ bầu sắp sinh cần chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết như giấy tờ, các loại hồ sơ, tiền bạc… để tránh trường hợp khi chuyển dạ sẽ bị bối rối.

Dự sinh đúng Tết, vợ vẫn nằng nặc đòi về quê ngoại - 3

Mẹ bầu quá ngày dự sinh vẫn cố chờ chồng về, lúc vào mổ cả phòng sinh nồng mùi khó chịu
Vì chưa thấy dấu hiệu vỡ ối hay đau bụng nên bà mẹ này cứ ở nhà chờ đợi dù thai đã hơn 41 tuần.

Tin tức mẹ bầu

Theo Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu