Đàn ông nào chả nói chán vợ khi đi tán gái

Ngày 21/03/2015 17:10 PM (GMT+7)

Đàn bà hay dại dột tin vào những lời miệng lưỡi của đàn ông có vợ rồi lại cứ khăng khăng là ‘anh ấy chán vợ rồi, bảo là sẽ ly hôn vợ, rồi một ngày nào đó, anh ấy sẽ bỏ vợ để cưới em’.

Trời ạ, sao có những cô gái lại ngây thơ như vậy, ngây thơ làm hại bản thân mình, ngây thơ khiến mình mất đi giá trị của bản thân và làm hại người khác, chia rẽ tình cảm vợ chồng của người ta.

Trước giờ, tôi vốn không bao giờ tin đàn ông có vợ và cũng không bao giờ gần gũi đàn ông có vợ. Dù mình chẳng có điều tiếng gì thì họ cũng sẽ nghĩ mình này kia, nghi ngờ mình. Thế nên, với đàn ông có vợ, tôi luôn giữ khoảng cách. Không muốn có quan hệ gì ngoài quan hệ công việc, bạn bè thì không, chỉ sợ vợ người ta ghen tuông lại hiểu lầm rồi rước họa vào thân.

Đàn ông có vợ nhiều người tính tình lăng nhăng, hễ nói đến chuyện vợ tán gái là họ sẵn sàng. Họ sẵn sàng là bởi họ nghĩ, khi mình có vợ rồi, mình chẳng còn bận tâm chuyện gì nữa, tán gái để vui, để chơi và chẳng may lừa được cô nào thì lừa. Vậy mà vẫn có những cô gái nhẹ dạ cả tin, lao vào những cuộc tình như vậy với hi vọng, một ngày nào đó mình sẽ được danh chính ngôn thuận làm vợ anh.

Đàn ông nào chả nói chán vợ khi đi tán gái - 1

Đàn ông có vợ nhiều người tính tình lăng nhăng, hễ nói đến chuyện vợ tán gái là họ sẵn sàng.
(ảnh minh họa)

Bạn tôi cũng là nạn nhân của những gã đàn ông có vợ. Rồi người đứng ra ngăn cản cô ấy là tôi. Tôi nói hết nước hết cái, nói hết lý lẽ rằng đừng tin vào miệng lưỡi những gã như vậy, ai chẳng nói chán vợ khi đi tán gái. Rồi hắn còn hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc, thề thốt này kia là cái chắc. Thế mà cô bạn tôi vẫn cứ khăng khăng ‘mày không phải người trong cuộc, làm sao hiểu được tình cảm của anh ấy dành cho tao. Hoàn toàn là tình yêu chân thành. Tại sao lại không thể chán vợ để yêu mình, để cưới mình? Tình yêu có phải là thứ gì đó vĩnh cửu đâu, chắc chắn sẽ đổi thay’.

Ừ, tôi đồng ý với cô bạn ‘tình yêu không phải là thứ gì đó vĩnh cửu’, tức là một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ bỏ cô ấy chạy theo người khác, hoặc là đang yêu cô bạn gái tôi nhưng vẫn cặp kè với nhiều em gái khác. Nếu thế thì cô ấy lấy cơ sở gì để tin, anh ta sẽ yêu cô ấy thật lòng và sẽ cưới cô ấy làm vợ. Nói được như thế mà vẫn mù quáng lao vào yêu, rồi nói là trái tim mách bảo. Tôi chán ngấy cái luận điệu đó rồi.

Cô ấy yêu anh này thật, yêu mê mệt, không tính toán, yêu đến điên cuồng và cuối cùng, cô ấy có bầu. Thật trớ trêu, sau khi thông báo cái tin có bầu với người yêu để níu giữ anh này thì anh này bảo, ‘ai mượn em có bầu, đã bảo phải dùng thuốc lại còn cứ liều. Bây giờ tự em giải quyết, anh không can thiệp. Anh không muốn em có bầu lúc này, chuyện này là tự em gây ra’. Cô ấy ngớ người ‘thế bây giờ ý anh là sao?’. Anh ta bảo ‘bỏ cái thai đi’.

Đàn ông nào chả nói chán vợ khi đi tán gái - 2

Đàn ông ma mãnh lắm, đừng tin đàn ông có vợ, không bao giờ được để họ lừa phỉnh, vì làm như vậy là hại mình, hại thân, hại cả người đàn bà khác đau khổ vì chồng. (ảnh minh họa)

Cô bạn lúc này mới sáng mắt ra, khóc lóc gọi cho tôi, nói rằng mình đã mù quáng khi tin vào người đàn ông không ra gì, là người phụ bạc, đổi trắng thay đen. Tôi chẳng thấy tiếc, chỉ thấy buồn vì rồi đây cô ấy sẽ lại phải nuôi con một mình, cũng không biết cô ấy có dự tính như vậy không. Khổ chưa, tình yêu với người có vợ không đơn giản. Gã nào chả nói chán vợ khi đi ngoại tình, nhưng mà có chán thật không và nếu có chán gã cũng không muốn bỏ vợ để cưới một cô bồ chẳng có gì, thậm chí là đang sống dựa vào gã.

Đàn ông ma mãnh lắm, đừng tin đàn ông có vợ, không bao giờ được để họ lừa phỉnh, vì làm như vậy là hại mình, hại thân, hại cả người đàn bà khác đau khổ vì chồng. Tôi không bao giờ ủng hộ thứ tình yêu với người đã có gia đình, đó là việc làm tội lỗi. Dừng lại khi có thể, đừng tự biến mình thành kẻ đi phá hoại hạnh phúc người khác, chẳng ai đồng tình đâu…

TY
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yêu người có vợ