Đừng cố gắng làm hài lòng người không quan tâm đến bạn

Bảo Anh. - Ngày 15/03/2024 12:00 PM (GMT+7)

Trên đời này, người bạn nên yêu thương nhất chính là chính mình, người bạn cần làm hài lòng nhất không ai khác cũng chính là bạn.

Có người từng hỏi: “Trong một mối quan hệ, bạn sợ điều gì nhất?”

Một câu trả lời nhận được nhiều sự ủng hộ rằng: "Điều đáng sợ nhất trong chuyện tình cảm là trao đi sự chân thành nhưng đối phương lại không hề quan tâm".

Khi bạn đối xử với người khác bằng cả trái tim và tâm hồn, bạn nghĩ rằng người kia sẽ trao cho bạn sự chân thành như vậy. Nhưng không phải ai cũng biết cách biết ơn. Đặc biệt là trong tình yêu, không phải bạn cứ tốt, cứ chân thành thì sẽ được đáp lại. 

Trên thế giới này, một số người coi trọng cảm xúc, trong khi những người khác thì không quan tâm đến cảm xúc không phải của mình. Một số coi trọng mọi người xuất hiện trong cuộc đời của họ, trong khi số khác lại đối xử với thế giới xung quanh một cách thờ ơ.

Tình cảm vốn không thể ép buộc, càng ép buộc thì càng oán hận. Nếu bạn cố gắng làm hài lòng người khác để đạt được sự ưu ái của họ thì điều đó sẽ không tồn tại được lâu. Thay vì cố gắng làm hài lòng người khác, tốt hơn hết bạn nên học cách làm hài lòng chính mình.

Như tiểu thuyết gia Bi Shumin đã nói: "Cuộc sống của chúng ta không phải là để làm hài lòng người khác."

Đối với những người không quan tâm đến bạn, hãy dành ít thời gian và sức lực hơn. Hãy để các mối quan hệ diễn ra theo hướng tự nhiên và ngừng ép buộc nó.

Đừng cố gắng làm hài lòng người không quan tâm đến bạn - 1

Mỗi người sẽ có thế giới và những mục tiêu của riêng mình và thái độ của họ đối với các mối quan hệ cũng khác nhau. Người không quan tâm đến bạn sẽ không nhìn bạn nhiều hơn vì những lời xu nịnh của bạn. Sự quan tâm, chăm sóc của bạn đối họ, dù chân thành cũng không phải điều gì may mắn mà giống gánh nặng hơn. 

Họ sẽ không quan tâm bạn đã bỏ ra bao nhiêu và cũng không cảm thấy tiếc cho những khó khăn bạn gặp phải. Họ sẽ ngần ngại trả lời tin nhắn của bạn và không thể hiểu được sự lo lắng, bất lực của người gửi tin.

Dù trong lòng không có bạn nhưng họ thích sự quan tâm của bạn như một lẽ đương nhiên, khiến bạn lầm tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội. Ấy nhưng, sự phục tùng và nỗ lực lấy lòng của bạn là vô giá trị trong mắt họ, sự quan tâm chu đáo của bạn chưa bao giờ khiến đối phương để tâm.

Có câu nói rằng: "Trên đường đời, những người thực sự có thể hòa hợp lâu dài với bạn sẽ luôn đánh giá cao vẻ ngoài, sự tự do, độc lập của bạn, không phải việc bạn phải giả vờ khiêm tốn và cố gắng chiều lòng."

Trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất là sự thu hút lẫn nhau và cho đi - nhận lại thay vì chỉ có một chiều. Việc luôn phải kiềm chế bản thân và cố gắng làm hài lòng người khác chỉ khiến bạn thất vọng hơn mà thôi. Dừng lại ở mức độ vừa phải là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình. 

Trên đời này, người bạn nên yêu thương nhất chính là chính mình, người bạn cần làm hài lòng nhất không ai khác cũng chính là bạn. Yêu bản thân mình trước rồi mới yêu người khác, đó là cách sống minh bạch nhất.

Đừng cố gắng làm hài lòng người không quan tâm đến bạn - 2

Đừng mãi trao đi sự chân thành bị người khác xem nhẹ, đừng cố gắng làm hài lòng một người không quan tâm đến mình. Trên thực tế, không khó để nhận ra liệu một người có bạn trong lòng hay không.

Một người quan tâm đến bạn sẽ trả lời tin nhắn của bạn một cách kịp thời. Ngay cả khi bận bịu, người đó sẽ trả lời bạn sớm nhất khi có thể. Họ sẽ chú ý đến niềm vui và nỗi buồn của bạn, đáp ứng nhu cầu của bạn nhiều nhất có thể. Khi bạn cho đi 3 điểm, họ sẽ muốn dành cho bạn 7 điểm. Những gì bạn làm với họ thực sự rất quan trọng, đáng trân quý. 

Và một người không có bạn trong lòng sẽ không chủ động, không liên lạc, luôn thờ ơ và hành động cũng như nói năng chiếu lệ. Đó chính là câu trả lời thật nhất để bạn nhìn vào. Dù bạn có cố sống khác đi để trở thành người khác, nỗ lực làm hài lòng đến đâu thì thực ra cũng là vô ích .

Đừng cố gắng làm hài lòng người không quan tâm đến bạn - 3

Tịch Mộ Dung từng nói:

“Khi nhìn lại, tôi chợt nhận ra rằng mọi cố gắng của mình trong cuộc sống chỉ là để khiến những người xung quanh hài lòng mà thôi. Để giành được những lời khen ngợi và nụ cười của người khác, tôi thận trọng đặt mình vào mọi khuôn mẫu, mọi xiềng xích. Đi được nửa chặng đường, tôi chợt nhận ra mình chỉ còn lại một khuôn mặt mơ hồ và con đường không thể quay lại.”

Cuộc đời này ngắn ngủi, đừng lãng phí thời gian chờ đợi một mối quan hệ không thuộc về mình và đừng bao giờ cố gắng làm hài lòng một người không quan tâm đến bạn. Con người ta có thể hòa hợp với nhau lâu dài hay không còn phụ thuộc vào sự chân thành của cả hai phía. Nhớ rằng, một mối quan hệ bền chặt không thể là đường một chiều. 

Bạn thực sự phải làm hài lòng chính mình, đối xử tốt hơn với bản thân, đừng làm trái với chính mình. Sống cuộc đời theo cách mà bạn muốn, dành cảm xúc thật cho bản thân và những người bạn thực sự quan tâm, sống một cách thật tốt và thật ý nghĩa! 

Đàn ông chán đàn bà bắt đầu từ thể xác, đàn bà chán đàn ông bắt đầu từ...
Bi kịch của tình yêu không phải là chia tay mà là sự thờ ơ, bỏ mặc. Những người thực sự yêu bạn dù bận rộn cũng sẽ dành sự quan tâm cho bạn. Đó là bởi họ quan tâm đến cảm giác của bạn và sau khi sắp xếp công việc xong xuôi, họ sẽ dùng tình cảm nhiều hơn đ

Eva Góc nhìn

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống