Nguyệt "Phía trước là bầu trời": Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ "bỗng dưng được nhiều like"

Ngày 03/05/2018 11:07 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên Hà Hương cho biết, các con chị rất bất ngờ khi những ngày qua bộ phim mẹ đóng ngày xưa gây bão mạng.

Nguyệt amp;#34;Phía trước là bầu trờiamp;#34;: Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ amp;#34;bỗng dưng được nhiều likeamp;#34; - 1

17 năm trước, ngay khi vừa mới ra mắt, bộ phim truyền hình "Phía trước là bầu trời" do đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ cả nước. Khai thác cuộc sống của những bạn trẻ xa quê lên Hà Nội trọ học, lập nghiệp với khát khao mạnh mẽ bám trụ thành phố, bộ phim đã đồng thời tạo dựng được nên những gương mặt đầy triển vọng cho nền điện ảnh nước nhà.

Nguyệt là một trong ba vai chính của Phía trước là bầu trời - do diễn viên Hà Thu Hương - lúc ấy là diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đảm nhiệm.

Thời gian gần đây, khi những đoạn clip thể hiện sự khôn ngoan, khéo léo đến độ có phần rất "thảo mai" của nhân vật Nguyệt được chia sẻ rộng rãi khiến cư dân mạng "phát cuồng", cuộc sống làm mẹ ngoài đời thực của nữ diễn viên Hà Hương cũng được rất nhiều người quan tâm, "săn lùng".

Nguyệt amp;#34;Phía trước là bầu trờiamp;#34;: Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ amp;#34;bỗng dưng được nhiều likeamp;#34; - 2

Nguyệt "thảo mai" ngày ấy, giờ ra sao khi Làm mẹ?

Nguyệt amp;#34;Phía trước là bầu trờiamp;#34;: Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ amp;#34;bỗng dưng được nhiều likeamp;#34; - 3

Những cảnh phim trong "Phía trước là bầu trời" bỗng nhiên gây bão trở lại sau 17 năm. Nhân vật Nguyệt do chị thủ vai nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú nhất từ cư dân mạng. Cuộc sống của chị và các con những ngày qua có nhiều thay đổi?

Quả thật, tôi thấy rất bất ngờ và hạnh phúc. Cuộc sống của tôi cũng có chút đảo lộn nhẹ trong những ngày qua. Vì bận con cái, gia đình, quỹ thời gian không có nhiều nên tôi không hay sử dụng facebook. Chỉ đến gần đây, tôi mới dành nhiều thời gian hơn để trả lời những tin nhắn, bình luận của các bạn trẻ.

Tôi cám ơn vì đã được mọi người nhớ đến, yêu thương. Khán giả đón nhận và khen ngợi vai diễn của tôi chứ không ghét bỏ tôi vì họ biết "cô Nguyệt" trong bộ phim chỉ là một nhân vật do tôi thể hiện.

Về phần con tôi, các bé cũng được người lớn cho xem lại những đoạn clip của mẹ. Vừa xem các bé vừa cười khúc khích, nói mẹ ngày xưa sao "ghê gớm" thế. Bé lớn 9 tuổi đã có tài khoản facebook riêng, bé lên mạng đọc bình luận của mọi người, biết mẹ là diễn viên, bé nói ngưỡng mộ vì "Ôi sao mẹ có nhiều nguời like, "comment" ghê" (cười).

Nguyệt amp;#34;Phía trước là bầu trờiamp;#34;: Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ amp;#34;bỗng dưng được nhiều likeamp;#34; - 4

Gia đình hạnh phúc hiện tại của diễn viên Hà Hương.

Từ bỏ nghiệp diễn và múa để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, con cái, có bao giờ chị cảm thấy tiếc nuối ngày xưa?

Tôi đã có một thời thanh xuân rực rỡ và huy hoàng nhất ngày ấy nên bây giờ nghĩ lại cũng không thấy gì hối tiếc. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với lựa chọn làm mẹ, lựa chọn cho gia đình của mình.

Một ngày hiện tại của chị sẽ diễn ra như thế nào?

Một ngày của tôi hiện tại thường bắt đầu từ 6 giờ sáng. Sau khi ngủ dậy, làm các công việc cá nhân, tôi sẽ gọi con và chuẩn bị đồ cho hai bé tới trường. Thời gian con ở trường, tôi sẽ làm việc tại nhà. Hiện tôi đang quán xuyến, quản lý một cửa hàng kinh doanh ăn uống của gia đình chồng. Đến chiều khi con đi học về, cả nhà lại quây quần ăn uống trò chuyện và nếu hôm nào tôi có lớp dạy thêm về múa ở trung tâm thì ông xã sẽ là người thay tôi lo chuyện dạy dỗ, ăn uống ngủ nghỉ cho các con. 

Nguyệt amp;#34;Phía trước là bầu trờiamp;#34;: Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ amp;#34;bỗng dưng được nhiều likeamp;#34; - 5

17 năm trôi qua, khán giả rất tò mò muốn biết về hai thiên thần nhỏ hiện tại của chị?

Bộ phim Phía trước là bầu trời phát sóng năm 2001, khi đó tôi mới 18 tuổi. Sau khi phim kết thúc, đến năm 2008 thì tôi gặp ông xã mình hiện tại và kết hôn. Hiện tại tôi đã có hai con, bé trai lớn 9 tuổi, bé gái nhỏ 6 tuổi và đều đang theo học tại một trường công lập ở Hà Nội. Các bé may mắn đều rất ngoan ngoãn, tự lập, có cá tính riêng mỗi bé mỗi vẻ và có lẽ cô con gái là giống mẹ nhiều nhất (cười).

Được biết đến với vai Nguyệt đanh đá và sắc sảo, vậy trong cuộc sống đời thường, khi làm mẹ, chị tự nhận mình là một bà mẹ thế nào?

Nói thật là để nuôi dạy hai đứa trẻ ở độ tuổi hiếu động này thì tôi cũng không hiền được (cười). Đối với tôi, hiền dịu hay nghiêm khắc cũng tuỳ từng lúc, "mềm nắn rắn buông" mà nhưng nhìn chung tôi không phải mẹ hiền. Tôi có những nguyên tắc nhất định, quan trọng nhất là con độc lập được, và cũng chia sẻ được với mẹ.

Nguyệt amp;#34;Phía trước là bầu trờiamp;#34;: Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ amp;#34;bỗng dưng được nhiều likeamp;#34; - 6

"Chị Nguyệt" của Phía trước là bầu trời thừa nhận, bản thân cũng không phải "mẹ hiền" ngoài đời thực.

Chị làm thế nào để con vừa độc lập lại vừa chia sẻ được với mẹ?

Con trai tôi 9 tuổi đã có một kênh youtube riêng do bé nhờ cô giáo, anh chị em bạn bè lập giúp. Con cũng có tài khoản facebook riêng và còn "kết bạn" với tôi trên mạng. Tôi đương nhiên cũng chớp ngay lấy cơ hội này để làm bạn với bé, hiểu con hơn. Chứ đợi con lớn lên chắc sẽ "unfriend" mẹ mất (cười).

Ngoài ra, trong gia đình tôi có một trò chơi gọi là "5 phút gia đình". Mỗi ngày, cả nhà sẽ dành ra 5 phút ngồi xuống, chia sẻ với nhau. Mẹ có thể nói rằng hôm nay mẹ mệt, mẹ buồn chuyện này, chuyện kia. Con cũng có thể kể cho mẹ chuyện trường lớp, chuyện bạn bè....để cả nhà thêm hiểu nhau hơn.

Còn về chuyện độc lập, có một câu chuyện đơn giản là các con hội hiện tại tuy nhỏ nhưng đã có thể tự lực về tài chính. Con có thể kiếm tiền từ chính ông bà, cha mẹ bằng cách phụ giúp việc nhà. Ví dụ như tôi có thể nói "Hôm nay mẹ mệt, không phơi đồ được. Có bạn nào giúp mẹ được không, mẹ cho 10 nghìn". Hay khi đọc sách, nếu con đọc hết cuốn sách và kể lại được nội dung thì tôi cũng sẽ thưởng cho con một số tiền nhỏ để tiết kiệm....Tôi dạy con kiếm tiền từ những công việc như vậy.

Và khi bé kiếm được tiền, thì bé cũng được quyền tiêu tiền, được mua những món đồ chơi bé thích. Thậm chí bé còn có thể đóng góp, chia sẻ một số khoản tiền với mẹ như đi du lịch chẳng hạn. Con sẽ lo tiền vé máy bay, mẹ bao con ăn ở (cười).

Nguyệt amp;#34;Phía trước là bầu trờiamp;#34;: Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ amp;#34;bỗng dưng được nhiều likeamp;#34; - 7

Cho con theo học múa, đây có phải là cách chị hướng bé theo nghệ thuật từ nhỏ để sau "nối nghiệp" mẹ?

Tôi không định hướng gì cho con mà để cả hai bé đều phát triển tự nhiên, ưu tiên học văn hoá hơn là nghệ thuật. Các con vẫn say sưa vui vẻ với việc đi học ở trường lớp mỗi ngày. Không có lý gì tôi lại bắt con thay đổi niềm vui chỉ vì mẹ. Tuổi thơ của con chỉ có một lần nên tôi muốn con được sống đúng sở thích.

Thực chất trước đây, con gái tôi thậm chí còn từng nói "Con học tất cả mọi thứ, trừ múa". Khi ấy tôi cũng buồn chứ, nhưng tôi biết con là một đứa bé có cá tính, con thích gì con mới làm, không thích không làm và người làm mẹ như tôi cũng không ép được. Thế nhưng đến một hôm, khi con theo mẹ đến lớp múa, tôi hỏi con có muốn thử không. Bé gật đầu thử và rồi thích luôn từ khi ấy. Con bắt đầu học múa cũng mới khoảng hơn 1 năm trở lại đây thôi.

Nguyệt amp;#34;Phía trước là bầu trờiamp;#34;: Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ amp;#34;bỗng dưng được nhiều likeamp;#34; - 8

Con gái của nữ diễn viên hiện đang học múa trong lớp do chính mẹ giảng dạy.

Chị nghĩ thế nào nếu con gái mình sau này cũng trở thành một cô gái sắc sảo, "thảo mai" như nhân vật Nguyệt?

Tôi nghĩ nhiều người chê nhân vật Nguyệt là "thảo mai" nhưng thực ra rất nhiều cô gái trong cuộc sống ngày nay nhìn thấy mình trong đó và cũng nghĩ là mình nên học tập Nguyệt.

Nói học tập chuyện "thảo mai" thì hơi quá nhưng biết cách xử lý tình huống, biết cách cư xử khéo léo thì cũng là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Với con gái tôi cũng thế thôi, không sao cả. Tôi nghĩ trang bị cho con được càng nhiều kỹ năng càng tốt vì sau này trong cuộc sống, con sẽ xử lý tình huống được tốt hơn.

Và nếu con trai chị dẫn về một cô con dâu "thảo mai" như vậy, chị thấy sao?

Tôi sẽ hỏi con dâu là con có xem "Phía trước là bầu trời chưa". Trình độ "thảo mai" của con có bằng được mẹ không vì những chiêu trò đó ngày xưa mẹ thuộc làu hết rồi (cười).

Được biết, chị cũng thường xuyên cho con tham gia các hoạt động thiện nguyện, chị có thể chia sẻ?

Một số người mẹ quan trọng chuyện con thành công, chuyện điểm số của con ở trường lớp hay mong mỏi con sẽ trở thành một người tài năng trong lĩnh vực gì đó...nhưng với tôi, tôi chia sẻ thẳng thắn với con là "Mẹ không muốn con phải điểm cao, nhưng khi ra đời con phải là người tốt".

Tôi thường đưa các con đi cùng mẹ làm những công tác xã hội, có thể là mang đồ ăn cho người vô gia cư, phát đồ, chuẩn bị đồ đạc giúp mẹ đi tình nguyện. Có những khi tôi đi một mình, con còn ở nhà thức chờ mẹ về, hỏi han mẹ, động viên mẹ rằng " Mẹ ơi con thấy làm thiện nguyện là tốt mà, mẹ cứ làm đi nhé"....khiến tôi rất ấm lòng.

Tôi mong con có cái nhìn đa chiều về cuộc sống, biết được những gì con có ngày hôm nay không phải dễ dàng, không phải ai cũng có được, để con biết trân trọng hơn, cũng nhân hậu hơn.

Nguyệt amp;#34;Phía trước là bầu trờiamp;#34;: Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ amp;#34;bỗng dưng được nhiều likeamp;#34; - 9

Nhiều người hài hước nói rằng nếu "chị Nguyệt" mà tham gia phim Sống chung với mẹ chồng thì không biết "mèo nào cắn mỉu nào". Chị nghĩ mình sẽ thế nào khi đóng phim "Sống chung với mẹ chồng", và ứng xử ra sao trong những trường hợp mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn chuyện chăm con?

Thú thật tôi chưa xem Sống chung với mẹ chồng, tôi cũng không đóng phim đó nhưng tôi tham gia "Sống chung với mẹ chồng" ngoài đời thực đã 10 năm nay. Tôi biết, những tình huống trong phim là có thật, nhưng các nhân vật đều đã được cường điệu hoá.

Chuyện mâu thuẫn chăm cháu giữa ông bà với con cái là câu chuyện muôn thủa. "Bát đũa còn có lúc xô" mà. Nhưng với tôi, bằng sự tôn kính bố mẹ chồng trên hết, những mâu thuẫn đó đều sẽ trôi qua. Ông bà nào cũng yêu cháu, xót cháu nên bố mẹ muốn phạt con trước mặt ông bà cũng phải tôn trọng ý kiến của ông bà.

Nhà tôi cũng vậy thôi, bố mẹ chồng tôi cũng muốn bênh cháu. Khi có tình huống ấy xảy ra, tôi thường phải nói với bố mẹ chồng "Con xin phép" rồi mới đưa cháu lên phòng, đóng cửa lại, hai mẹ con cùng giải quyết vấn đề. Có thể là quát là mắng, có thể là tâm sự tỉ tê nhưng với tôi, tuyệt đối không có chuyện đánh con. Tôi quan điểm trẻ con được yêu thương, chia sẻ sẽ phát triển tốt hơn những đứa trẻ lớn lên nhờ đón roi quát mắng.

Nguyệt amp;#34;Phía trước là bầu trờiamp;#34;: Con tôi ngưỡng mộ vì mẹ amp;#34;bỗng dưng được nhiều likeamp;#34; - 10

Làm dâu 10 năm, Hà Hương luôn biết cách ứng xử khéo léo trong cuộc sống gia đình, hoá giải những mâu thuẫn khi chăm cháu cùng ông bà.

So với số phận sau này của những Nguyệt, Thương, Trà Cave ...trong bộ phim thì, chị thấy cuộc sống của dàn diễn viên "Phía trước là bầu trời" ngoài đời bây giờ thế nào?

Tôi và những người bạn diễn vẫn liên lạc với nhau, có số điện thoại, thỉnh thoảng đi xem nhau biểu diễn và vẫn chúc mừng những thành công của nhau. Có thể có người ở xa nhưng qua facebook, chúng ta bây giờ vẫn có thể biết một phần về cuộc sống của nhau. Tôi thấy ai ai cũng thành công với lựa chọn của mình, với "vai diễn" trong cuộc đời mình.

Xin cám ơn chị đã chia sẻ!

Cảnh bỉm sữa của dàn diễn viên Phía trước là bầu trời sau 17 năm
Những cô gái, chàng trai với thời sinh viên thanh xuân rực rỡ nhất của màn ảnh Việt, nay đều đã làm mẹ, làm cha.
Hà My/ Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con