Mẹ đi xin tinh trùng để thụ thai, con lớn mới bàng hoàng phát hiện danh tính bố đứa trẻ

Ngày 17/04/2020 12:10 PM (GMT+7)

Hàng chục năm sau, nhiều người từng được thụ thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo mới bất ngờ phát hiện mình là con của chính bác sĩ điều trị.

Thụ tinh nhân tạo là một bước tiến lớn của ngành y học sinh sản, trở thành giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho nhiều cặp vợ chồng gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản hay thậm chí những phụ nữ không muốn kết hôn nhưng vẫn muốn sinh con. Trong những trường hợp phụ nữ đơn thân hoặc tinh trùng của người chồng không đáp ứng được yêu cầu thụ tinh, tinh trùng của những người hiến tặng sẽ được sử dụng. Quy tắc hiến tặng tinh trùng cũng rất chặt chẽ về số lần hiến, thời gian, địa điểm hiến để tránh hậu quả hôn nhân cận huyết của những đứa con sau này.

Tuy nhiên cách đây vài chục năm, khi phương pháp thụ tinh nhân tạo mới được áp dụng thì đã có không ít "mập mờ" xảy ra trong quá trình thực hiện. Và nhiều người ở độ tuổi 30-40 thậm chí còn phát hiện thực chất mình là con đẻ của... bác sĩ điều trị. 

Hơn 30 tuổi mới phát hiện bố đẻ là... bác sĩ điều trị cho mẹ 

Lớn lên ở Nacogdoches, Texas (Mỹ), từ năm 16 tuổi cô Eve Wiley (hiện tại 32 tuổi) đã biết mình được sinh ra nhờ thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của người hiến tặng. 

Mẹ của cô, bà Margo Wiliams cách đây hơn 30 năm đã tìm đến bác sĩ Kim Mcmears nhờ giúp đỡ vì chồng bà bị vô sinh. Bà mong muốn được thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của người hiến tặng. Sau đó, bác sĩ Kim cho biết đã tìm được một người ở California đồng ý hiến và cô có thể thực hiện IVF. 

Quá trình IVF thành công, bà Margo đã sinh một cô con gái khỏe mạnh, đáng yêu chính là Eve. Đến năm 2018, Eve tò mò muốn biết bố đẻ của mình là ai nên đã gửi mẫu ADN đi xét nghiệm. Và kết quả khiến cả Eve và mẹ cô đều choáng váng: Cô không phải con của ai đó xa lạ ở California mà chính là con bác sĩ Kim Mcmears. Eve lập tức nhờ những cơ quan có thẩm quyền điều tra. Cô cho rằng mẹ mình và cả gia đình đã bị lừa dối. 

Mẹ đi xin tinh trùng để thụ thai, con lớn mới bàng hoàng phát hiện danh tính bố đứa trẻ - 1

Từ khi còn nhở, Eve đã nghĩ mình được sinh ra từ tinh trùng hiến tặng nhưng không ngờ bố đẻ lại là bác sĩ điều trị sinh sản cho mẹ.

Ban đầu bác sĩ Kim từ chối đưa ra câu trả lời nhưng sau đó, chính ông đã viết một bức thư gửi Eve và thừa nhận cách đây hơn 30 năm, ông đã trộn tinh trùng của mình vào tinh trùng từ những người hiến tặng để cải thiện cơ hội thụ thai. Lúc đó ông nghĩ rằng khi bệnh nhân có thai thì cũng không có cách nào xác định tinh trùng của ai đã "làm việc". 

Sau lời thú nhận của bác sĩ Kim, Eve quyết định tha thứ cho ông và cả 2 bắt đầu mối quan hệ cha con. Bác sĩ Kim cũng là người chủ trì cho đám cưới của Eve. 

39 tuổi nhận ra mình có gần 50 anh chị em ruột, đều là con bác sĩ 

Anh Van Halen, 39 tuổi (sống tại Hà Lan) bỗng dưng biết mình có một gia đình lớn sau khi gửi mẫu xét nghiệm ADN lên trang web thống kê. Anh cho biết: "Trong vài tuần, tôi phát hiện mình có đến 25 anh chị em". 

Hơn 2 năm sau, bí mật về thân thế của anh Van và hàng chục anh chị em được tiết lộ khi bác sĩ Jan Karbaat, làm việc tại bệnh viện ở Barendrecht (Hà Lan), đã bị buộc tội sử dụng trái phép tinh trùng của mình để thụ tinh cho bệnh nhân. Và một trong số đó chính là bố mẹ của anh Van. 

Mẹ đi xin tinh trùng để thụ thai, con lớn mới bàng hoàng phát hiện danh tính bố đứa trẻ - 2

Bác sĩ Karbaat đã sử dụng tinh trùng của chính mình để thụ thai cho khoảng 60 bệnh nhân.

Bác sĩ Karbaat qua đời tháng 4/2017 ở tuổi 89. Sinh thời, ông tự miêu tả là "người tiên phong trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản". Trước khi mất, ông đã thừa nhận việc dùng tinh trùng để tạo ra khoảng 60 đứa trẻ. Đôi khi ông trộn tinh trùng của mình với người hiến khác. Theo Tổ chức Bảo vệ Trẻ em, Karbaat còn gửi tinh dịch tới nhiều bệnh viện. Hầu hết con của Karbaat ra đời trong những năm 1980.

Sau đó, cuộc điều tra được mở ra khi nhiều người cho biết họ cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt với nhau về ngoại hình và tính cách. tháng 4/2017, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật cá nhân tại nhà riêng của Karbaat như bàn chải đánh răng hay dao cạo râu để kiểm tra ADN. Kết quả xét nghiệm ADN tuần trước của tòa án cho thấy ông là cha của ít nhất 49 người đang trong độ tuổi 30. Tuy vậy, người ta tin rằng ông này còn có nhiều con hơn và không chỉ tại Hà Lan. 

Mẹ đi xin tinh trùng để thụ thai, con lớn mới bàng hoàng phát hiện danh tính bố đứa trẻ - 3

Anh Van bỗng dưng phát hiện mình có hàng chục anh chị em cùng cha.

"Những gì bác sĩ ấy làm chẳng hề tốt đẹp. Đối với bố mẹ tôi và bố mẹ của những người anh chị em mới kia, điều đó thật kinh khủng. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không giận ông ấy. Vì nếu không có ông ấy thì tôi cũng chẳng thể có mặt trên cuộc đời này", anh Van chia sẻ. Anh cho biết thêm thật may mắn vì trong số hàng chục anh chị em của mình, chưa xảy ra trường hợp "lấy nhầm" nhau. 

Bác sĩ tự thụ tinh cho hơn 50 bệnh nhân, lừa dối là tinh trùng hiến tặng 

Đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn đã hết hy vọng sinh con tự nhiên, tiến sĩ Donald Cline (sống tại Mỹ) là một vị cứu tinh. Trong khoảng những năm 1970 đến 1980, ông đã giúp hàng trăm cặp đôi có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nhiều người trong số đó được thông báo rằng con là kết quả thụ thai giữa trứng của chính họ và tinh trùng hiến tặng từ các sinh viên y khoa cũng như người tình nguyện. 

Vậy nhưng hơn 30 năm sau, nhiều cặp vợ chồng mới "tá hỏa" phát hiện thực chất con của họ được thụ thai từ chính tinh trùng của bác sĩ Cline. Mọi việc vỡ lở vào năm 2015, khi chị Jacoba Ballard (sống tại Indianna, Mỹ) đăng ký xét nghiệm ADN tại trung tâm cộng đồng và phát hiện mình có mối quan hệ huyết thống với bác sĩ Cline. Nỗi băn khoăn càng tăng khi chị phát hiện mình có một số anh chị em cùng cha khác mẹ qua mạng.

Mẹ đi xin tinh trùng để thụ thai, con lớn mới bàng hoàng phát hiện danh tính bố đứa trẻ - 4

Chị Jacoba cũng sốc khi phát hiện có hàng chục anh chị em cùng huyết thống.

"Chúng tôi trò chuyện và phát hiện ra rằng bố mẹ mình đều đến cùng một trung tâm y tế để chữa vô sinh", chị nhớ lại. 

Cùng với một số chị em cùng cha khác mẹ, Ballard sau đó gửi đơn khiếu nại. Chị tìm được gần 50 người sinh giữa các năm 1974 và 1987 tin rằng bác sĩ Cline là cha mình.

"Cline biết rõ những việc ông ta làm. Việc này cần được xem xét. Chúng ta không thể để việc này tiếp tục xảy ra", anh White, 35 tuổi, một nhà tư vấn môi trường, cũng là con rơi của vị bác sĩ giống như Ballard, nói.

Mẹ đi xin tinh trùng để thụ thai, con lớn mới bàng hoàng phát hiện danh tính bố đứa trẻ - 5

Bác sĩ Cline đã lừa dối bệnh nhân khi sử dụng tinh trùng của chính mình để thực hiện thụ tinh nhân tạo.

Với hai người họ, hành động của Cline chẳng khác gì hãm hiếp, nhưng theo luật pháp bang Indianna, ông này chỉ bị buộc tội quảng cáo sai sự thật và thực hiện hành vi vô đạo đức trong việc cung cấp dịch vụ. Cline bị tước giấy phép hành nghề, phải nộp phạt 500 USD và chịu thử thách một năm.

Mê con lai, cô gái quyết cưới trai ngoại quốc để lấy giống, nhìn con sinh ra lại ỉu xìu
Cô gái này hy vọng sẽ có một đứa con lai Tây xinh đẹp nên đã chọn kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc.
Ngọc Linh (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu