Chỉ bằng cách học cách chữa lành vết thương, bạn mới có thể già đi hạnh phúc

Bảo Anh. - Ngày 25/09/2023 12:00 PM (GMT+7)

Trái tim có thể tan vỡ, nhưng đôi tay không thể dừng lại. Chỉ có cách tự chữa lành vết thương cho mình, bạn mới có thể đón nhận cuộc sống một cách vui vẻ. 

Trong xã hội có nhịp độ nhanh và phức tạp này,chúng ta đều bị dòng chảy của thời đại cuốn về phía trước, tiến những bước vội vã mà chẳng nhìn đến những đám mây phía chân trời.

Người ta nói cuộc đời này 9 phần 10 là điều không vừa ý. Dù khó khăn bạn gặp phải lớn hay nhỏ, nếu trái tim bạn tan vỡ, bạn sẽ mất khả năng chiến đấu chống lại. Trong cuộc sống thực tế, mọi thứ không bao giờ hoàn hảo. Vô thường là chuyện thường ngày, cuộc sống của ai cũng vậy, sẽ có những lo âu khó khăn, những vấn đề nối tiếp vấn đề...

Cuộc sống này vốn không hề dễ dàng với những khúc quanh, khúc khuỷu. Dù có chán nản đến đâu, bạn cũng phải tự mình giải quyết, gánh chịu mọi khó khăn bằng chính sức lực của mình. Học cách chữa lành vết thương cho bản thân không chỉ là một khóa học bắt buộc trong cuộc sống mà còn là vũ khí thần kỳ mang lại hạnh phúc cho bạn trong cuộc sống.

Bạn biết đấy, trên đời này không có ai là không bị thương. Ai rồi cũng vội vã, ai rồi cũng bước đi một mình, ai rồi cũng sẽ trải qua khoảng thời gian đen tối ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Cách sống khôn ngoan nhất là vỗ về bản thân, ổn định bản thân và chữa lành bản thân trong những tháng ngày bối rối.

Chỉ bằng cách học cách chữa lành vết thương, bạn mới có thể già đi hạnh phúc - 1

Trong quá trình đó, chúng ta phát hiện ra rằng chịu đựng gian khổ không đáng sợ, điều đáng sợ là dù đau khổ nhưng chúng ta vẫn không chắc đạt được kết quả như mong muốn. Cuộc sống thường là thế, sự trọn vẹn được tạo nên bởi biết bao thăng trầm. Chỉ thông qua những trải nghiệm, bạn mới có thể trưởng thành. Bởi vậy đừng lo lắng đủ thứ và vướng vào mọi rắc rối. 

Ai cũng có những thăng trầm phải trải qua, ai cũng sẽ gieo vào lòng mình một hạt giống buồn, khi buồn thì đau khổ, khi đau khổ thì chẳng thể nào vào giấc đêm. 

Cuộc sống là một cuộc chạy marathon, đôi khi bối rối là điều bình thường và đôi khi hãy chấp nhận sự bất lực. Điều chúng ta cần làm là điều chỉnh tâm lý kịp thời, khiến bản thân trở nên vui vẻ hơn, nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất trong mọi việc, khiến bản thân trở nên tích cực và lạc quan hơn.

Đối mặt với thế giới rộng lớn này, hãy vứt bỏ gánh nặng trong lòng. Đừng suy đoán quá mức về suy nghĩ của người khác và cũng đừng lúc nào cũng quan tâm đến đánh giá của người khác về bản thân mình. Nghĩ ngợi quá nhiều sẽ chỉ khiến bạn kiệt sức mà thôi. Chỉ khi tập trung thời gian và sức lực vào bản thân, bạn mới có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Trong cuộc sống, chỉ có hy sinh bạn mới có được, có đau khổ mới có hạnh phúc. Điều đó không quan trọng, đối mặt với ánh nắng mặt trời, bạn chính là liều thuốc tốt nhất cho chính mình.

Chỉ bằng cách học cách chữa lành vết thương, bạn mới có thể già đi hạnh phúc - 2

Một tâm trí bình tĩnh có thể chữa khỏi ngàn căn bệnh. Hãy biết buông bỏ những điều sai trái đã làm, đồng thời kịp thời suy ngẫm lại bản thân. Lần sau khi gặp phải vấn đề tương tự, bạn sẽ biết đâu là cách giải quyết tốt nhất.

Điều thực sự khiến chúng ta mệt mỏi không phải là hành động mà là sự đấu tranh giữa việc có nên hành động hay không. Cuộc sống càng chán nản, bạn càng cần tìm cách hành động để dần xoa dịu tâm trạng mình, biến sự bi quan thành lạc quan, từ từ chữa lành vết thương trong dòng sông thời gian.

Thất bại một lần hãy động viên bản thân một lần. Dù người khác có coi thường bạn thì trước hết bạn phải trân trọng chính mình. Dỗ dành bản thân là kỹ năng và khiến bản thân hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Mọi việc đều thuận theo số phận, thuận theo hoàn cảnh, tự mình vượt qua nỗi buồn niềm vui, dần sẽ thấy thoải mái.

Trong đêm khuya, hãy lấy trái tim bạn ra, tự mình "khâu vá" lại, sau đó chợp mắt một lát rồi thức dậy với sự tự tin gấp trăm lần. Dù không ai quan tâm đến bạn, hay kỹ năng của bạn không bằng người ta, hãy bình tĩnh và tự mình làm những gì cần thiết, thay vì để sự cáu kỉnh, lo lắng hủy hoại nhiệt huyết và quyết tâm của mình. Trái tim có thể tan vỡ, nhưng đôi tay không thể dừng lại. Hãy làm những gì cần làm và tiếp tục tiến về phía trước dù có gục ngã. Đây chính là thể hiện của sự trưởng thành.

Hãy tự nhủ rằng không có trở ngại nào mà bạn không thể vượt qua. Chỉ có cách tự chữa lành vết thương cho mình, bạn mới có thể đón nhận cuộc sống một cách vui vẻ. 

Người trả lời tin nhắn của bạn như này rất đáng để quan hệ sâu sắc
Trên hành trình cuộc đời, bạn sẽ gặp rất nhiều kiểu người và có những người trong đó xứng đáng để ta xây dựng mối quan hệ sâu sắc, số khác thì không....

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hướng về phía hạnh phúc