Mang thai đôi nguy hiểm, 9X vừa bước qua cửa tử bất ngờ với câu nói của mẹ chồng

Ngày 26/12/2019 10:04 AM (GMT+7)

Mặc dù chào đón 2 thiên thần nhí đáng yêu nhưng trước đó chị Huyền phải đối mặt với nhiều nguy cơ, khó khăn gấp 5 lần mẹ bầu khác.

Sinh non, thai lưu, truyền máu song thai, băng huyết sau sinh, tỉ lệ tiền sản giật gấp 4 lần so với thai thường... Đó là những nguy cơ bác sĩ thông báo khiến chị Phan Thị Huyền (25 tuổi, Long Biên, Hà Nội) có một thai kỳ như "ngồi trên đống lửa" sau khi biết mình mang bầu đôi.

Niềm hạnh phúc có "tin vui" vừa mới thắp lên chị đã phải đối diện với biết bao khó khăn khi là một trong những trường hợp mang bầu đôi nguy hiểm, hiếm gặp cần được đi khám liên tục.

Mang thai đôi nguy hiểm, 9X vừa bước qua cửa tử bất ngờ với câu nói của mẹ chồng - 1

2 nhóc tì nhà chị Huyền. 

Mang thai đôi hiếm gặp đối diện với vô vàn nguy cơ

Đến bây giờ nhìn 2 con, chị Huyền mới được thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng sau quá trình mang thai đầy lo lắng với vô vàn nguy cơ, chị đã chào đón được 2 con bình an.

Chị Huyền cho biết, đầu năm nay vợ chồng chị bất ngờ và hạnh phúc khi biết mình mang thai đôi sau khi sinh con gái đầu lòng năm 2016. 

Thế nhưng, niềm vui ấy chưa được bao lâu, chị phải đối diện với biết bao nhiêu lo lắng, bị nghén từ khi nhận tín hiệu con đến với mình đến tận tháng thứ 5 thai kỳ không ăn uống được gì.

Đặc biệt, chị như ngồi trên đống lửa khi bác sĩ thông báo trường hợp thai đôi của mình chung một bánh nhau, 2 túi ối là trường hợp nguy hiểm hiếm gặp, có nguy cơ truyền máu song thai, khả năng sinh non cao và nhiều rủi ro khác.

Chính vì vậy, chị được xếp vào một trong những sản phụ cần phải được đi khám, kiểm tra thường xuyên trong thai kỳ.

"Song thai 1 bánh nhau 2 túi ối là trường hợp hiếm gặp và có nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và bé như 60% có thể sinh non, 30% thai chết khi chưa sinh, 20% bị truyền máu song sinh, nguy cơ tiền sản giật gấp 4 lần so với các thai bình thường, phải đối mặt với rủi ro băng huyết sau sinh...Mình nằm trong số những trường hợp đặc biệt nên bác sĩ yêu cầu tái khám suốt. Thời gian đó mình và gia đình lo lắng rất nhiều", chị Huyền chia sẻ.

Mang thai đôi nguy hiểm, 9X vừa bước qua cửa tử bất ngờ với câu nói của mẹ chồng - 2

Mang bầu đôi nguy hiểm chị được bác sĩ liên tục nhắc nhở đi khám thường xuyên. 

Không những vậy, bác sĩ cũng nói về khả năng chênh lệch chiều cao và cân nặng giữa hai bé vì 2 thai nhi cùng nhận dưỡng chất từ một bánh nhau, sẽ có một thai nhận nhiều hơn thai còn lại. Hơn nữa chị cũng sẽ dễ bị tiểu đường thai kỳ, huyết áp thấp hơn những mẹ bầu khác.

Vậy là cả thai kỳ chị Huyền cứ nơm nớp lo sợ. Biết mình mang thai là trường hợp nguy hiểm nên chị luôn cố gắng dành chế độ dinh dưỡng tốt nhất trong thời gian này để cho thai nhi phát triển. Chị cố gắng ăn uống đầy đủ và chọn thực phẩm tươi, nhiều rau, trái cây để có một sức khỏe tốt nhất đồng hành cùng con. May mắn có ông xã làm đầu bếp nên cả thai kỳ anh cứ nấu nướng, tẩm bổ cho chị giúp chị tăng lên được 18kg.

"Mình có một người chồng tuyệt vời, 9 tháng 10 ngày mang thai anh ấy chưa khi nào làm mình rơi một giọt nước mắt. Vì sợ mình mệt nên cố gắng tan làm là về nhà nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Bất kể là ngày hay đêm chỉ cần mình muốn ăn gì anh ấy sẽ đi mua ngay lập tức. Đêm mình mất ngủ anh đã pha muối với nước ấm cho mình ngâm chân và ngồi mát xa chân để mình dễ ngủ hơn.

Còn mẹ chồng khi biết tin mình bầu, mẹ đã làm rất nhiều món ăn ngon để bồi bổ. Mẹ cứ trêu phải ăn nhiều mới có sức mà đẻ", chị Huyền cười.

Mang thai đôi nguy hiểm, 9X vừa bước qua cửa tử bất ngờ với câu nói của mẹ chồng - 3

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của chồng và mẹ chồng, mặc dù phải đối mặt với khó khăn gấp 5 lần những bà bầu khác nhưng thai kỳ của chị Huyền đã trôi qua vô cùng thuận lợi, chào đón 2 thiên thần nhí thành công.

Sinh xong bất ngờ với câu nói của mẹ chồng

Chị sinh 2 bé ở 38 tuần 2 ngày bằng phương pháp sinh mổ chủ động. Hai bé chào đời nặng lần lượt 2,6 và 2,4kg. Vì biết rõ lịch mổ nên chị và cả nhà đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến chị thấp thỏm, hồi hộp, lo lắng nhiều hơn.

"Đêm trước ngày đi mổ mình không chợp mắt được chút nào cả. Ông xã và 2 mẹ đưa mình vào viện. Mình nhập viện lúc 6h tối và phải đến 10h20 mới nằm trên bàn mổ. Đến 10h40 và 10h41, 2 em bé mới lần lượt chào đời. Mình đã khóc khi bác sĩ cho 2 bé áp vào ngực. Nhìn 2 con mà mình thấy mình thật sự rất vĩ đại”, chị Huyền nhớ lại.  

Mang thai đôi nguy hiểm, 9X vừa bước qua cửa tử bất ngờ với câu nói của mẹ chồng - 4

Chị Huyền cười cho biết, cả ê kíp mổ đều gọi chị là bà mẹ siêu nhân vì trường hợp sinh đôi chung 1 bánh nhau 2 túi ối, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, giữ được thai đến tuần 38 là một điều kỳ diệu. Sau sinh chị Huyền giảm được 10kg xuống còn 58kg. Chị luôn ưu tiên chất đạm, chất xơ, các loại vitamin, khoáng chất và hạn chế ăn tinh bột.

Nhờ có ông xã chăm sóc 3 mẹ con chu đáo mà sau sinh tâm lý chị được thoải mái, không bị stress, căng thẳng. Mặc dù có 2 mẹ chăm sóc cùng nhưng anh luôn dành phần của 2 mẹ, đặc biệt trong khoản nấu các món ăn cho vợ sau sinh không chỉ ngon mà vô cùng đẹp mắt.

Mang thai đôi nguy hiểm, 9X vừa bước qua cửa tử bất ngờ với câu nói của mẹ chồng - 5

Ông xã chăm con cho chị nghỉ ngơi.

Chị Huyền tâm sự, tháng đầu 2 con ngủ ngoan, ăn no rồi ngủ nên chị có thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên đến tháng thứ 2, tụi nhỏ chưa phân biệt được ngày đêm nên ngày ngủ đêm thức khiến chị bị thiếu ngủ thường xuyên.

Thế nhưng nhờ may mắn có mẹ chồng tuyệt vời luôn đồng hành bên chị đỡ đần chăm sóc các bé, trò chuyện tâm sự về mọi chuyện nên chị đỡ buồn và vất vả hơn.

"Mẹ tuy sống ở quê và đã ngoài 50, thế nhưng cách mẹ chăm con dâu và cháu rất hiện đại. Mình và mẹ chồng không bao giờ bất đồng vì mẹ luôn tôn trọng ý kiến của mình và mình cũng thế.

Có chuyện gì 2 mẹ con cũng thủ thỉ với nhau. Mẹ tâm sự với mình tất cả mọi chuyện, có lần 2 mẹ con vì mải nói chuyện quá mà quên mất không pha sữa cho 2 bé khiến chúng khóc ầm lên vì đói. Khi mình đi sinh mẹ chồng cũng luôn bên cạnh an ủi, động viên, cổ vũ.

Đa phần khi sinh xong các bà mẹ chồng sẽ hỏi cháu đâu? hay cháu tôi thế nào?... nhưng mẹ chồng mình lại ngược lại. Mình nghe mẹ đẻ kể rằng mẹ chồng đã hỏi chị y tá "con dâu tôi đâu? khi nào chúng tôi được gặp nó?". Mẹ luôn nói với chồng mình con bế một đứa, mẹ bế một đứa để mình nghỉ ngơi, dưỡng sức nữa. Những điều quan tâm nho nhỏ của mẹ cũng đủ khiến mình cảm động", chị Huyền kể.

Mang thai đôi nguy hiểm, 9X vừa bước qua cửa tử bất ngờ với câu nói của mẹ chồng - 6

Mang thai đôi nguy hiểm, 9X vừa bước qua cửa tử bất ngờ với câu nói của mẹ chồng - 7

Hình ảnh 2 bé vô cùng đáng yêu nhà chị. 

Hiện nay, 2 bé nhà chị Huyền đã được gần 2 tháng. Nhìn 2 thiên thần nhí này dù mệt nhọc nhưng chị vẫn luôn hạnh phúc vì có cả gia đình ở bên mình cùng chăm sóc các con.

Đẻ liền 2 con, cô bé HMông nói tiếng Anh như gió ngạc nhiên với thái độ mẹ chồng Bỉ
Cô bé dân tộc từng gây sốt vì khả năng nói tiếng Anh như gió giờ đã là vợ của một doanh nhân Bỉ và được nhà chồng yêu thương, chăm sóc như con gái.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu