“Là phụ nữ, dù thế nào chúng ta cũng phải hạnh phúc”

Ngày 19/03/2018 17:30 PM (GMT+7)

Câu nhắn nhủ của tác giả An Xinh Trương tại buổi ra mắt sách "Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu" khiến các chị em không khỏi xúc động.

Cuối tuần qua, buổi ra mắt sách Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Vẫn là một cuốn tản văn nhỏ nói về những chủ đề đã quá quen thuộc gồm tình yêu, phụ nữ, về gia đình...,nhưng với góc nhìn sâu sắc khác biệt, nữ tác giả An Xinh Trương đã đem đến cho độc giả những điều thú vị nhất và khiến buổi chiều của tất cả mọi người thêm phần ấm áp, vui vẻ.

“Là phụ nữ, dù thế nào chúng ta cũng phải hạnh phúc” - 1

MC Hiên (tay trái) trên sân khấu giao lưu cùng tác giả An Xinh Trương

“Là phụ nữ, dù thế nào chúng ta cũng phải hạnh phúc” - 2

“Là phụ nữ, dù thế nào chúng ta cũng phải hạnh phúc” - 3

Được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt, một hot facebooker tiên phong truyền cảm hứng cho chị em...

“Là phụ nữ, dù thế nào chúng ta cũng phải hạnh phúc” - 4

... An Xinh Trương nhận được sự ủng hộ của rất đông người thân, bạn bè khi cho ra mắt tác phẩm đầu tay Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu.

Đúng như tựa đề, đây là một cuốn sách để ta nhắc nhớ bản thân rằng gì cũng được, hãy cứ yêu đi, cuộc đời ngắn lắm, đừng sợ! Vì sau tất cả, “Là phụ nữ, dù thế nào chúng ta cũng phải hạnh phúc” – lời nhắn nhủ chân tình từ tác giả xinh đẹp.

“Là phụ nữ, dù thế nào chúng ta cũng phải hạnh phúc” - 5

Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu là tuyển tập những bài viết ngắn của tác giả An Xinh Trương trong 2 – 3 năm gần đây, biên tập theo một chủ đề xuyên suốt, gợi mở và truyền cảm hứng sống cho nhiều bạn trẻ lập nghiệp bằng trí tuệ và lao động miệt mài.

Nhiệt tình sống, hăm hở yêu, những câu chuyện trong cuốn sách nhỏ nhắn: Cuộc sống là một trường học lớn, Quan trọng là bạn sống ra sao, Hãy là chính mình và hồn nhiên mà sống, Những khoảnh khắc của tình yêu thương… được đúc kết nhờ chính những kinh nghiệm, trải nghiệm trên chặng đường cố gắng không ngừng nghỉ của tác giả.

“Là phụ nữ, dù thế nào chúng ta cũng phải hạnh phúc” - 6

Một tuổi thơ nghịch ngợm, một thời niên thiếu mạnh mẽ, một cô gái chưa bao giờ biết sợ hãi cho đến một người phụ nữ có danh vọng, địa vị. Nhưng đôi lúc, cô vẫn dừng lại và tự hỏi chính mình:

Thế nào là sống có ý nghĩa? Thế nào là một cuộc đời vẹn toàn? Thế nào mới thực sự để được sống là chính mình?

An Xinh Trương chia sẻ thế hệ chị lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, không có một chuẩn mực nào ngoài rất nhiều lề thói, quan niệm xã hội cũ nát chỉ nhằm trói buộc con người vào những trì trệ u mê.

Thế nên Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu cũng dành nhiều trang viết cho phụ nữ mộng mơ, biết mở lòng để yêu những dịu dàng đắm đuối, như chưa từng mất mát, chưa từng tổn thương, giải phóng phụ nữ khỏi những quan niệm sai lầm và những lề thói khiến cuộc đời họ tăm tối....

“Là phụ nữ, dù thế nào chúng ta cũng phải hạnh phúc” - 7

Như cách ai đó từng nói luôn có “man” trong mỗi “woman”, phái đẹp là những tạo vật kì diệu. Ở họ có cả trái tim mềm yếu giàu lòng trắc ẩn lẫn ý chí mạnh mẽ, cả giọng nói và đôi bàn tay mềm mại lẫn tinh thần hành động quyết liệt. Nên họ xứng đáng được yêu thương. Thật nhiều.

Không xứng đáng sao được khi phủ tràn trang sách là những “phép màu” để bạn trở thành chính mình:

Tình yêu sẽ gặp tình yêu

Người tốt sẽ gặp người tốt

Niềm tin sẽ gặp niềm tin

Thứ năng lượng tích cực mà bạn tỏa ra

Là thứ ánh sáng cho cuộc đời này

Hôn tay đàn bà: Bởi cuộc đời còn cần lắm những nụ hôn
Là một tuyển tập truyện của nhà văn Mạc Thụy, "Hôn tay đàn bà" là một tuyển tập truyện ngắn ghi chép những hồi ức giản dị về những người đàn bà đẹp đi...
Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn