Bỏ vợ chỉ vì vết sẹo oan nghiệt trên bụng, sự thật khiến tôi hối hận cả đời

Ngày 08/11/2018 19:00 PM (GMT+7)

Không ngần ngại, cô ấy đồng ý, chấp nhận sẽ ly hôn không thương tiếc. Nhưng khi cô ấy ném vào mặt tôi bộ hồ sơ bệnh án năm nào, tôi đã vô cùng choáng váng. Người phụ nữ tôi yêu tha thiết, bằng mọi cách để lấy được làm vợ cuối cùng lại bị tôi ruồng bỏ.

Tôi đã từng yêu say đắm một người phụ nữ và quyết định sẽ phải có bằng được cô ấy. Ngay cả khi tôi biết người con gái tôi theo đổi có bao nhiêu vệ tinh vây quanh, có hàng tá đàn ông thích thú nhưng tôi vẫn một mực kiên trì dù mình chẳng nội trội hơn họ bao nhiêu.

Có lần tôi từng nói với cô ấy thế này: “Em cứ yêu đi, yêu ai cũng được, chỉ cần em vui vẻ nhưng đến lúc em cảm thấy cần một bờ vai để tựa, hãy nghĩ đến anh. Anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em thực sự cảm thấy cần một bến đỗ bình yên”.

Quả thật sau nhiều mối tình không thành, cô ấy đã gọi cho tôi và khóc lóc. Cô ấy nói, cô ấy muốn nương tựa vào tôi và muốn tin vào một tương lai hạnh phúc bên người chồng như tôi. Biết rằng mình chỉ là sự lựa chọn sau cuối nhưng đó cũng chính là điều tôi mong mỏi đã bao năm. 

Bỏ vợ chỉ vì vết sẹo oan nghiệt trên bụng, sự thật khiến tôi hối hận cả đời - 1

Quả thật sau nhiều mối tình không thành, cô ấy đã gọi cho tôi và khóc lóc. (ảnh minh họa)

Dù ngày cưới, mọi người cứ nói ra nói vào rằng người con gái đó thực sự không xứng đáng với tôi, đã yêu quá nhiều như vậy liệu tấm thân còn trong sạch. Nhiều người còn nói cô ấy ăn chơi này nọ nhưng tôi bỏ ngoài tai, tôi tin những gì tôi nhìn thấy và tin vào sự lựa chọn của mình. Đã yêu thì phải gạt bỏ tất cả để có được người mình yêu.

Cưới nhau, ngay trong đêm tân hôn, tôi đã có chút hoài nghi về vết sẹo trên bụng vợ. Tôi không dám hỏi vì sợ tổn thương cô ấy. Có nhiều lần tôi thấy cô ấy cứ ngắm ảnh trẻ con rồi nói trẻ con đẹp này kia, thích và yêu bọn chúng lắm nên tôi bắt đầu thấy cứ ngợ ngợ. Giống như vợ tôi đã từng có con rồi vậy…

Người ta lại đồn đại bao nhiêu chuyện sau lưng tôi, nào là cô ấy như thế thì khéo cũng là hạng đàn bà thế này thế nọ. Tôi đã từng gạt bỏ tất cả khỏi tai mình nhưng sao lúc này tôi lại cảm thấy sự nghi ngờ trong mình lớn đến thế…

Vết sẹo ấy tôi tìm hiểu nhìn giống vệt sẹo mổ đẻ của mấy chị em và cảm thấy có phần hụt hẫng. Hết lần này đến lần khác tôi sống trong hoài nghi, bắt đầu chán nản, sinh rượu chè, sinh bia bọt, nhậu nhẹt đêm ngày. Tôi chìm trong men say vì cảm thấy mình bị lừa dối. Lấy nhau hơn 1 năm, cô ấy chưa từng nhắc tới chuyện có bầu càng làm tôi đa nghi hơn. Từ một người đàn ông hết lòng yêu vợ, tôi trở thành kẻ vũ phu, đánh đập vợ, vô cớ chửi bới cô ấy làm hôn nhân rơi vào ngõ cụt.

Bỏ vợ chỉ vì vết sẹo oan nghiệt trên bụng, sự thật khiến tôi hối hận cả đời - 2

Vết sẹo ấy tôi tìm hiểu nhìn giống vệt sẹo mổ đẻ của mấy chị em và cảm thấy có phần hụt hẫng. (ảnh minh họa)

Rồi… cô ấy nói những lời khó nghe khiến tôi bực tức tát cô ấy một cái trời giáng. Chính cái tát ấy đã chia rẽ tình cảm vợ chồng của tôi. Cô ấy đòi ly hôn… Khi tôi chửi bới người đàn bà hư hỏng, lăng loàn, lừa dối tôi, lừa gạt tình yêu của tôi thì cô ấy đã ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

“Tôi làm gì anh mà anh lại nói tôi như thế?”

“Trong đêm động phòng, tôi không còn thấy dấu hiệu của sự trong trắng, cô còn có cả vết mổ trên bụng. Cô đã có con với ai, cô còn chối được không? Cô đã bao giờ nhắc chuyện con cái với tôi chưa?”, tôi cay đắng tra khảo và đòi ly hôn.

Không ngần ngại, cô ấy đồng ý, chấp nhận sẽ ly hôn không thương tiếc. Nhưng khi cô ấy ném vào mặt tôi bộ hồ sơ bệnh án năm nào, tôi đã vô cùng choáng váng. Người phụ nữ tôi yêu tha thiết, bằng mọi cách để lấy được làm vợ cuối cùng lại bị tôi ruồng bỏ.

Cô ấy nói rằng ngày trước vì tai nạn mà đã phải cắt gần hết cả hai buồng trứng, việc có con của cô ấy là vô cùng khó khăn. Lấy tôi là cả một chặng đường dài suy nghĩ nhưng vì tin tôi yêu chân thành nên cô ấy mới chấp nhận cuộc hôn nhân này và luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ có con với tôi.

Cô ấy chưa từng dám nghĩ có ngày tôi lại đổ đốn đến thế. Đó là lý do vì sao cô ấy luôn ngắm ảnh trẻ con, luôn thích con trẻ và không dám nhắc tới chuyện con cái với người chồng mà cô ấy yêu thương.

Hơn nữa, vết sẹo đó chính là nguyên nhân của chuyện mổ cắt này. Cô ấy thương mình lại hối hận vì đã không nói rõ sự tình với tôi trước đó nhưng lúc này thì mọi chuyện đã không còn gì để cứu vãn nữa. Nhưng lời lẽ xúc phạm, thái độ của tôi suốt thời gian qua coi như chấm dứt chuyện tình yêu ngọt ngào tôi từng theo đuổi nhiều năm. Cô ấy xách vali ra đi, không lời từ biệt.

Bỏ vợ chỉ vì vết sẹo oan nghiệt trên bụng, sự thật khiến tôi hối hận cả đời - 3

Tôi đúng là một gã bỉ ổi, không xứng làm chồng của cô ấy. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông như tôi chính là một kẻ đốn mạt chứ yêu đương chân thành gì. Nếu thực sự tôi yêu cô ấy nhiều như vậy thì khi có được rồi phải biết nâng niu và trân trọng. Ngày cả khi nếu cô ấy thực sự có con rồi, tôi cũng phải tìm hiểu sự tình nhưng tôi đã không làm vậy mà còn tự mình đánh mất hôn nhân.

Tôi đúng là một gã bỉ ổi, không xứng làm chồng của cô ấy. Nhưng giờ, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh người con gái tôi yêu, bù đắp những ngày tháng tồi tệ kia và xin lỗi cô ấy một lần, chỉ là… cơ hội liệu có đến với tôi lần thứ hai?

Lấy bừa anh bán rau vì có bầu bị đá, đêm tân hôn chết lặng sau câu nói của chồng
Cái bụng ngày càng lớn dần, nỗi hoang mang, sợ hãi trong lòng tôi cũng ngày càng lớn. Đúng lúc đó, người đàn ông kia ngỏ lời yêu và muốn lấy tôi làm...
Tùng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng