Vợ lên bàn đẻ, chồng đứng chờ ngoài phòng sinh khóc tu tu khiến cả bệnh viện phì cười

Thảo Nguyên - Ngày 30/09/2023 19:00 PM (GMT+7)

Từ tháng thứ 7 bụng bầu vượt mặt nên đi lại nặng nề và vướng víu hơn. Nhìn tôi đi lại khệ nệ chồng rất thương.

Tôi vừa sinh con được hơn tuần, dù vẫn còn đau tầng sinh môn và chưa hết sản dịch nhưng tôi hạnh phúc lắm. Bởi bên cạnh tôi luôn có chồng và bố mẹ 2 bên nội ngoại quan tâm, chăm sóc. Nhất là chồng tôi, cứ đi làm về là lại chăm vợ đẻ rồi quay sang chăm con đỡ đần cho vợ nghỉ ngơi. Anh bảo tôi vất vả sinh con rồi, giờ mọi việc cứ để anh lo hết.

Thực tình không phải đến sau sinh anh xã mới chăm tôi như thế. Khi 2 đứa yêu nhau anh cũng rất quan tâm bạn gái. Lúc đã lấy nhau, anh càng yêu chiều vợ hơn. Đặc biệt từ khi tôi có bầu, dù bận việc ở công ty nhưng ngày ngày anh đón đưa đi làm và đi khám thai định kỳ.

Tôi vừa sinh mới được hơn tuần, dù vẫn còn đau tầng sinh môn và chưa hết sản dịch nhưng tôi hạnh phúc lắm. (Ảnh minh họa)

Tôi vừa sinh mới được hơn tuần, dù vẫn còn đau tầng sinh môn và chưa hết sản dịch nhưng tôi hạnh phúc lắm. (Ảnh minh họa)

Mang bầu con đầu lòng nên khi thai được 5 tháng trở đi tôi mới lộ bụng bầu. Từ tháng thứ 7 bụng mới vượt mặt nên đi lại nặng nề và vướng víu hơn. Nhìn tôi đi lại khệ nệ chồng rất thương. Mỗi lần vợ đi tắm là chồng lại dẫn vào tận nhà tắm, mang khăn tắm, quần áo các thứ cho hết. Khi gội đầu anh toàn tự tay gội cho vợ.

Lúc vợ sinh con, chồng tôi tay xách nách mang nhiều túi đồ vào viện. Anh tất tả chạy đi làm giấy tờ rồi đưa vợ vào tận phòng sinh. Sau đó, khi vợ lên bàn đẻ thì anh và 2 bà sốt ruột đi lại bên ngoài nhấp nhổm không yên.

Thậm chí lúc nhìn thấy tôi đau đớn vượt cạn trên bàn đẻ, anh đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng mà khóc tu tu vì thương vợ. Điều này khiến cả bệnh viện đều phì cười. Bà nội bà ngoại bảo anh không phải khóc thì anh nói thương vợ phải chịu đau đớn:

“Biết vượt cạn mà đau đớn thế này, con sẽ không bao giờ cho vợ đẻ. Sinh xong lần này, con không cho vợ sinh nữa đâu”.

Anh còn khóc đến sưng hết cả mắt. Đến lúc tôi sinh xong y tá gọi người nhà vào bế con mà anh không thèm bế hay nhìn mặt con 1 cái, chỉ chăm chăm hỏi vợ ở trong đó có sao không? Ê kíp bác sĩ và mọi người trong phòng sinh đều cười lớn vì thái độ của chồng, còn khen tôi tốt số khi có chồng yêu vợ hết nấc.

Lúc tôi sinh xong y tá gọi người nhà vào bế con mà anh không thèm bế hay nhìn mặt con 1 cái, chỉ chăm chăm hỏi vợ ở trong đó có sao không? (Ảnh minh họa)

Lúc tôi sinh xong y tá gọi người nhà vào bế con mà anh không thèm bế hay nhìn mặt con 1 cái, chỉ chăm chăm hỏi vợ ở trong đó có sao không? (Ảnh minh họa)

Những ngày ở cữ, chồng tôi ngày 2 lần tự vệ sinh vùng kín cho vợ mà không khiến 2 bà vì sợ 2 bà lóng ngóng làm đau vợ của anh. Anh cũng tự nấu cơm cữ cho vợ ăn. Anh bảo bắt vợ ở cữ hết 3 tháng mới thôi cho hồi phục hoàn toàn trong khi tôi sinh thường rất mau khỏe. Tôi bảo chỉ cần ở cữ 1 tháng là đủ nhưng anh không nghe mọi người ạ.

Thời gian kiêng cữ sau sinh bao nhiêu là phù hợp?

Theo quan niệm dân gian, phụ nữ sau sinh cần ở cữ khoảng 3 tháng (hoặc dài hơn). Trong thời gian này, người phụ nữ phải ở trong phòng kín, hạn chế tiếp xúc với mọi người, tránh làm việc hoặc tắm rửa.

Nhưng theo các bác sĩ, phụ nữ sau sinh nên kiêng cữ khoảng 1 tháng. Trong thời gian này, mẹ cần tuân thủ một số điều về dinh dưỡng, sinh hoạt để cơ thể phục hồi tốt, cung cấp đủ sữa cho trẻ sơ sinh. Ngoài sự cố gắng của bản thân, người chồng và gia đình cũng là tác nhân quan trọng giúp mẹ bầu sau sinh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vợ lên bàn đẻ, chồng đứng chờ ngoài phòng sinh khóc tu tu khiến cả bệnh viện phì cười - 3

Tưởng chồng thương vợ nghén nên từ chối chuyện ấy, vợ bầu chết điếng khi nhận cuộc điện thoại của bạn thân
Khi thai kỳ bước sang tháng thứ 4, đã qua giai đoạn nhạy cảm, nhiều lần cô chủ động đề nghị "chuyện ấy" thì chồng đều nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thủ...

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu