Mẹ Việt khó có con nhưng chồng "tinh binh" nhiều gấp 5, kết quả đẻ "sòn sòn"

Minh An - Ngày 13/04/2022 12:13 PM (GMT+7)

Lần đầu tiên mang bầu, chị Liên Anh không tin nổi nhưng đổi lại đến lần thứ 2 thì ông xã lại tưởng chị đang nói đùa.

Câu chuyện được chị Liên Anh (hiện đang sống tại Houston, Mỹ) chia sẻ tại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa từng khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Ở tuổi 34, chị Liên Anh hiện đang là mẹ của 4 bé, 2 trai và 2 gái. Các bé chào đời lần lượt vào tháng 10/2015, tháng 12/2016, tháng 3/2018 và tháng 7/2019. Tuy nhiên thực tế khi mới kết hôn, chị Liên Anh từng gặp vấn đề về sức khỏe và khó có con. 

Gia đình chị Liên Anh hạnh phúc với 4 con đủ nếp đủ tẻ.

Gia đình chị Liên Anh hạnh phúc với 4 con "đủ nếp đủ tẻ".

Chị Liên Anh tâm sự sau khi cưới khoảng 2 tháng thì hai vợ chồng quyết định "thả" để có con nhưng khoảng 8 tháng vẫn chưa thấy "tin vui" nên cả hai đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. 

"Kết quả khám cho thấy lượng tinh trùng của chồng mình gấp 5 lần người bình thường. Còn bản thân mình thì không có vấn đề gì ở các cơ quan sinh sản nhưng lại phát hiện một loại hormone có nồng độ cao bất thường. Vậy là bác sĩ chuyển sang chụp MRI và thấy có một khu nằm sau não. Đó không phải ung thư nhưng khối u này tiết ra một chất làm giết chết tinh trùng của đàn ông khi vào cơ thể. May mắn là khối u vẫn còn nhỏ và chưa cần phẫu thuật, chỉ cần uống thuốc làm teo đi là được", chị Liên Anh chia sẻ. 

Mẹ Việt khó có con nhưng chồng amp;#34;tinh binhamp;#34; nhiều gấp 5, kết quả đẻ amp;#34;sòn sònamp;#34; - 2

Sau khi dùng thuốc khoảng 2 tháng thì chị bị chậm kinh 10 ngày. Vậy nhưng lúc này bản thân chị Liên Anh vẫn chưa nghĩ là mình có bầu và không có ý định thử thai. Chỉ đến khi ông xã tự mua que về và giục chị thử thai thì chị mới thực hiện. Kết quả là cả 3 que đều hiện 2 vạch, chị Liên Anh thật sự đã mang bầu. 

Khi mang bầu bé đầu lòng, chị Liên Anh chỉ bị "nghén ngủ" còn ăn uống lại rất ngon miệng. Đến ngày sinh con, chị được tiêm thuốc giục sinh và sinh thường em bé nặng hơn 4kg. Trong giây phút đó, cả hai vợ chồng vỡ òa hạnh phúc và ôm nhau khóc nức nở. 

Vợ chồng chị Liên Anh từng gặp vấn đề khó có con.

Vợ chồng chị Liên Anh từng gặp vấn đề khó có con.

Những tưởng rằng có được một em bé đã là may mắn với bà mẹ gặp vấn đề khó có con, vậy nhưng chị Liên Anh không ngờ sau đó "may mắn" lại tiếp tục đến chỉ 5 tháng sau sinh bé đầu lòng. "Khi mình mang bầu bé thứ 2 thì mình biết trước bởi đã hiểu cơ thể và dễ dàng nhận ra dấu hiệu mang thai. Vậy nhưng khi đưa que 2 vạch cho ông xã xem thì anh ấy lại không tin, tưởng mình đùa. Đúng là trái ngược hẳn so với lần đầu", chị Liên Anh nhớ lại. 

Và rồi khi con thứ hai được khoảng 6 tháng, chị Liên Anh lại mang bầu lần 3 và sau khi con thứ 3 chào đời không bao lâu, chị tiếp tục sinh thêm bé thứ 4. "Hai bé thứ 2 và 3 là "tai nạn" nhưng bé thứ 4, vợ chồng mình chủ định có con một lần nữa", chị nói. May mắn thay cả 4 lần sinh đều là sinh thường nên sức khỏe của bà mẹ đông con vẫn đảm bảo, sinh nở dễ dàng. 

Mẹ Việt khó có con nhưng chồng amp;#34;tinh binhamp;#34; nhiều gấp 5, kết quả đẻ amp;#34;sòn sònamp;#34; - 4

Vậy nhưng trong 4 lần mang thai, chị Liên Anh từng một lần trải qua sự lo lắng hoảng hốt vì bị doạ sảy thai. "Đó là lần sinh bé thứ 3, hai vợ chồng mình cùng 2 con lớn đi du lịch Bahamas. Khi lên máy bay về lại nhà, mình bỗng cảm giác có gì đó chảy ra. Lúc đầu là dịch nâu, sau là máu đỏ rất nhiểu. Cả hai đã khóc suốt trên chuyến bay vì nghĩ đã mất con", chị nhớ lại.

May mắn khi đến khám bác sĩ, cô được biết đó chỉ là một lớp màng túi máu bị bong, "nguyên nhân có lẽ do hai vợ chồng đã quan hệ", bà mẹ 4 con nói. 

Mang thai và sinh 4 con liên tiếp trong vòng 5 năm, chị Liên Anh cũng gặp áp lực không nhỏ trong việc làm mẹ. Tuy có lợi thế là các bé có thể chơi cùng nhau nhưng kéo theo cũng là những lần "ồn ào cãi vã, tố nhau và kiện cáo" khiến mẹ phải đau đầu. Bà mẹ đông con luôn phải lên thời gian biểu khoa học và tuân thủ nghiêm ngặt để việc chăm các con đi vào nề nếp, dễ quản lý hơn và có thêm thời gian cho bản thân. 

Bà mẹ đông con luôn phải lên thời gian biểu rõ ràng để chăm con dễ dàng nhất.

Bà mẹ đông con luôn phải lên thời gian biểu rõ ràng để chăm con dễ dàng nhất.

4 lần mang thai, Liên Anh đều tăng khoảng 20-30kg. Chị tâm sự vì mang bầu liên tiếp nên 4-5 năm liền đều trong cảnh thừa cân, sồ sề. Chị luôn có cảm giác tự ti vì bản thân vừa mập vừa xấu nhưng ông xã lại yêu thương vợ, hiểu tâm lý vợ và luôn động viên nên chị gạt bỏ hết. Đến nay khi bé út cũng đã gần 3 tuổi, chị Liên Anh đã tự tin trở lại với vóc dáng gọn gàng, vẻ ngoài rạng rỡ. Đặc biệt, nhìn 4 con lớn lên khỏe mạnh, yêu thương nhau là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà mẹ 8X. 

Mẹ Việt khó có con nhưng chồng amp;#34;tinh binhamp;#34; nhiều gấp 5, kết quả đẻ amp;#34;sòn sònamp;#34; - 6

Sau 4 lần sinh nở, bà mẹ 8X đã lấy lại vóc dáng gọn gàng cùng nhan sắc trẻ trung.

Sau 4 lần sinh nở, bà mẹ 8X đã lấy lại vóc dáng gọn gàng cùng nhan sắc trẻ trung.

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa