Mẹ Đồng Nai lên bàn đẻ tim thai bất ổn, chồng Úc khóc hết nước mắt bế con trên tay

Ngày 13/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Khi đi sinh con, chị Duyên lo lắng vì tim thai hoảng loạn lúc lên cao, lúc xuống thấp cả đêm.

Mang bầu đi sinh ở Úc, cách xa bố mẹ đẻ hơn 7 nghìn km nhưng chị Võ Mai Ánh Duyên (33 tuổi, Đồng Nai) không cảm thấy buồn, cô đơn nơi xa lạ này bởi ông xã Adrian (47 tuổi, người gốc Ý, sinh ra và lớn lên ở Úc) và bố mẹ chồng luôn ở bên quan tâm, chăm sóc. Cuối cùng sau 3 năm kết hôn, chị cũng đã được làm mẹ ở độ tuổi 32 còn chồng chị được lên chức bố ở tuổi U50.

Mẹ Đồng Nai lên bàn đẻ tim thai bất ổn, chồng Úc khóc hết nước mắt bế con trên tay - 1

Chị Duyên chào đón con đầu lòng ở độ tuổi 32.

Mang thai nghén nặng, bố mẹ chồng phải đến cơ quan "rước" về

Chị Ánh Duyên và ông xã người Adrian quen nhau vào cuối năm 2014. Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, chị Duyên kể, trong một lần du lịch Việt Nam, vì quá thích vẻ đẹp của con gái Việt mà anh Adrian đã lên một trang mạng mai mối để làm quen. Tình cờ anh làm quen được chị qua trang mạng này. Sau khi tìm hiểu được vài tháng anh liền qua Việt Nam để gặp chị và cả 2 quyết định đính hôn ngay sau đó mà không chần chừ.

“Năm 2015, anh chuẩn bị và hoàn tất visa cho mình. Giữa năm anh qua thăm mình và cuối năm qua một lần nữa để làm tiệc đám hỏi ở nhà gái. Cùng lúc này mình nhận được visa và cả 2 bay về Úc vào đúng đầu tháng 1/2016”, chị Duyên chia sẻ.

Sang Úc 3 năm, chị Duyên mới nhận tin vui mình có bầu, cảm giác mang thai ở độ tuổi 32 khi đang mong muốn có em bé khiến chị vỡ òa hạnh phúc. Còn ông xã chị, khi được làm bố ở độ tuổi U50 vui mừng khôn siết. Tuy nhiên vì sợ hụt hẫng nếu kết quả không phải nên anh vẫn không dám tin cho đến khi đưa vợ đi siêu âm lần đầu tiên, thấy được em bé nhỏ xíu và tim thai bé.

Mẹ Đồng Nai lên bàn đẻ tim thai bất ổn, chồng Úc khóc hết nước mắt bế con trên tay - 2

Chị mang bầu tăng 11kg. 

Chia sẻ về thai kỳ của mình, chị Duyên cho biết, khi mang bầu được 7-8 tuần, chị bắt đầu bị nghén. Khác với nhiều mẹ bầu chỉ bị nghén 3 tháng đầu, chị nghén “vật vã” đến gần sinh, không có tí sức lực nào để đi làm. Thậm chí, chị bị nghén đến nỗi, bố mẹ chồng phải đến cơ quan để đưa về và phải xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

“Dù không có gia đình mình bên cạnh, nhưng gia đình chồng rất tốt, họ chăm sóc mình, có lần ba mẹ chồng mình đến rước mình ở chỗ làm vì lên cơn nghén, choáng váng, không thể đứng nổi. Ở chỗ làm họ phải gọi ba mẹ chồng mình đến đón, họ không muốn mình tự lái xe về. Mình nghén nặng đến mức đành phải xin nghỉ việc sau một thời gian dài nghỉ phép ốm”, chị Duyên nhớ lại.

Mặc dù mang bầu xa nhà, không gần bố mẹ đẻ nhưng nhờ có chồng và bố mẹ chồng luôn tạo điều kiện tốt nhất nên thai kỳ của chị khá thoải mái. Mẹ chồng luôn muốn nấu những món chị thích. Còn chồng vì luôn xót ruột khi vợ phải chịu đựng một mình không giúp được gì nên anh luôn rủ vợ đi lại khu người Việt ăn để được ăn món ăn Việt.

Chính vì vậy, tuy bị nghén nặng 6,5 tháng không lên cân được nhưng cả thai kỳ chị Duyên vẫn tăng được 11kg. Bên cạnh việc ăn uống, chị uống thêm vitamin tổng hợp bác sĩ khuyên dùng và vitamin D vì cơ thể chị thiếu để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho mẹ và bé.

Mẹ Đồng Nai lên bàn đẻ tim thai bất ổn, chồng Úc khóc hết nước mắt bế con trên tay - 3

Nói đến đây, chị Duyên cho biết, do 2 vợ chồng không có kinh nghiệm nên việc khám thai khá khó khăn. May mắn trước đó cả 2 từng đến khám bác sĩ riêng lên kế hoạch có bầu, làm các xét nghiệm, tiêm vắc xin nên cứ đến tìm ông nhờ tư vấn. Ông đã chọn cho chị bệnh viện gần nhà phù hợp với thể trạng của mình.

“Ở Úc họ dựa trên thể trạng người mang thai không quá cân nặng, không tiền sử bệnh huyết áp, tiểu đường, căn cứ vào đó chọn bệnh viện thích hợp, đảm bảo họ đủ thiết bị để cấp cứu cho bệnh nhân. Sau khi chọn bệnh viện bác sĩ gửi thông tin của mình qua đó, cũng với chỉ định thử máu, siêu âm đầu tiên. Bác sĩ khuyên mình đến bệnh viện thử máu để họ nắm thêm thông tin và có số bệnh nhân để tiện việc theo dõi suốt thai kỳ. Sau lần siêu âm đầu tiên, bác sĩ ở bệnh viện bắt đầu nhận và theo dõi chăm sóc mình cho đến lúc sinh em bé. Mỗi khi khám thai, siêu âm, họ đều gửi tin nhắn nhắc”, chị Duyên chia sẻ về dịch vụ y tế ở Úc.

Vợ lên bàn đẻ tim thai bất ổn, ông xã U50 khóc nức nở bế con

Chị Duyên cho biết, chị sinh con vào 4/12/2019. Bệnh viện do bác sĩ chị theo dõi chỉ định. Nếu ở các nước dịch vụ y tế tốt hay không tùy thuộc vào số tiền mọi người bỏ ra thì ở Úc chỉ cần sử dụng dịch vụ y tế là sẽ được chăm sóc tốt nhất bởi tất cả các dịch vụ cho người có thai được miễn phí nếu là công dân Úc.

Mặc dù chưa phải là công dân Úc nhưng do có bảo hiểm y tế nên chị được chăm sóc miễn phí tất cả dịch vụ. Tuy nhiên cả 2 vợ chồng chị chỉ muốn em bé sinh ra an toàn, khỏe mạnh, nên không yêu cầu dịch vụ đặc biệt.

“Mình sinh em bé ở tuần thứ 38. 4 giờ sáng thức dậy đi vệ sinh, mình nghe tiếng vỡ ối nên đã gọi ông xã dậy chở đi bệnh viện gấp. Khi lên xe mình bắt đầu có những cơn co thắt. Vào bệnh viện, vì mình có cơn co thắt nên bác sĩ giữ lại, tới chiều quyết định cho truyền giục sinh.  

Họ chuẩn bị một phòng có giường cho chồng mình nghỉ, một y tá hộ sinh chỉ chăm sóc cho riêng mình. Trước khi truyền giục sinh họ tư vấn phương pháp giảm đau để mình có thể lựa chọn. Tới nửa đêm do cơn đau dồn dập chịu không nổi, chồng mình mới kêu y tá hộ sinh cho truyền gây tê tuỷ sống để cắt cơn đau. Sau đó mệt quá mình ngủ thiếp đi, tới lúc dậy họ mới truyền liều giục sinh nhiều”, chị Duyên nhớ lại ngày đi sinh của mình.

Mẹ Đồng Nai lên bàn đẻ tim thai bất ổn, chồng Úc khóc hết nước mắt bế con trên tay - 4

Bé Albert nhà chị chào đời chỉ nặng 2,7kg.

Dù ban đầu được chỉ định sinh thường nhưng do khi truyền giục sinh, những cơn co thắt xuất hiện, tim thai bị hoảng loạn, lúc lên cao, lúc xuống thấp cả đêm khiến cho chị được chỉ định sinh mổ gấp. Lúc này, chị đã bị hết nước ối, tử cung chỉ mở được 2 phân.

Phòng mổ của chị có một bác sĩ gây mê, 3 bác sĩ chịu trách nhiệm mổ, một bác sĩ lo cho sức khỏe mẹ, một bác sĩ lo cho sức khỏe bé, một y tá hộ sinh và chồng chị. Trong quá trình mổ do bị mất máu nên các bác sĩ phải truyền 600ml máu cho chị. Trải qua khoảng thời gian căng thẳng trên bàn mổ, khi nghe tiếng khóc của con vợ chồng chị nhìn nhau khóc nức nở. Cuối cùng, sau bao vất vả vợ chồng chị đã đón con được thành công.

“Lúc bắt đầu mổ mình cảm thấy rất mệt, bác sĩ lập tức hỏi mình cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói “bạn sẽ thấy tốt hơn liền ngay”, quả thật như vậy, lúc sau này nghe chồng kể lại mới biết mình bị mất máu, họ truyền 600ml máu nên mình cảm thấy đỡ hơn liền. Khi nghe được tiếng khóc của con, 2 vợ chồng mừng quá nhìn nhau khóc luôn. Cô y tá hộ sinh cho chồng mình cắt dây rốn của bé. Mình rất vui và xúc động khi anh khóc nức nở vì thấy được em bé”, chị Duyên chia sẻ khoảnh khắc lần đầu gặp con.

Mẹ Đồng Nai lên bàn đẻ tim thai bất ổn, chồng Úc khóc hết nước mắt bế con trên tay - 5

Mẹ Đồng Nai lên bàn đẻ tim thai bất ổn, chồng Úc khóc hết nước mắt bế con trên tay - 6

Chồng chị khóc nức nở khi lên chức bố ở tuổi U50.

Bé trai nhà chị Duyên chào đời chỉ nặng 2,77kg nhưng may mắn khỏe mạnh nên vợ chồng chị không gặp nhiều khó khăn khi nuôi con. Hơn nữa, bệnh viện chị sinh là một trong những bệnh viện tốt nhất trong việc chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, y tá, bác tử tế, tốt bụng và chuyên nghiệp nên chị được chăm sóc vô cùng chu đáo.

Sau sinh không chỉ được chuyển đến một phòng riêng mà chị còn được các bác sĩ lần lượt đến hỏi thăm sức khỏe khi bị mất máu, tư vấn chăm con, kế hoạch tránh thai và được phát cuốn sách theo dõi chích ngừa, khám bệnh cho em bé đến khi đủ tuổi đi học. Ngoài ra, khi xuất viện, chị còn được tặng một giỏ xách gồm sách kể chuyện, áo lót, nón, một miếng lót để thay tã, một bộ sơ cấp cứu và một ví cho em bé.

Mẹ Đồng Nai lên bàn đẻ tim thai bất ổn, chồng Úc khóc hết nước mắt bế con trên tay - 7

Hiểu được sự vất vả của con dâu, vừa trải qua lần sinh nguy hiểm nên sau sinh, mỗi ngày bố mẹ chồng chị đều giúp nấu nướng, dọn dẹp, chăm cháu để chị có thời gian nghỉ ngơi, chăm bé buổi tối. Dẫu có nhiều bỡ ngỡ khi 32 tuổi mới được làm mẹ, ông xã cũng U50 mới được làm bố nhưng mọi khó khăn vợ chồng chị đều vượt qua tất cả. Bé Albert nay 5 tháng tuổi vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh.

Hotgirl dân tộc Tày bỡ ngỡ đi khám thai ở Nhật, sinh xong cay mắt với câu nói của chồng
Cả 2 lần biết lên chức bố, ông xã người nhật của Mã Thuyên đều sung sướng, nhảy nhót tưng bừng.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài