Phát hiện trên tay con gái 4 tuổi có hình xăm hoa văn kỳ lạ, mẹ gặng hỏi rồi lập tức báo cảnh sát

Thùy Dương. - Ngày 05/05/2023 05:11 AM (GMT+7)

Quả nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát kết luận sự phán đoán của người mẹ hoàn toàn chính xác.

Mỗi khi con đi học về, các phụ huynh đều sẽ hỏi han xem con ở trường học hành thế nào, có chuyện gì xảy ra khiến con khó chịu hay buồn lòng hay không. Cũng nhờ thế mà trong một vài trường hợp, cha mẹ đã phát hiện ra vài vấn đề không hay và xử lý kịp thời để bảo vệ con.

Lang Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi) sống ở Trung Quốc có một cô con gái 4 tuổi rất dễ thương với đôi mắt to tròn và hai lúm đồng tiền đáng yêu khi cười. Đối với vợ chồng cô, con gái chính là bảo bối vô giá. Kể từ khi con đi học nhà trẻ, Lang Hoa mỗi ngày đều trò chuyện cùng con về những gì đã xảy ra ở trường mẫu giáo.

Một buổi tối, bà mẹ này theo thói quen nắm tay kéo con gái vào lòng để hỏi han chuyện ở trường thì đột nhiên nhìn thấy trên mu bàn tay của con có một cái hình xăm hoa văn kỳ lạ. Lang Hoa liền hỏi: “Đây là cái gì thế con?”. Cô bé trả lời mẹ: “Đây là mật mã của con và cô đấy mẹ. Cô dặn không được nói cho bố mẹ biết đâu”. Điều này khiến Lang Hoa càng thêm lo lắng, nên cô đành kiên nhẫn nhỏ nhẹ dỗ dành con kể cho mẹ nghe.

Lang Hoa bất ngờ khi thấy trên mu bàn tay của con gái có một hình xăm hoa văn kỳ lạ.

Lang Hoa bất ngờ khi thấy trên mu bàn tay của con gái có một "hình xăm" hoa văn kỳ lạ.

Mãi một lúc sau, con gái của cô mới kể rằng hôm nay trên đường đi học về có một cô tự xưng là giáo viên chọn vài học sinh để mở lớp học nhảy aerobic. Sau khi học xong, cô ấy đóng mộc hình bông hoa này lên tay học sinh và dặn dò vào giờ này ngày mai sẽ tập trung tại cổng sau của trường để cô ấy dẫn đi ăn gà rán làm phần thưởng cho hôm nay các em đã nhảy đẹp. Tuy nhiên, cô giáo tự xưng cũng dặn rằng chuyện này tuyệt đối không được kể cho bất kỳ ai nghe, kể cả bố mẹ vì đó là bí mật của cô trò mình.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lang Hoa rùng mình sợ hãi.Thêm vài câu hỏi bâng quơ nữa, Lang Hoa cảm thấy có điều gì đó rất khả nghi, còn bản thân lại cảm thấy bất an nên sáng hôm sau đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát báo về sự việc. Quả nhiên sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện “cô giáo” này là thành viên của một tổ chức buôn bán trẻ em.

Để tránh trường hợp con bị bắt cóc, cha mẹ nên dạy con về số điện thoại, địa chỉ nhà, cũng như không đi đâu theo người lạ, kể cả đó là thầy cô giáo, khi chưa được sự đồng ý của cha mẹ (Ảnh minh họa)

Để tránh trường hợp con bị bắt cóc, cha mẹ nên dạy con về số điện thoại, địa chỉ nhà, cũng như không đi đâu theo người lạ, kể cả đó là thầy cô giáo, khi chưa được sự đồng ý của cha mẹ (Ảnh minh họa)

Mặc dù câu chuyện này đã xảy ra cách đây vài năm rồi nhưng vẫn là hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh nên luôn quan tâm và quan sát những dấu hiệu bất thường của con mỗi khi đi học về. Và khi phát hiện vấn đề gì khả nghi, đừng ngần ngại báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp điều tra.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần phải dạy con không được nhận đồ chơi, đồ ăn từ người lạ, không đi theo người lạ hay thầy cô giáo khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ. Quan trọng nhất, là phải dạy con nhớ rõ các thông tin cơ bản của gia đình như số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà để trong trường hợp khẩn cấp có thể nhờ người khác liên lạc báo cho cha mẹ biết.

Con bị bắt cóc, khi trở về mẹ không nhận ra vì chiêu trò tinh vi của bọn buôn người
Khi gặp lại bé gái, cả cha và mẹ em đều hoảng hốt vì con mình thay đổi rất nhiều. Cả tóc tai và quần áo đều khác với ban sáng.

Bắt cóc trẻ em

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bắt cóc trẻ mầm non