Hết yêu, thành... kẻ thù

Ngày 13/04/2014 00:00 AM (GMT+7)

Khi yêu, nhiều người thường dành cho nhau những lời hoa mỹ nhưng lúc chia tay, mọi thứ quay ngoắt 180 độ.

“Trời ơi, mới chia tay mình chưa đầy 1 tháng mà “nó” đã cặp kè với con khác. Mình có nên đánh ghen một trận cho hả giận không?” - ý kiến của N., sinh viên ngành ngoại ngữ một trường đại học tại TP HCM, vừa đưa lên diễn đàn đã lập tức nhận được hàng trăm ý kiến phản hồi.

Tìm đủ cách níu kéo

Có ý kiến đồng tình với N., rằng người yêu cũ của cô là đồ bội bạc, mau thay đổi, mất hết tình nghĩa... Song, cũng có người thẳng thắn: “Bạn thiệt là nực cười. Không yêu nữa thì thân ai nấy lo. Việc anh ta có người yêu mới thì đâu liên quan gì đến bạn nữa”. Không biết N. có hiểu ra không nhưng cô vẫn còn ấm ức và lên kế hoạch đánh ghen.

Người trẻ ngày nay quan niệm yêu là phải hết mình, là cho tất cả. Tuy nhiên, khi tình yêu không thành thì họ có thái độ phản ứng mạnh mẽ, gay gắt, thậm chí tiêu cực. Chị Thu Trang - ngụ tại quận Phú Nhuận, TP HCM - cho biết gia đình chị đang đau đầu vì cô người yêu của đứa em họ ngoài quê. Nghe đâu 2 người từng một thời yêu nhau mặn nồng và đã trao nhau tất cả nhưng không biết vì lý do gì mà họ chia tay. Khi em họ Trang vào trọ học ở gia đình chị thì cũng là lúc cô người yêu lên cơn vật vã, ngày nào cũng gọi hơn 10 cuộc điện thoại. Em họ chị không nghe máy thì cô ấy gọi vào máy bàn, dọa tung hình ảnh thời 2 người còn mặn nồng lên mạng.

“Cô ấy than khóc thống thiết đến nỗi mẹ chồng tôi phải nhận làm con gái nuôi và hứa sẽ bù đắp. Tôi không hiểu nổi níu kéo như thế thì được gì?” - chị Trang băn khoăn.

Hết yêu, thành... kẻ thù - 1

Nếu không còn yêu thì cũng nên giữ hình ảnh đẹp cho nhau. (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Nói xấu nhau

Khi yêu, nhiều người thường dành cho nhau những lời hoa mỹ, tốt đẹp nhưng lúc chia tay, mọi thứ quay ngoắt 180 độ. Mới đây, anh Thanh Chương, phóng viên một tờ báo mạng, cho biết bỗng dưng anh phải trở thành “thùng rác” cho một cặp đã chia tay. Trong danh sách bạn bè của Chương trên Facebook có anh L. và chị P., 2 người vốn đang yêu nhau. Ngày nào anh cũng được xem những hình ảnh hạnh phúc, những lời nói ngọt ngào của cặp đôi dành cho nhau. Rồi đột nhiên L. và P. chia tay, họ hủy kết bạn với nhau và bắt đầu lên trang cá nhân của mình kể xấu “đối phương”.

“Tự nhiên tôi phải xem những lời xỉa xói, phỉ báng của L. và P. Chưa hết, họ còn nhắn tin cho tôi rằng L. xấu xa thế nào, P. vờ vịt, giả nai ra sao... Chịu không nổi, tôi phải hủy kết bạn cả 2 anh chị này” - anh Chương than thở.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, admin của một diễn đàn dành cho giới trẻ, cho biết khảo sát của diễn đàn về thái độ các bạn trẻ sau khi chia tay cho thấy kết quả rất tiêu cực. Theo đó, hơn 37,6% bạn trẻ tham gia khảo sát cho biết họ có cảm giác hối tiếc, muốn quay lại; 20,2% vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường và hơn 42% cho biết họ xem như người chưa từng quen biết, thậm chí xem nhau là kẻ thù. 

Theo Ngân Hà (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình