Nghỉ lễ tặng mẹ chồng dây chuyền rởm bị phát giác nhưng lời bà nói khiến tôi ngây người

Nắng - Ngày 28/04/2024 06:00 AM (GMT+7)

Tôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.

Còn nhớ hồi yêu nhau, mẹ chồng tôi là người phản đối chuyện tình cảm của tôi với chồng nhất. Bà nói với con trai trước mặt tôi:

“Nhà mình nghèo nên chọn ai cùng hoàn cảnh cho dễ sống con ạ. Lấy đứa tiểu thư nhà phố sau này vất vả lắm, mẹ sợ nó không chịu khổ được đâu”.

Bình thường người khác thấy vậy chắc sẽ biết khó mà lui, còn tôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.

 Mặc cho mẹ chồng cấm đoán, tôi với anh vẫn quyết kết hôn. (Ảnh minh họa)

 Mặc cho mẹ chồng cấm đoán, tôi với anh vẫn quyết kết hôn. (Ảnh minh họa)

Sau khi cưới chúng tôi thuê chung cư ở thành phố, thi thoảng lắm mới về quê. Mỗi lần về giỗ chạp hay lễ tết gì, mẹ chồng cứ đứng bên bày vẽ tôi làm việc này việc kia trước mặt nhiều người khiến tôi khó chịu cho rằng bà không ưa mình nên hay xét nét tìm cách làm khó cho dâu mất mặt.

Trước đợt nghỉ lễ này, chồng giục tôi mua tặng mẹ anh dây chuyền mặt ngọc phong thủy vì bà rất thích. Anh muốn tôi tặng bà để quan hệ mẹ chồng nàng dâu thêm gần gũi, tiền anh sẽ lo.

Nói thật, đợt này vợ chồng tôi đang định mua nhà nên tài chính không dư giả, cộng thêm tôi lại vừa cấn thai, kinh tế càng phải có sự chuẩn bị để đón con chào đời. Nghĩ mẹ chồng ở quê có đi đến đâu mà đeo dây chuyền mặt ngọc trong khi mua sẽ tốn kém cả chục triệu chứ đâu có ít. Lúc đó trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, hay mua tặng bà mặt ngọc giả thôi vì giả hay thật thì mẹ chồng cũng có biết nhìn hàng đâu, cùng lắm thì tôi nói bị lừa là xong.

Quả nhiên nhận quà, mẹ chồng luôn miệng than ngắn thở dài:

“Hai đứa mua làm gì cho tốn kém, mẹ già rồi đi đâu mà ăn diện”.

Rồi bà lại gói ghém cẩn thận cất để dành chắc đi đâu mới đeo chứ quanh quẩn ruộng vườn lại sợ rơi mất. Cùng ngày đó chị chồng tôi về, bà hớn hở đem dây chuyền ra khoe. Tôi mới tắm xong đi lên phòng thì nghe tiếng chị tỏ vẻ khó chịu:

“Con bé này ăn ở vậy không chấp nhận được. Nó nghĩ mẹ nông dân không biết gì nên tính lòe đây. Mẹ không nói để con nói. Nó coi thường nhà mình nghèo nên làm vậy đây mà. Nói ra cho thằng Tuấn biết vợ mình thế nào không cậu ấy suốt ngày bênh vợ”.

Tôi đứng ngoài nghe hoảng quá, đang tính không biết phải giải thích thế nào thì bất ngờ mẹ chồng lên tiếng giọng nhỏ nhẹ:

“Con nói nhỏ thôi. Em dâu con có tấm lòng thật là được chứ giờ đồ giả nhan nhản, tinh xảo thế này có phải ai cũng nhận ra đâu. Chắc nó bị người ta lừa, con đừng có nói ra tội nghiệp. Với lại mẹ nhà quê, có bao giờ đeo vàng bạc trang sức nên giả thật mẹ không để ý, không quan tâm giá trị bao nhiêu chỉ quan tâm tấm lòng của con cái dành cho mình”.

Mặt tôi nóng bừng đúng kiểu làm việc xấu bị bắt quả tang. Suốt ngày hôm đó, chị chồng tôi nhìn em dâu mặt nặng mày nhẹ bóng gió xỏ xiên mấy câu về chuyện đồ giả, đồ thật. Mẹ chồng thấy vậy lại nhéo tay, nháy mắt kéo con gái ra chỗ khác sợ tôi biết lại suy nghĩ. Còn bà lúc nào cũng thân tình cởi mở.

Thái độ của bà khiến tôi nhận ra mình thật nhỏ mọn biết chừng nào. Đã vậy có lẽ vì đường về quê xa lại có nhiều đoạn gập ghềnh nên từ hôm về tôi bị đau bụng dưới. Ban đầu tôi định cố chịu nhưng tới đêm thứ 2 thấy ra máu, hoảng quá tôi đành bảo với mẹ chồng. Thế là bà vội vàng giục chồng tôi:

“Sáng mai con đưa vợ con lên thành phố kiểm tra thai xem thế nào. Mẹ đã bảo rồi, vợ con mới có bầu, được ngày nghỉ phải để nó nghỉ ngơi chứ đưa về quê làm gì cho nó vất vả”.

Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi ấm lòng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi ấm lòng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Không yên tâm, sáng hôm sau bà theo vợ chồng tôi lên thành phố khám. Nghe bác sĩ nói tôi bị động thai nhẹ, bà liền quyết định ở lại chăm cho tới khi tôi khỏe hẳn. Nhìn mẹ chồng tất bật, lo lắng chăm sóc mình, tôi ân hận thú nhận với bà:

“Hôm trước con vô tình nghe được mẹ với chị nói chuyện về chiếc dây chuyền con tặng mẹ. Con xin lỗi, chắc do con không tinh ý, hôm nào con về sẽ mua tặng mẹ chiếc vòng khác”.

Mẹ chồng tôi xua tay:

 “Thôi đừng bày vẽ con ạ, 2 vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, sức khỏe con ổn định, sinh cho mẹ đứa cháu nội bụ bẫm là mẹ vui rồi. Những thứ khác không quan trọng đâu”.

Những lời bà nói khiến tôi ấm lòng vô cùng và cũng thực sự xóa được khoảng cách trong lòng mình với mẹ chồng. Tôi tự nhủ kể từ nay sẽ cố gắng để trở thành con dâu tốt của bà.

Cách xử trí dọa sảy thai 3 tháng đầu

Dọa sảy thai xảy ra phần lớn là do mẹ bầu bị kiệt sức, suy nhược cơ thể. Do vậy khi bị dọa sảy thai, mẹ bầu nên chú ý nghỉ ngơi nhiều, thư giãn, tránh căng thẳng, vận động nhiều. Ngoài ra, mẹ bầu có thể thực hiện một số lưu ý sau để bảo vệ thai nhi ở 3 tháng đầu thai kỳ:

- Tập luyện nhẹ nhàng: Mẹ bầu có thể dành 30 phút mỗi ngày đi bộ, tập yoga để khỏe mạnh hơn, giữ được tâm trạng tốt và sinh nở dễ dàng hơn vào cuối thai kỳ;

- Tránh xoa bụng hoặc tự ý thăm khám âm đạo, điều này có thể kích thích cổ tử cung và gây ra sảy thai;

- Tránh quan hệ trong thời điểm này;

- Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ như ăn nhiều rau xanh và trái cây, ít dầu mỡ, không ăn các loại thức ăn tái, sống. Mẹ bầu có thể ăn các món ăn dưỡng thai như cháo cá chép, chè hạt sen;

- Không được uống rượu, bia hoặc hút thuốc trong bất cứ tình huống nào;

- Khám thai;

- Sử dụng thuốc hợp lý do bác sĩ chỉ định để giữ được bào thai.

Nghỉ lễ tặng mẹ chồng dây chuyền rởm bị phát giác nhưng lời bà nói khiến tôi ngây người - 3

Chồng vừa mất em dâu đã đòi tái hôn, nhưng gặp người em ấy chọn, cả nhà tôi khóc nghẹn
Ngay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu