Lê Khánh tiết lộ bị rối loạn âu lo đến mức sợ tắm một mình, đã triệt sản sau hai lần sinh nở

Minh An - Ngày 02/09/2022 07:43 AM (GMT+7)

Vì ám ảnh chuyện sảy thai lần đầu nên khi mang bầu bé thứ 2, Lê Khánh luôn nơm nớp lo sợ và kết quả là sau sinh, cô mắc chứng rối loạn lo âu.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 145 là diễn viên Lê Khánh. Cô nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như kịch nói, phim ảnh, MC… Năm 2012, Lê Khánh kết hôn cùng Tuấn Khải sau 12 năm yêu nhau. 4 năm sau, cặp đôi hạnh phúc đón chào quý tử đầu lòng Tuấn Khang. Tháng 1 vừa qua, cô tiếp tục hạ sinh bé thứ 2.  

Đến với chương trình, Lê Khánh không chỉ kể lại hành trình mang thai và sinh hai bé đầy thú vị mà còn lần đầu tiết lộ về chứng rối loạn lo âu cô gặp phải từ sau khi sinh bé đầu lòng. 

Lê Khánh là nữ diễn viên được nhiều người yêu thích.

Lê Khánh là nữ diễn viên được nhiều người yêu thích.

Cô và ông xã Tuấn Khải đã bên nhau 10 năm và có hai con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Cô và ông xã Tuấn Khải đã bên nhau 10 năm và có hai con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Từng bị sảy thai 8 tuần, đến khi mang bầu giấu hết cả bố mẹ 

Dù đã có hai bé, nhưng khi nhắc về lần mang thai con đầu lòng, Lê Khánh vẫn nhớ như in cảm xúc khó tả của 4 năm về trước. “Cảm giác lúc đó lạ lẫm lắm vì tôi không có biểu hiện gì hết. Lúc thấy que hai vạch, hai vợ chồng như vỡ òa. Đây là niềm hạnh phúc gia đình chờ đợi rất lâu rồi. Hơn 3 năm cưới mới có tin vui, điều đó làm cho tôi bất ngờ và đứng hình, mất luôn khả năng ngôn từ”, nữ diễn viên kể lại.

Nữ diễn viên Gái già lắm chiêu tâm sự vợ chồng cô từng trải qua đau khổ vì mất đi người con đầu lòng khi chưa chào đời. Theo tiết lộ của Lê Khánh, cô từng mang thai nhưng đến tuần thai thứ 8 thì tim thai ngừng phát triển khiến gia đình suy sụp. Bẵng đi một thời gian, cô mang thai lần hai nhưng vợ chồng giữ kín như bưng, không tiết lộ một lời với bất kỳ ai. Vì sống chung nhà với bố mẹ, mỗi lần ốm nghén, mệt mỏi hoặc khó thở, Lê Khánh chỉ biết trốn vào phòng.

Khi mang bầu bé thứ 2, trong 3 tháng đầu Lê Khánh giấu hoàn toàn người thân, bạn bè.

Khi mang bầu bé thứ 2, trong 3 tháng đầu Lê Khánh giấu hoàn toàn người thân, bạn bè.

Nếu luôn xuất hiện trên màn ảnh với hình ảnh vui tươi, thì thời gian mang thai con trai đầu lại như cuộc khủng hoảng đối với Lê Khánh. Vì nỗi ám ảnh mất con trước đó, kèm theo em bé hiện tại quá ngoan, không đạp như dự đoán của bác sĩ, nữ diễn viên càng hồi hộp, bất an.

"Lần đầu mình mang thai, hai vợ chồng vui lắm, thông báo hết cho gia đình, bạn bè rồi hàng xóm. Lúc này có người mới nói với mình là 3 tháng đầu, thai chưa ổn định thì chưa nên nói ra nhưng mình không tin. Ai ngờ đến tuần thứ 8 thì không may bị sảy thật. Vậy nên đến khi mang bầu lần nữa mình giấu hết tất cả mọi người, dù mệt mỏi nhưng bố mẹ hỏi thì cứ chối là do công việc. Vậy mà ông bà cũng tinh ý nhận ra, đến lúc hỏi trực tiếp thì mình không chối nữa. Trong thai kỳ mình không gặp vấn đề gì nghiêm trọng nhưng cảm giác ám ảnh sau lần đầu sảy thai khiến mình luôn sống trong lo lắng, bất an", Lê Khánh chia sẻ. 

Sau khi sinh con bị rối loạn lo âu trầm trọng, luôn sợ mình chết 

Cả thai kỳ luôn bất an khiến Lê Khánh bị căng thẳng tâm lý nghiêm trọng, thậm chí mắc bệnh rối loạn thần kinh lo âu dù đã sinh con suôn sẻ. Nữ diễn viên tâm sự, thời điểm căn bệnh của cô nặng nhất là khi con trai đầu lòng khoảng 1 tuổi. Lúc đó, Lê Khánh luôn có cảm giác sợ chết, thậm chí không dám đứng một mình trong nhà tắm hoặc uống trà sữa trân châu vì sợ bị chết ngạt.

bên ngoài luôn vui vẻ, hạnh phúc, ít ai biết rằng Lê Khánh từng bị chứng rối loạn thần kinh lo âu nghiêm trọng.

bên ngoài luôn vui vẻ, hạnh phúc, ít ai biết rằng Lê Khánh từng bị chứng rối loạn thần kinh lo âu nghiêm trọng.

“Dây thần kinh lo âu của tôi bị căng trong một thời gian dài, tôi không kiểm soát được cảm xúc chính mình. Tôi thường tưởng tượng chuyện bi kịch sẽ xảy ra. Chuyện gì tôi cũng sợ, đặc biệt là sợ chết kinh khủng. Mỗi lần căng thẳng là tay chân tôi lạnh toát, cảm giác như lửa đốt trong lồng ngực, như sắp xỉu đến nơi. Khi bé gần 1 tuổi là tôi bệnh nặng khủng khiếp. Nhưng bác sĩ cũng có nói bệnh này không thuốc nào trị được, chỉ có bản thân mình tự trị. Cứ bị gì tôi cũng bắt vào bệnh viện như cơm bữa. Mệt là tôi đòi chồng chở đi cấp cứu, đòi đi khám tổng quát, thậm chí là vào bệnh viện tâm thần để khám. Mình không ngủ được và làm không khí cả gia đình trầm xuống”, Lê Khánh chia sẻ.

Theo lời kể, người tội nhất là Tuấn Khải vì anh luôn ở bên Lê Khánh và chở cô đi khám. Dù lo lắng nhưng không thể hiểu được trạng thái thật sự của vợ khiến tâm trạng Tuấn Khải ngày càng dồn nén. Anh từng bày tỏ với vợ: “Em nói em bị bệnh thần kinh chứ thật ra anh mới bệnh thần kinh. Vì anh không biết em đang bị ra sao, những biểu hiện của em làm anh sợ quá. Thần kinh anh căng lắm rồi, anh mệt mỏi quá rồi”.

Chính ông xã là người đã thức tỉnh Lê Khánh, giúp cô tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Chính ông xã là người đã "thức tỉnh" Lê Khánh, giúp cô tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Lời nói này như hồi chuông đánh thức Lê Khánh từ căn bệnh tâm lý: “Lúc đó tôi tự nhiên tỉnh lại. Bác sĩ nói gì cũng không nghe, tự nhiên nghe chồng nói vậy mình dường như tỉnh ra. Tôi tự hỏi sao mình lại làm khổ chồng và gia đình đến thế. Rồi tự trấn an, dẹp bỏ các ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Thời gian dài sau tôi mới ổn lại được nhưng căn bệnh này không thể hết dứt điểm, lâu lâu lại tái phát và tôi phải tự điều chỉnh bằng lí trí của bản thân". 

Khi mang bầu bé thứ 2, Lê Khánh vui vẻ và thoải mái hơn.

Khi mang bầu bé thứ 2, Lê Khánh vui vẻ và thoải mái hơn.

Với hành trình mang thai và sinh con thứ hai, Lê Khánh cho biết mọi thứ lại diễn ra vô cùng nhẹ nhàng. Tuy mang thai vào mùa dịch, việc khám thai, đi lại và ăn uống khó khăn nhưng may mắn bé dễ nuôi, diễn viên không bị ốm nghén nhiều. Thuận lợi đến ngày đi sinh, Lê Khánh phải mổ dựa trên vết sẹo cũ nên thời gian trong phòng phẫu thuật kéo dài hơn lần trước. Cũng vì vậy mà Tuấn Khải bị một phen hú vía, nước mắt ngắn, nước mắt dài vì lo lắng và xót cho vợ. Hành động quan tâm, yêu thương của anh khiến Lê Khánh xúc động hơn bao giờ hết.

Gia đình Lê Khánh có thêm thành viên vào tháng 1 vừa qua.

Gia đình Lê Khánh có thêm thành viên vào tháng 1 vừa qua.

Từng trải qua giai đoạn tâm lý phức tạp nhưng Lê Khánh đã có thể đảm nhận thiên chức làm mẹ và cố gắng dành những điều tốt nhất cho con. Gần 10 năm về chung nhà, sự xuất hiện của hai nhóc tỳ kháu khỉnh đã giúp gia đình nhỏ của vợ chồng diễn viên Tuấn Khải - Lê Khánh ngày càng trọn vẹn. Lê Khánh cũng cho biết trong lần sinh bé thứ 2 vừa rồi, cô đã kết hợp triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng. Cô cho rằng đây là phương pháp tránh thai hiệu quả, lâu dài và giúp tâm lý hai vợ chồng hoàn toàn thoải mái. 

Vợ đẹp bầu tháng cuối, nam ca sĩ Việt vẫn hừng hực yêu, kết quả làm vợ sinh sớm
Đăng Khôi đã rất bối rối và cho rằng mình "gây chuyện" khi vợ đột nhiên vỡ ối sớm hơn 2 tuần so với ngày dự sinh.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa