Cố đẻ thường bằng được, mẹ Lào Cai không tin nổi khi bác sĩ nói cân nặng con

Ngày 20/09/2019 05:41 AM (GMT+7)

Em bé nhà chị Yến chào đời bằng phương pháp sinh thường với cân nặng 4,7kg.

Nhìn lại hành trình “vượt cạn” đến nghẹt thở mà mình vừa trải qua, chị Nguyễn Thị Yến (27 tuổi) ở thành phố Lào Cai vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc. Dù đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày sinh cu Bo nhưng mỗi khi nhắc nhớ đến lần đi đẻ đó chị vẫn không kìm nén được những giọt nước mắt. Thế nhưng sau bao vất vả, khó khăn, em bé đã kiên cường đến bên mẹ, cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình.

Cố đẻ thường bằng được, mẹ Lào Cai không tin nổi khi bác sĩ nói cân nặng con - 1

Sau ngày cưới chị Yến cùng chồng sớm đón tin có con gái đầu lòng.

Quyết tâm giữ con mặc cho cơ hội sống chỉ còn 50%

Chị Yến cho biết ngày hay tin mang thai vợ chồng chị đều rất bất ngờ bởi trước đó chưa có kế hoạch cho việc sinh thêm con, hơn nữa con gái đầu lòng của anh chị khi đó mới 8 tháng tuổi. Tuy nhiên bằng tất cả tình yêu thương, gia đình quyết tâm để con được đến với thế giới.

“Nói về cảm xúc khi biết tin có em bé thì thật sự vui có, buồn có, lo lắng có, sợ hãi có mà buồn cười cũng có, mình chưa dám nói cho ai ngoài chồng. Vì bé đầu mới được 8 tháng tuổi, nếu có em nhỏ thì con sẽ rất thiệt thòi khi mẹ phải sẻ chia sự quan tâm và yêu thương cho em bé” – chị Yến nhớ lại.

Cố đẻ thường bằng được, mẹ Lào Cai không tin nổi khi bác sĩ nói cân nặng con - 2

Không lâu sau đó khi bé gái mới 8 tháng tuổi, anh chị lại hay tin có thêm một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mẹ.

Suốt thời gian mang bầu là những tháng ngày lo lắng của 2 vợ chồng bởi trước đó chị từng có tiền sử lưu thai. Ngay khi cấn bầu, chị Yến đã lên dây cót cho những ngày tháng nằm dưỡng thai và dùng thuốc hỗ trợ để theo dõi hàng tuần. Lần mang thai này vì ngoài kế hoạch nên mọi sự xảy ra đều không thể dự đoán trước. Ở tam cá nguyệt đầu tiên chị hay bị ra máu, bác sĩ thông báo cơ hội sống của em bé chỉ còn 50%. 

Cố đẻ thường bằng được, mẹ Lào Cai không tin nổi khi bác sĩ nói cân nặng con - 3

Chị Yến từng sợ khi có em nhỏ, chị cả sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

Với bà mẹ này, thời gian mang bầu càng trở nên bận rộn và vất vả hơn khi con gái đầu lòng còn rất bé, mẹ vẫn phải bế ẵm rất nhiều. Vừa quan tâm con nhỏ chị vừa tích cực chăm sóc em bé trong bụng, để cả hai con đều có thể cảm nhận được tình yêu thương mẹ giành cho các con là như nhau.

Luôn mong muốn đảm bảo dinh dưỡng cho bào thai nhưng chị không ép mình phải ăn theo bất cứ khuôn mẫu nào, “Mình ăn theo nhu cầu, thích gì ăn đó, tập trung vào những món ăn giàu dinh dưỡng, đồ cay nóng thì hạn chế. Việc vận động của mẹ bầu phải nói là luôn chân luôn tay vì bận rộn với bé chị kia, con chưa hiểu được mẹ mang bầu em bé nặng nhọc như nào nên vẫn yêu cầu mẹ bế đi chơi, dắt đi chỗ nọ chỗ kia. Cũng nhờ những điều đó mà giúp mình có được thai kỳ với sức khỏe tốt, tinh thần sảng khoái” – chị cười chia sẻ.

Cố đẻ thường bằng được, mẹ Lào Cai không tin nổi khi bác sĩ nói cân nặng con - 4

Chính vì thế, ngay cả khi bụng vượt mặt chị vẫn luôn cân đối tình cảm đều cho hai con.

Mẹ bỉm sữa cũng chia sẻ thêm về thực đơn ăn uống "vào con" của mình: "Trong suốt thai kì, mình vẫn ăn uống bình thường, thỉnh thoảng ăn thêm trứng vịt lộn, cơm thì mỗi bữa 2 bát, cũng ăn thịt cá tôm bình thường. Đồ uống thì mình uống nhiều nước mía, sữa đậu nành và nước lọc đầy đủ mỗi ngày nên thai kỳ mẹ đã tăng được 17kg, hầu như vào hết con chứ không vào mẹ là mấy”.

Trong quá trình mang thai, chị Yến tuân thủ lịch khám thai của bác sĩ để theo dõi thai nhi phát triển từng ngày. Chị khoe: "Được cái mình cao 1m65, nặng 59-60kg nên cũng có sức khỏe. Rất may mắn nhờ gặp được thầy hay thuốc tốt nên được chăm sóc thai kỳ ổn định, lần nào đi siêu âm con cũng đạt đúng chỉ số yêu cầu thai nhi, có những giai đoạn em bé còn vượt mốc cân nặng nên có phần yên tâm hơn. Bụng bầu của mình cũng "khổng lồ" hơn các mẹ bầu khác. Mẹ cứ vậy khỏe mạnh đến lúc sinh em bé, sáng ngày đi đẻ bụng rơi đến nơi rồi nhưng vẫn đẩy bé lớn đi ăn sáng, về tắm gội, sắp đồ rồi mới sang viện nằm”.

15 phút trên giường đẻ mà cứ ngỡ cả thế kỷ

Những tưởng cuộc “lâm bồn” sẽ nhẹ nhàng thuận lợi như ngày sinh bé đầu lòng nhưng khó khăn ập đến ngay trên chính giường đẻ của chị. Ở những tháng cuối thai kỳ chị đi siêu âm các bác sĩ đều thông báo thai nhi nặng 3,8kg và khuyên sinh mổ vì thai to. Chị Yến cho biết lúc đó vì khá sợ mổ nên đã xin bác sĩ cho phương án dự phòng, trong trường hợp không sinh thường được mới tiến hành phẫu thuật.

Nhớ lại thời khắc “lâm bồn” cách đây 5 tháng, mẹ bỉm sữa nói: “Đầu giờ chiều ngày 6/4 mình lên cơn co và có dấu hiệu chuyển dạ, mỗi lần có cơn gò là lại bò người ra đu thành giường như tập xà đơn. Thấy có triệu chứng sắp sinh nên mình sang phòng đẻ đợi sẵn. Em bé vòng đầu nhỏ nên dễ ra nhưng vai em bé to nên đầu thì xuôi rồi nhưng đuôi chưa lọt, mẹ nằm trên bàn đẻ mà toát mồ hôi vì sợ, lúc đó đẻ cũng không xong mà mổ cũng không mổ được nữa, để lâu lại sợ bé ngạt. Ê-kíp đỡ đẻ cho mình hôm đó ai cũng vất vả, sau đó các bác sĩ động viên mẹ phải cố gắng phối hợp tốt nhất để an toàn cho cả hai mẹ con, mình dồn sức rặn tưởng như đứt hơi thì bác sĩ xoay vai em bé để con tọt ra ngoài an toàn.

Lúc đi siêu âm kết quả đều là 3,8kg mà lúc con sinh ra bác sĩ đặt lên bàn cân thông báo bé nặng 4,7kg mình còn không tin phải hỏi lại đến lần thứ hai, nghe xong mà rớt nước mắt vừa mừng vừa tủi, mừng vì mẹ tròn con vuông, tủi vì sợ cảm giác cận kề với tử thần trong tích tắc. Cả quá trình trên giường đẻ chỉ tầm 15 – 20 phút mà cứ ngỡ cả thế kỷ”.

Cố đẻ thường bằng được, mẹ Lào Cai không tin nổi khi bác sĩ nói cân nặng con - 5

Bé trai nặng 4,7kg là thành quả mà chị Yến đã kiên cường sinh bằng phương pháp tự nhiên.

Hạ sinh em bé thành công cũng là lúc chị Yến khổ sở vì vết rạch tầng sinh môn quá lớn khiến việc đi lại và sinh hoạt khó khăn. Thế nhưng, nhìn con lớn lên từng ngày, những đớn đau hay sự hy sinh mà mẹ từng trải qua hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi. 

Cố đẻ thường bằng được, mẹ Lào Cai không tin nổi khi bác sĩ nói cân nặng con - 6

Con được mẹ đặt cho tên là Vũ Đức Anh với hy vọng sẽ luôn khỏe mạnh và bụ bẫm.

Chị Yến tâm sự, suốt quãng thời gian trước và sau sinh tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chị luôn có gia đình và ông xã ở bên đồng hành, động viên. Đó chính là món quà tinh thần lớn lao làm động lực để chị có thể dưỡng thai và hạ sinh em bé nặng 4,7kg bằng phương pháp tự nhiên.

Nhắn nhủ đến các mẹ cũng đang trên hành trình mang thai và sinh nở, hãy giữ tinh thần thoải mái để có một thai kỳ khỏe mạnh. Trong trường hợp thai to, thai có bất thường về bệnh lý, các mẹ hãy lắng nghe sự thay đổi của cơ thể và ý kiến tư vấn của bác sĩ chuyên khoa từ đó có phương pháp sinh đẻ thuận lợi, tránh những nguy cơ xấu xảy ra.

Sản phụ đẻ thường em bé khổng lồ 6,8kg, danh tính đứa trẻ khiến mẹ Việt ngạc nhiên
Bé sơ sinh có cân nặng "khủng" tương đương một bé 6 tháng tuổi đã gây sốc. Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi biết mẹ bé đã... sinh thường.
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai