Nữ thượng cấp hung tợn của tôi

Ngày 03/09/2013 06:50 AM (GMT+7)

Trong thời đại tình yêu rẻ như mớ rau ngoài chợ, liệu bạn có trở nên lạnh lùng, vô tình, thiếu lòng tin?

“Cô ấy là vợ tôi, hôm nay là kỷ niệm ngày chúng tôi kết hôn”, tôi khoác vai Lâm Tịch, nói với cô bán hàng, “Phiền cô gói nó lại cho tôi. Chúng tôi lấy chiếc này”.​

“Ai là vợ anh hả? Hôm nào là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta?”, cô đẩy tôi ra, bất mãn nói.

​“Có em ở bên anh thì hôm nào cũng là kỷ niệm ngày cưới”.

Anh - một chàng nhân viên quèn có thành tích cao nhất từ dưới lên, bình thường đến mức quay người lại cũng có thể biến mất trong biển người nhưng lại có khá nhiều "chiến công hiển hách" cứu mỹ nhân khỏi nanh sói hiểm độc chốn công sở.

Nữ thượng cấp hung tợn của tôi - 1

Cô - gia thế hiển hách, dung mạo tuyệt trần, là sự kết hợp hoàn hảo giữa gương mặt thiên thần và con người ác quỷ…

Một hôm, Ân Nhiên nhắn tin cho bạn mình một mẩu chuyện cười tiết lộ tuyệt chiêu đối phó trước nguy cơ đạo chích hiếp dâm nhưng lại gửi nhầm đến số của giám đốc bộ phận tiêu thụ Lâm Tịch. Lâm Tịch thấy tin nhắn gây cười này lại được gửi từ một tiểu tử thấp kém, có khi không qua nổi thời gian thử việc, trong lúc nổi giận đã phạt anh đi chuyển hàng dưới kho. Vô tình mấy thương nhân đang bàn việc hợp tác tưởng lầm là nhân viên đắc lực của tổng giám Lâm Tịch, thế là đối xử với anh như “sếp bé”.

Trên bàn rượu, do hai bên không thống nhất được một vài chi tiết nhỏ trong hợp đồng, mấy người kia bỏ thuốc mê vào cốc của Lâm tổng giám và Ân Nhiên…

Cô và anh không đội trời chung, oán hận tận xương tủy, luôn thầm ra đòn ác hiểm ngáng chân lẫn nhau…

Thế nhưng trời run rủi lại se duyên cho họ đến với nhau, cùng nhau bỏ trốn tới "chân trời góc bể" sau vụ tố cáo quan chức cấp cao hoành tráng.

Trên đường về nhà, Lâm Tịnh nhẹ nhàng tựa vào vai tôi, vui vẻ như một chú chim non, cứ ríu ra ríu rít. Lúc đi qua một tiệm hoa, tôi bảo tài xế dừng xe lại, mua một bó hoa hồng rất to tặng Lâm Tịnh.Chúng tôi về tới nhà rồi, vừa vào tới nhà, tôi đã nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, quay người đi tới bên Lâm Tịch: “Lâm Tịch, em có sãn sang sống với anh suốt đời không, anh sẽ mãi mãi yêu em”.

Lâm Tịch nhìn tôi, đôi mắt đẹp của cô tràn đầy tình yêu, giây phút đó, chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Đời người như mộng, mộng như cuộc đời. Trong thời đại tình yêu rẻ như mớ rau ngoài chợ, liệu bạn có trở nên lạnh lùng, vô tình, thiếu lòng tin?

“Nữ thượng cấp hung tợn của tôi” sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Tác giả Tây Sương Thiếu Niên đã khiến người đọc tỏ tường chủ đề rất hot “tình yêu công sở”, nếu bạn đang ngồi bàn giấy hay chỉ là một cô nàng sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, bạn cũng nên đọc cuốn sách, để có được những trải nghiệm thú vị qua từng câu chữ.

Eva cùng Panda Books trân trọng giới thiệu cuốn tiểu thuyết không thể bỏ qua này. Sách nằm trong dòng Panda Soul do NXB Văn học ấn hành

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn