Cuộc sống không bao giờ có đường tắt: Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước

Bảo Anh. - Ngày 11/03/2024 12:00 PM (GMT+7)

Khi bạn có thể thực hiện từng bước một, bạn thực sự đã đạt được một nửa thành công.

Cuộc sống không bao giờ có đường tắt: Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước - 1

Cuộc sống này, đừng quá lo lắng. Như người ta vẫn nói, vội vàng sẽ dẫn đến lãng phí, hối tiếc. Khi một người luôn nóng vội có được câu trả lời từ cuộc sống, người đó sẽ chỉ thêm bận rộn và kiệt sức trong khi không đạt được điều mình mong muốn.

Chúng ta đến thế giới này để trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống. Đôi khi, càng lo lắng, chúng ta càng nhận được ít hơn. Khi háo hức đạt được thành công sao cho thật nhanh chóng, chúng ta rất dễ tự chuốc lấy rắc rối, ngày càng sa vào vòng xoáy của sự bộn bề. Vấn đề ban đầu không giải quyết được mà thậm chí nảy sinh nhiều vấn đề hơn.

Quả thực, cuộc sống này không ai luôn được như ý muốn. Những gì không có được khiến chúng ta dễ lo lắng, dần khó chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Thay vì cho cơ thể và tâm trí được thư giãn, nghỉ ngơi, chúng ta không ngừng xem xét, suy ngẫm về bản thân, cho rằng mình đã làm việc rất chăm chỉ, học tập chăm chỉ nhưng lại không được số phận ưu ái. Cuộc sống trở nên khốn khổ và vô tình, chẳng biết từ khi nào, chúng ta trở thành thứ mà mình không thích. 

Cuộc sống không bao giờ có đường tắt: Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước - 2

Bạn có từng ở trong khoảnh khắc tôi thực sự không muốn làm gì cả? Bạn chỉ muốn đến một thị trấn nhỏ nào đó, nơi không ai biết bạn, cuộc sống nhẹ nhàng với chi phí sinh hoạt thấp và bắt đầu lại mọi thứ? Nhưng rồi sau đó bạn nhận ra bản thân không muốn bị cuộc đời đánh bại, không muốn chùn chân bởi sự lo lắng và bị tra tấn bởi những xích mích nội tâm. Bạn không sẵn sàng đầu hàng số phận trước khi cố gắng hết sức.

Romain Rolland từng nói: "Thời gian rất công bằng với mỗi chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thời gian như nhau. Điều quan trọng là chúng ta sử dụng nó như thế nào."

Cách lập kế hoạch cho cuộc sống của bản thân đòi hỏi bạn phải suy nghĩ cẩn thận và không được thiếu kiên nhẫn khi gặp vấn đề. Khi bạn có thể thực hiện từng bước một, bạn thực sự đã đạt được một nửa thành công.

Lo lắng là nghiệp chướng và sẽ cản trở sự phát triển của chúng ta. Điều bạn cần làm là cho mình thời gian, nắm bắt cơ hội, không ngừng hoàn thiện bản thân và làm những gì nên làm vào lúc này. Dù chỉ là việc nhỏ thôi, đây chính là sự khôn ngoan tuyệt vời của cuộc sống.

Cuộc sống không bao giờ có đường tắt: Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước - 3

Vội vã đạt được kết quả nhanh chóng không bao giờ là lựa chọn tốt nhất trong cuộc sống này. Điều kỳ diệu của cuộc sống nằm ở khoảnh khắc sương mù tan đi và ánh sáng chợt lóe lên, bông hoa cuộc đời tự do bung nở. Đừng nóng vội với mọi việc bởi càng nóng vội, chúng ta càng dễ mắc sai lầm. 

Con người, một khi lo lắng, chẳng khác nào nhổ cây con ra và bắt chúng phải lớn lên thật nhanh. Nóng vội dẫn con người ta đến sai lầm và tự hạn chế tương lai của mình. Chỉ khi lấy lại bình tĩnh, bỏ đi những xích mích nội tâm, kiên nhẫn trưởng thành, những gì chúng ta mong đợi sẽ dần đến với chúng ta.

Như Rabindranath Tagore đã nói: "Đừng lo lắng, điều tốt đẹp nhất sẽ luôn xuất hiện khi bạn ít mong đợi nhất. Vì vậy, đừng vội vàng. Hãy đi theo nhịp độ của riêng bạn và bước qua mỗi ngày một cách không ngừng nghỉ."

Sự phát triển đòi hỏi một quá trình và không ai đạt được thành công chỉ sau một đêm. Chỉ cần bạn làm việc đều đặn và tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, khung cảnh trên đường đi sẽ khiến bạn tràn đầy động lực, giúp bạn trưởng thành về trí tuệ và mở ra thành công. 

Cuộc sống không bao giờ có đường tắt: Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước - 4

Thực tế, cuộc sống này không bao giờ có đường tắt. Cơm phải ăn từng miếng một và đường phải đi từng bước. Càng lo lắng, càng nóng vội, mọi việc càng có thể đi ngược lại mong muốn của bạn. Nếu bình tĩnh, bạn sẽ nhận thấy mình đang mở ra một tương lai tươi sáng khác. 

Một số người nóng vội làm mọi việc, làm một cách không chú tâm để rồi phải làm lại, gây lãng phí thời gian và thậm chí cả tiền bạc. Một số người có thể làm việc thực tế và sử dụng sự kiên trì của mình để nỗ lực mở ra một tương lai thú vị hơn. Những người thực sự có quyền lực biết kiên nhẫn chờ đợi, mài kiếm và chặt củi không sót một nhịp, cuối cùng ắt có được thành công.

Có một đoạn trong "Chuyện cũ ở Thành Nam" rằng: "Thầy dạy tôi nên bắt chước con lạc đà. Nó là loài động vật điềm tĩnh. Nó không bao giờ vội vàng. Nó đi chậm và nhai chậm. Nó sẽ luôn đến được nơi cần đến với cái bụng no."

Dù là ai và ở bất kỳ độ tuổi, hoàn cảnh nào, chúng ta phải cho bản thân mình một chút thời gian. Khi khả năng của chúng ta trở nên phù hợp với tham vọng, hãy tin rằng mọi thứ cuối cùng sẽ trở nên rõ ràng hơn. 

Trong cuộc sống này, hãy bình tĩnh và đừng vội vàng một cách mù quáng. Đừng lãng phí năng lượng của bạn, nói ít hơn và làm nhiều hơn. Hãy không ngừng củng cố bản thân, coi thời gian như một bài học, coi thời gian như một lời hứa và dũng cảm tiến về phía trước!

Lật sang trang mới và sống tốt trong hiện tại, đó mới là người khôn ngoan!
Cuộc đời ngắn chẳng tày gang, đừng mãi vướng bận bởi những gì đã cũ. Thế giới này rất rộng lớn, hãy bận rộn để trở nên tốt hơn.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống