Mỗi đêm cứ nghe tiếng bước chân chồng về phòng ngủ là tôi lại thở dài

Thảo Nguyên - Ngày 06/04/2024 18:00 PM (GMT+7)

Những năm tháng sống chung với nhau, tôi mới nhận ra anh chỉ được vẻ bề ngoài.

Khi còn yêu, 2 đứa nhiều lúc cũng không kìm nén được ham muốn. Nguyên nhân do 2 đứa yêu xa, cả tháng mới gặp nhau 1 lần. Và những lần gần gũi đó, tôi thấy khá ổn. Anh lại cao to phong độ, tâm lý nên các bạn bè gặp anh thì khen tới tấp khiến tôi hãnh diện.

Yêu xa được 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Ngay đêm tân hôn, chồng đã làm tôi thất vọng khi vừa mới bắt đầu cuộc yêu đã thở dốc vì xuất tinh sớm. Điều này khiến tôi hụt hẫng và lo lắng.

Những lần gần gũi ngày còn yêu, tôi thấy khá ổn. (Ảnh minh họa)

Những lần gần gũi ngày còn yêu, tôi thấy khá ổn. (Ảnh minh họa)

Những năm tháng sống chung với nhau, tôi mới nhận ra anh chỉ được cái vẻ bề ngoài còn chuyện ấy lúc nào cũng có vấn đề. Thấy lạ tôi mới hỏi sao ngày yêu sung sức mỗi lần gặp nhau, anh phải khai thật mỗi lần lên thăm tôi ngày ấy toàn sử dụng thuốc. Giờ 2 đứa đã là vợ chồng nên anh không muốn lạm dụng vì sợ tác dụng phụ của thuốc.

Suốt từ đó đến nay đã 3 năm làm vợ chồng, mỗi lần vợ chồng gần gũi là tôi thấy như thể mình bị chồng cho ăn cú lừa. Ngoài khoản không đáp ứng về chăn gối thì chồng tôi có trách nhiệm, biết kiếm tiền lại quan tâm đến nội ngoại. Do đó, tôi không thể vì lý do phòng the kia mà ly hôn cũng như không dễ dàng kể được với ai điều khó nói này.

Lấy nhau đã lâu, cũng vì chồng như vậy mà tôi vẫn chưa thể thụ thai được. Bác sĩ bảo, anh bị xuất tinh sớm nên làm giảm ham muốn tình dục và làm ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng mang thai vì chất lượng cũng như số lượng của tinh binh sẽ bị giảm đi gây ảnh hưởng đến khả năng sinh con.

Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác khiến bệnh của chồng là thủ phạm gây vô sinh vì đôi khi chúng cách ngăn không cho tinh trùng và trứng gặp nhau.

Đã không thỏa mãn chuyện chăn gối, 3 năm qua tôi lại không được làm mẹ nên càng buồn chán. Nhiều lúc cứ nghe tiếng bước chân chồng về phòng ngủ, tôi lại thở dài. Tôi chỉ mong chồng điều trị khỏi bệnh để có 1 đứa con bế bồng xem chừng gian nan quá.

Tôi chỉ mong có lần chồng cho lên đỉnh hoặc có 1 đứa con bế bồng mà xem chừng khó khăn. (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ mong có lần chồng cho lên đỉnh hoặc có 1 đứa con bế bồng mà xem chừng khó khăn. (Ảnh minh họa)

Nhiều khi tôi không hiểu tại sao chồng lại như vậy. Sợ anh mặc cảm, tôi toàn phải giả vờ nhiều cảm xúc để anh không quá nghĩ ngợi. Lâu dần, tôi rất sợ cảm giác này của chính mình. Tôi phải làm thế nào để giúp anh cải thiện tình trạng này đây? Tại sao xuất tinh sớm lại ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của anh nhiều đến thế?

Những ảnh hưởng của xuất tinh sớm đến khả năng sinh sản

Vì xuất tinh sớm là hiện tượng xảy ra khá thường xuyên ở nam giới nhưng xuất tinh sớm không ảnh hưởng nhiều đến sinh sản và vẫn có thể thụ thai được.

Tuy nhiên vẫn có những trường hợp xuất tinh sớm cũng làm giảm khả năng sinh sản. Cụ thể hơn, những tác động của xuất tinh sớm trong đời sống tình dục như sau:

Xuất tinh sớm làm giảm ham muốn tình dục - là kích động giữa những động tác tình dục. Đồng thời, xuất tinh sớm làm ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng mang thai;

Xuất tinh sớm trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến phản xạ xuất tinh của người đàn ông. Kết quả là chất lượng cũng như số lượng của tinh trùng sẽ bị giảm đi, cũng gây ảnh hưởng đến khả năng sinh con;

Nghiêm trọng nhất là xuất tinh sớm vẫn có thể gây vô sinh bằng cách ngăn không cho tinh trùng và trứng gặp nhau, đặc biệt là trong giai đoạn chưa vào âm đạo.

Mỗi đêm cứ nghe tiếng bước chân chồng về phòng ngủ là tôi lại thở dài - 3

Cuối đời, tôi di chúc căn nhà 6 tỷ cho cô bán rau củ hiếm muộn dù người thân bất bình
2 tháng trước, tôi quyết định di chúc tặng hết tài sản là căn nhà 8 tỷ cho cô bán rau củ hiếm muộn khiến những người thân rất bất bình.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu